Thì đó , kêu cha này đưa giấy tờ có công chứng kìa mới tin dc
Printable View
hihi kiểu này là mượn dao giết người rùi, đời thật lắm kẻ mưu mô. Nhưng có vẻ lộn chỗ!
Sao mình biết được hình đó có đúng người thách đấu khg huynh ? Vả lại KTPT khg ngại chuyện tiền bạc mà !
Mà KTPT nói vài câu , sau đó lặn mất tăm , rồi lại vào chọc ghẹo và lặn tiếp !
Potay luôn !
mình thì nghĩ ban KTPT chắc có vấn đề gì về thần kinh. Bạn KTPT biết đọc biết viết mà...chắc cũng từng có đi học... nhưng mà chắc chưa học tới nới tới chốn. triết học vẫn có duy vật và duy tâm bạn có biết đều đó không...bạn nói bạn muốn gặp ma... bạn đâu cần đi đâu xa. Ma trong tâm bạn đó. Mỗi sáng thức dậy bạn thử soi gương đi. Bạn sẽ thấy ma... trong gương.
Và ĩũng có thể suy nghi theo một cách khác...bạn KTPT muốn mọi nguoi trong ngoi nha thegioivohinh nay biết đến bạn ấy....nên tạo scandal để làm nổi bậc mình....nhưng cách này thật là ngu muội.
hyh cảm ơn đệ đã nhắc nhờ cho hyh. 1 chúc siếu mắc bẩy của thằng tào lao này rồi .nó hỏa là thằng ba xạo hết thuốt chửa. sẳn đây đệ phivanlong hảy tiển nó ra phi chường đi cho khỏi dơ bẩn cái d đ này cho rồi. nó coi ông trời như hột tiêu mà. nhưng mà ko sao nó có ngon và anh hùng thì hảy đi tới biên hòa ra cù lau miếu 5 bà có tiến ở đó . nó chỉ cần tới đó chưởi bậy tao ko tin thằng nào con nào hết . đặp phá đồ ở trong đó coi. nó mới anh hùng . để coi ba má nó có nhình nó có ra ko nửa. ở đó người ta sẳn lòng chờ nó kìa.... hyh chúc đệ cho gia đình mạnh khỏe vạng sự như ý nhé. ờ quên nửa đệ pvl nhớ nói với nó chước khi đi nhớ man theo băng ka theo cho tiện nhé.
từ phong nguyễn 3000
Hổng chừng là thằng này nó tính tạo "Xì căn đan" để xây dựng tên tuổi cho nó thôi đó mấy bác ạk. :D
dạo này TGVH có vẻ buồn tẻ nên tên này tạo nick mới vô kích bát cho vui đây mà, có zì đâu mà mấy pác căng thẳng chi cho mệt . cao nhân như e te mà còn xin hàng nửa là ba cái thằng khùng thằng điên này . to mồm post potic lên đc tí đã chạy mất dép rồi
thế này bạn KTPT ạ, nếu bạn không tin thì bạn có thể không cần vào diễn đàn này nữa là xong. Trên đời này còn có rất nhiều thứ được coi là bí hiểm, là không thể chứng minh được. Nếu những thứ bạn gọi là bùa ngải được sử dụng lung tung, bừa phứa, người nào cũng thích thì dùng thì có còn j để đc gọi là linh thiêng , là huyền bí. Bùa ngãi cũng vậy, huyền thuật , thần trú cũng vậy, nó vốn hiếm hoi bí ẩn vì nó được dùng để giúp những người cần giúp, được truyền dạy trong giới hạn chỉ để tránh thất truyền. Bạn chưa gặp thì bạn chưa tin, nhưng ko có nghĩa là bạn phải lên tiếng một cách thất lễ thế này để thách thức với những lời lẽ không hay ho lắm như ở topic kia. Như tôi đây, tôi đi xem bói nhiều lần nhưng chưa từng gặp đc đúng thầy, nhưng tôi đâu có nói nó là mê tín, chỉ căn bản mình chưa đến duyên gặp thôi. Tôi không tin khi gặp khó khăn bạn chưa từng kêu trời, chưa từng thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, nếu không tin có sự tồn tại của âm dương thì thắp hương cũng giỗ có ý nghĩa gì. Muốn gặp ma, quá đơn giản, bạn thử lên số 1 Đông Tác, Đống Đa, Hà Nội mà thử gọi hồn người thân đã mất, nếu bạn cao số ko làm cho người thân nhập xác được thì chỉ cần đến xem thôi. Hy vọng bạn không nên nói những lời thách thức này nữa, thử cũng chả để làm j bạn ạ, ko tin thì hãy cứ coi như nó là một điều huyền bí đi. Chúc bạn sớm nhận ra điều mình ko đúng.
mà cho hỏi nếu có người chịu bỏ bùa huynh thì huynh có viết giấy sinh tử như trước khi phẫu thuật trong bệnh viện ko?nói rõ ràng thì mới biết đc
Cuối cùng nên tẩy chay nó ra khỏi diển đàn là xong, các bác ơi .
Bane nick nó đi là xong. Đề nghị mấy bác Mod sau này ai mà lập topic khích bác AE nửa thì bane nick đi.
cái nài người ta không tin thì nói vậy thôi chứ cũng ko có gì quá đáng mà .... :D
Hjx lại thách đấu nữa hả ??!
EM CHƯA HIỂU NHIỀU VỀ BÙA NGÃI, tâm linh, chỉ có 16 tuổi. Nhưng em nhận thức được tất cả đều tương đối.
Nếu anh thách đấu diễn đàn này, thì ngay tất yếu anh cũng sẽ lãnh, nhưng ở một thời điểm khác.
Nhưng mọi người cũng đừng trách mắng này kia, mọi người cũng phải làm cho người khác tin bằng chín nhận thức của họ, không ép buộc.....
Tạm dừng là được, vì chưa có duyên.
dau bugj thôi chứ đừng cho bạn ấy bị đi ị ngày 10-20 lần thì tội nghiệp lắm HY ơi
Thách đấu các cao nhân bùa ngải. ..
wá xá wà xa..dạo này mình hay tìm nguoi ma minh yêu từ thữa nọ xa sôi..nên hay bõ lõng cái cỗng cữa vô hình này,,hom nay về thất náo nhiệt vui vui..và mình xin nhác lại lần nữa nhe các bạn nơi đây kg có quyền lực kg có áp chế ngừoi khác kg có thô tục ...mà chĩ có nghe va thấy gióng như chĩ có thây mà kg nghe vậy..nên ong ban tự do thách đấu ..ai muon thi cứ thi thố ra ..đễ mọi nguoi cùng nguong mộ...nhưng e là nguoi giu cai cỗng này mà kg thấy bạn chĩ thấy dấu chân trên từong hí cũng chẵng hè gì nhờ có dầu chân dó mà bạn biết duong hí...em chĩ là bé nhõ thôi đễ có lời ũng hộ bạn năng động sáng tạo đễ hầu tìm cho rõ chân tuớng hư thực cũa cái gọi là bùa ngãi hí..
bạn thách dấu nhưng kg nói rõ ra có thuong hay kg..khi ban cong nhận..vì những cao nhân phai bõ ra cái giá rất đắt đễ hoc về bùa ngãi..nó cũng là cái nghề đó bạn,,và nói chung tất cã chẵng hạn như cạo đầu là thầy chùa tu cũng là cái nghề đó..thữ hõi chứng minh trên cơ thễ cũa bạn rồi duoc cai gì hé..nên chãng cao nhan nào thèm đễ ý tới đâu..vậy mình thêm vài lời cho phù hop voi tâm nguyện cũa bạn nhe..đễ cái cỗng cữa này kg mang tiếng phụ lòng tri ngộ hí
---rất đơn giãn..hiệu quã cao..vừa lòng khách đến thư65n lòng khách đi,,hí híha ha
- nè bạn nếu 1 cao nhân nào đó..mà nghe bạn thách đấu,,sẽ có 2 loại nguoi làm cho bạn cãm nhân duoc tren cơ thễ ban..thứ 1 cao nhân đó tức khí sè quạt mát cho bạn...thứ 2 cao nhân dó hi sinh sinh cùng với bạn dễ cho vui..ayza thì cã d đ này cũng kg biết gì hết..vậy thì chúng ta phãi cùng nhau thú vị chứ..
@bạn nên tìm vài nàng mang bệnh sida bạn hú hí cho đã đi..suớng hí..xong rồi đến bệng viện khám lấy kết quã chứng minh cho tất cã biết là bạn đang bị trong nguoi những con quái vật mà khoa hoc đang bó tay..vậy trong thếgioi bùa ngãi này ai lấy ra duoc toi moi tin luân hoi qua báo..còn kg tôi sẽ xã láng đễ rồi sáng mai chết sớm hí...bạn biết kg..sẽ động lòng đến các vị cao nhân ,,họ sẽ lấy ra những con sida đó dùm cho bạn..nếu bạn thoãi mãn với tính thú cũa mình thì bạn thữong cho cao nhân..và sẽ có truờng hop mạo nhận..kg phãi lo đâu bạn họ lấy ra duoc thì họ trã nó lại duoc mà..wá vỗ chân vỗ tay vậy
có thể bạn đó đã gặp ai đó lừa bịp tại trang TGVH này chăng nên khích tướng để tay đó xuất đầu lộ diện mà chộp....hoặc giả bạn đó đã nhìn thấy tại đây toàn là "hàng dỏm"....???
Theo tôi thấy, không nghiêm trọng đến nỗi phải tẩy chai hay bane nick. Với lại hình như mục đích của diễn đàn là chấp nhận mọi thông tin trái chiều, ai cũng có quyền phát biểu ý kiến. Có lẽ chính vì vậy mà những mục thách đầu, thầy bà chê trách lẫn nhau vẫn được các mod để nguyên, đóng dấu treo lên cho dễ thấy nữa kìa. Các mod chỉ khéo léo nhắc nhỡ mọi người phản biện lịch sự, không được dùng từ thô tục, khiêu khích gây mất hòa khí.
Chắc chắn các bạn cũng thấy như tôi, nhiều post tầm sư học đạo, xin bùa, hỏi chú, cầu cứu thường không ai trả lời trả vốn gì hết, nhiều post chìm dần, đóng mốc luôn. Đôi khi trải qua 6 tháng, 1 năm, mới có một thành viên mới gia nhập vào post trả lời.
Nhưng một post khiêu khích, thách thức lại được nhiều người quan tâm. Giống như cục đá chọi xuống nước, khiến mặt nước nỗi sóng, xao động vậy. Đây là tại người khiêu khích hay tại người bị khiêu khích?
Nếu để ý sẽ thấy các thầy thứ thiệt (mà các thầy thứ thiệt thì không còn bao nhiêu trên diễn đàn này) không quan tâm đến những post này, dù là cầu cứu, xin bùa, hỏi chú hay thách thức, khiêu chiến.
Có rất nhiều lý do tế nhị khiến các thầy không quan tâm đến những post như trên. Tôi đoán mò lý do chính là các thầy thứ thiệt vừa lo cơm áo vừa lo chuyện đạo, còn hơi sức đâu mà quan tâm đến những chuyện không đầu, không đuôi. Lên mạng là để tìm đồng đạo, giao lưu học thuật, hoặc giải khuây với những người có cùng niềm tin. Hơi đâu mà chứng minh thật giả. Với các thầy thì thật giả đã rỏ ràng.
Cũng có thầy xuất chiêu thì phải có vài trăm cho tới vài triệu đồng. Với các thầy này thì đâu có chuyện chứng minh khơi khơi, không ai cúng tổ.
Lâu lâu có những post như vầy đọc cũng vui, nhờ nó mà ta biết được vẫn còn người không tin vào thế giới tâm linh. Mà việc không tin vào tâm linh cũng đâu có gì lạ. Trước đã có, giờ đang có, sau nầy vẫn tiếp tục có người không tin. Thế giới chắc sẽ luôn tồn tại ba dạng người:
-Người tin vào tâm linh
-Người không tin vào tâm linh
-Người nữa tin, nữa ngờ.
Không biết thế giới sẽ ra sau nếu chỉ cò lại thuần một dạng người tin hoặc không tin vào tâm linh. Có thể sẽ đi dần đến diệt vong cũng không chừng.
Lâu lâu có những post như vầy để chúng ta có dịp kiểm nghiệm lại tâm mình có thật sự tin chưa. Người vững niềm tin có lẽ không cần phản biện, đọc xong cho qua phà. Vì đối với người không tin thì có nói gì họ vẫn không tin. Niềm tin là của chín họ, có tìm được hay không là do chính họ tìm tòi và chứng nghiệm để tin, hoặc không tin, không ai có thể cho họ niềm tin. Niềm tin chớ có phải kẹo bánh, tiền bạc mà có thể cho, tặng lẫn nhau.
Như vậy đọc cho vui thôi, đâu cần phản biện, chứng minh hay tẩy chay bane nic chi cho mất công. Từ từ những post như vầy cũng sẽ tự chìm vào dĩ vãng.