thế b bắt nhầm triệu chứng "bệnh" rùi đấy. bác hàng xóm nhà m đã bị r, nhà đó là két sắt, nên thủ phạm k thể mởddc, mà chỉ có bác ý mở thui b ah
Printable View
Ôi trời ạh. Nói vậy cũng cãi được thôi tui cũng bó tay
giá thì không đắt! mà cái khó là chỗ mua thôi! nghi nghi cái ông này mua để làm bậy lắm! k thể chỉ được! ai có lý do chính đáng tui cho k! nhà tui cũng có!
haiz! bạn nên tìm hiểu thêm đi! tôi k nói với người không hiểu! an thần có nhiều loại bạn nhé! dạng khí có dạng tiêm có dạng hấp thụ qua da cũng có! cái này bạn có thể về hỏi lại bố với chú bạn! bạn lại giống cái ông PTTS rồi cãi lấy được! cứ cãil lấy tỏi để tránh ngải đc
bạn nên biết! những thứ bạn biết chỉ là hạt cát thôi! mà có khi ở bệnh viện bố bạn cũng không được dùng loại biệt dược an thần dạng khí đâu! thiên hạ còn nhiều điều lạ lắm bạn à!
mang theo hộ thân phù ấy :))
Cho em đặt gạch hóng cao nhân với ạ ...Thật sự bây h thật giả khó phân nên ra đường cũng có chút sợ :skull:
Nam Kì vs Bắc Kì là 1 mà nhưng dân xe và 1 số người bán dong ở trong Nam chuyên lừa người , còn ở Bắc mình họ không có ác như dân xe ôm trong Nam
đúng là không có ác mà chỉ gian và độc thôi .Trong nam đi hỏi đường xe ôm :"cô đi hướng này ,tới ...".Ngoài Bắc :"Dạo này ế ẩm quá ...,thôi cho 10 nghìn đi chỉ đến tận chỗ luôn cho" .Trong Nam uống 1 ly cà phê rong thì như nhau về giá cả .Ngoài Bắc nghe nói giọng Nam là "cho thêm tí tiền lẻ".Khu chợ ĐỒNG XUÂN ngoài Bắc xem mà không mua "vần vò nát cả hàng bà ...bà tát cho vỡ mồm" .Chợ BẾN THÀNH trong Nam "em không tin đi hết các sạp hàng khác đi xem giá có rẻ hơn không ,không thì quay lại đây...".Trong Nam khách hàng là thượng đế được phục vụ tận miệng .Ngoài Bắc vừa ăn ,vừa được nghe giao hưởng "chửi chó mắng mèo"...
Có chuyện như thế sao ?
Nếu đó là do thuốc thì có lẽ giống như ma tuý , hàng quốc cấm , thấy là bắt liền ! Không mua được đâu !
ghê quá @@