Trần sao âm vậy mà, mỗi người 1 tính, 1 môi truờng sống khác nhau... bài viết này có 1 số chi tiết ngược với những điều mà bạn mình nói
Printable View
Trần sao âm vậy mà, mỗi người 1 tính, 1 môi truờng sống khác nhau... bài viết này có 1 số chi tiết ngược với những điều mà bạn mình nói
bài viết này có nhiều chi tiết hay nhưng làm tôi hoang mang quá! Chẳng lẽ người âm chi phối nhiều việc của người sống đến vậy? Sao gặp chuyện gì cũng phải cầu đến họ? Có cảm giác như bài viết này mâu thuẫn ít nhiều với giáo lý nhà Phật phải không ạ? Tôi chỉ mới tìm hiểu về Đạo Phật thôi, dù nhà thờ Phật lâu rồi. Ai uyên thâm Phật Pháp góp thêm ý kiến cho tôi hiểu với.
Chào bạn!
Thực sự thì chuyện người âm có thể tác động đến cuộc sống của người dương gian là có thật, nhưng chỉ một phần nào đó thôi, chứ không phải việc gì cũng chi phối được hết và cũng không phải người nào cũng phải chịu sự tác động của người cõi âm.
Theo quan điểm của Đạo Phật thì chúng sanh luân hồi triền miên trong 6 cảnh giới của Cõi Dục là: Thiên, Nhân, Atula, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục.. Trong đó người cõi âm, hay dân gian thường gọi là ma là một trong những chúng sanh thuộc cảnh giới Ngạ Quỷ (chỉ là một trong số thôi, chứ cảnh giới này có rất nhiều chủng loại, không thể kể ra hết được). Con người sau khi chết đi, vì một vài nguyên nhân nào đó khiến thần thức của họ vẫn còn lang thang bất định trong cảnh giới này để chờ ngày đi đầu thai (tái sinh), bởi họ chỉ còn tồn tại với thần thức hay dân gian thường gọi là linh hồn, nên họ được xem như là vô hình và chỉ sống với tư tưởng. Vì vậy họ có thể tác động đến người dương gian bằng tư tưởng.
Tôi lấy ví dụ như thế này: Có một số người lúc còn sống, họ là những thành phần bất hảo, thường đi gây rối, đập phá v.v… Khi chết đi, thần thức của họ cũng mang tư tưởng đó và tiếp tục quậy phá. Người nào còn sống ở dương gian mà cũng có tâm địa như họ, tức là không sống lương thiện mà chỉ muốn đi gây rối, đập phá, thì những vong hồn kia sẽ dễ dàng tác động tới họ bằng tư tưởng. Điều này chúng ta dễ dàng nhận ra khi họ tâm sự là đôi khi không muốn làm việc xấu, ác… nhưng hình như có cái gì đó thúc giục họ phải làm và không cưỡng lại được. Trường hợp này, thường được gọi là: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.
Còn rất nhiều cách thức để họ tác động vào cuộc sống của người dương gian, nhưng tôi chỉ xin nói đến đây để bạn hình dung phương thức tác động qua lại giữa 2 cõi.
Cũng cần nói thêm một điều là không phải lúc nào người cõi âm cũng có thể tác động đến người cõi dương và cũng không phải ai cũng có thể tác động được. Nhiều bậc tu hành tinh tấn, đạt được sức định (Samadhi) thì ma quỷ khó có thể tác động đến họ.
Ngoài ra, không chỉ người âm mới có thể tác động tới người dương gian mà ngược lại, người dương gian cũng có thể tác động ngược đến cõi âm, ví dụ như các ngày cúng cô hồn mùng 2 và 16 âm lịch thì người cõi âm sẽ hưởng được một phần lợi ích từ tấm lòng thương tưởng của người cõi dương.
Trên đây, tôi vừa trình bày sự tác động qua lại giữa 2 cõi âm – dương để bạn dễ hình dung. Bài viết chỉ mang tính chất yếu lược. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì sẽ nói sau.
Thân!
"Tôi lấy ví dụ như thế này: Có một số người lúc còn sống, họ là những thành phần bất hảo, thường đi gây rối, đập phá v.v… Khi chết đi, thần thức của họ cũng mang tư tưởng đó và tiếp tục quậy phá. Người nào còn sống ở dương gian mà cũng có tâm địa như họ, tức là không sống lương thiện mà chỉ muốn đi gây rối, đập phá, thì những vong hồn kia sẽ dễ dàng tác động tới họ bằng tư tưởng. Điều này chúng ta dễ dàng nhận ra khi họ tâm sự là đôi khi không muốn làm việc xấu, ác… nhưng hình như có cái gì đó thúc giục họ phải làm và không cưỡng lại được. Trường hợp này, thường được gọi là: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.
Hèn gì mà có những vụ án mình cứ nghĩ tại sao một người học thức, vốn hiền lành lại có thể gây ra những tội ác tày trời. Thì ra là vậy. Như vụ sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa, có người bạn nói với mình là anh ta bị xui khiến. Thấy hoang mang quá
Không có gì hoang mang cả bạn ạ, tâm mình tốt thì ma quỷ nào tác động được? Ông bà mình thường có câu:
"Đạo cao Long Hổ phục
Đức trọng quỷ thần kinh"
Điều quan trọng cần phải rèn luyện là sức chịu đựng và kham nhẫn của mình. Gặp những trường hợp nghịch cảnh như trái tai, gai mắt chẳng hạn thì cũng cố mà nhẫn nhịn trước đã, sau đó rồi hẵng phân bua minh bạch, chứng minh quan điểm của mình trong một trạng thái tinh thần bình tĩnh và sáng suốt. Có như vậy thì sẽ hạn chế được những trường hợp phạm lỗi không đáng có và khỏi phải ân hận, ray rứt... Người với người hơn nhau ở chữ "Nhẫn" là như vậy.
Ma quỷ chỉ có thể tác động khi tâm bạn mất tự chủ và bị ngọn lửa của sân hận thiêu đốt. Trong con người luôn tồn tại 2 mặt: Lương thiện và xấu ác, bởi thế hàng ngày nên tạo cho mình một con người mà phần lương thiện lúc nào cũng chiếm ưu thế hơn mặt xấu ác, rồi từ đó hãy rèn luyện tâm tánh của mình lúc nào cũng có sự lương thiện và làm cho phần xấu ác không có chỗ đứng trong tâm, như vậy thì bạn đâu có gì để phải bận tâm về chuyện ma quỷ có thể tác động hay không tác động...
Thân!
Cảm ơn Đối Cảnh Vô Tâm vì đã chia sẻ với mình những kiến thức cần thiết về Đạo Phật. Nhưng thú thật là sau khi đọc bài của LX 88 về việc nói chuyện với người âm thì mình thấy hoang mang nhiều lắm. Mình chưa bao giờ nghĩ là ông bà trong vòng bốn đời nhà mình vẫn còn quanh quẩn đâu đây(?!), lẽ ra họ phải siêu thoát hay đi đầu thai rồi mới phải(?); hơn nữa, nếu bảo là đi chùa cầu Phật cũng vô ích , vì Phật không có ở đó, thì thật mình không hiểu được điều này? Còn chuyện ma nhà người giành đất với ma nhà mình thì lại càng làm mình lo thêm vì sáp tới mình phải ở nhà thuê đợi xây nhà xong mới dọn về nhà mới, nhà cũ bán rồi , bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà mình dọn tạm qua nhà thuê thì không biết có chuyện tranh giành gì không đây nữa, thiệt mình không biết làm sao thì ổn??
Bạn k phải lo lắng, hoang mang bởi vì đây cũng là 1 tâm lý k tốt rất dễ bị ma vương quấy.
Còn về NDN có lẽ chỉ là 1 hành động nhất thời trong lúc quá nóng giận, có rất nhiều ng bị như vậy mà, do họ k thể kiềm chế cơn tức giận củ mình, vd như ở HN cách đây k lâu có 1 cô giáo bị chồng đâm chết khi đang mang thai, lý do chỉ vì đọc 1 tn do ai đó gửi đến,xưng là anh--> dù chị vợ đang mang bầu rất to nhg 1ng đàn ông trí thức đang là GD của 1 DN vẫn tức giận cầm dao đâm chết vợ và con mình.