Cảm ơn ông đã khen , tui sẽ cố gắng viết , lời ông nói là động lực cho tui . Thanks nhiều ! ^^
Printable View
Cảm ơn ông đã khen , tui sẽ cố gắng viết , lời ông nói là động lực cho tui . Thanks nhiều ! ^^
Mong là truyện của mình giúp các bạn xả stress và vui vẻ ! :big_hug:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...5377760_33.gif
Có phải em về trong đêm mưa !Bước thấp bước cao ngả nghiêng bên lề đường....
Nhìn cái Avartar này tự nhiên mún sáng tác 1 câu chuyện dựa theo nhạc phẩm Mèo Hoang ghê dzị ta ?!?Mờ chuyện tình cảm tâm lý xã hội đen pha...cấp 3 nên sợ là chưa ai kịp đọc đã bị xóa mất oỳ ?!?
Đang suy nghĩ viết phần tiếp theo ! Có lẽ sớm nhất là vào sáng mai ! Mong mấy bạn ủng hộ !^^
Thì mở topic viết đi , mod chắc hok xoá đâu , mà pha vừa thôi nha !
Suy nghĩ làm gì cho nó mệt người !Cứ viết đại ra đi,người ta đọc giải trí chứ có suy nghĩ gì đâu mà lo ?!?Có cho đọc là may oỳ,thằng nào ý kiến cho nó đứng 1 tiếng,con nào ý cò cho nó đứng 1 giò ?!? Okie ?!? Action típ P.2 ih ?!?
Uhm ! Để mình bắt đầu viết ! Khoảng 2 giờ nữa là có rồi ! ^^
Nhớ đăng ký bản quyền nha . Lỡ mấy tay ở nhà sách , NXB vô lụm đi mất đó Zhung
Ủa ? Sao NXB lấy được , mình gửi thì họ mới in mà !? Đăng bản quyền như thế nào ? ^^
Tập 1 :
Phần 2 : Cuộc chiến khốc liệt
Trong phiên bàn luận đó , Lucifer chỉ rõ :
- Hiện tại quân bên kia chỉ tập trung ở cổng thành thiên quốc , Satan hãy dẫn quân đến đó , dàn quân sẵn sàng , các hoàng tử khác cũng vậy , cố gắng cầm cự lâu , có lẽ chúng không biết chúng ta sẽ tấn công đâu , nên bọn thiên thần sẽ phòng thủ không chặc ( phòng thủ kém kiên cố ) ! Còn ta sẽ đi đường vòng , băng qua đây thì ta vào thiên quốc !
Satan ngẫm nghĩ rồi nói :
- Lạ chưa kìa ! Tại sao bọn ta chiến đấu , còn ngươi đi đường đó quá khoẻ để vào thiên quốc còn gì !
Leviathan thủ lĩnh tội đố kị nói tiếp :
- Sao không để ta đi đường đó cho , hay ngươi muốn lợi dụng bọn ta hả ?
Lucifer cười :
- Không sao cả ! Đường đó có phục binh đấy ! Địa hình rừng núi và con sông hiểm trở rất phức tạp , thôi thì ta nhường cho các ngươi vậy ! Nhưng khi vào rồi thì nhớ phá cửa thành cho ta vào đấy ! Nội ứng ngoại nhập thì bọn thiên thần sẽ chống không nổi đâu ! Được không ?
Sáu hoàng tử kia thảo luận nhỏ :
- Sao đây ?
- Nói thật làm quái gì có phục binh , thiên thần không biết chúng ta có bản đồ thì hẳn chúng nó nghĩ chúng ta sẽ không biết đường đó , vậy mọi lực lượng sẽ tập trung vào cổng thành !
- Có lí đấy ! Lucifer khôn thật !
- Không lẽ sáu cái đầu chúng ta không bằng nó
- Quyết định vậy đi
Sau đó , sáu vị hoàng tử cười nhỏ và đồng thanh đáp : " Được thôi , Lucifer đi bình an nhé ! Đừng có chết trước đấy ! "
Tuy nhiên Lucifer cười lớn và đồng ý , sau đó họ tổ chức tiệc rượu rất vui vẻ , có những mĩ nhân ca múa rất là hay , đừng có nghĩ quỷ xấu nhé , các hoàng tử cũng đẹp trai lắm đấy , những mĩ nhân càng đẹp hơn , dáng người cao , hơi gầy với mái tóc dài , đôi mắt sắc sảo , trông rất yêu kiều , dễ thương . Bọn chúng ăn uống no say và hưởng thụ xong thì về ngủ luôn một giấc đến sáng ! Trừ Lucifer , hắn ta về phòng riêng rồi ngồi uống rượu tiếp , bỗng nhiên đại tướng của Lucifer xuất hiện , đại tướng ấy là bạn với Lucifer rất lâu , người mà hắn tin tưởng nhất , có khi còn hơn cả bạn bè , lúc còn ở thiên quốc , họ cùng nhau làm việc , lúc Lucifer còn là một angel tầm thường thì vị đại tướng ấy là Angel cao hơn , do nâng đỡ mà Lucifer được lọt vào mắt của God và với tài năng như thế , Lucifer được đem lên chức Seraphim , chức vụ cao nhất của angel , họ rất thân thiết với nhau , đại tướng hỏi :
- Ngài lo lắng chuyện gì sao ? Lo cho cuộc chiến ngày mai ?
- Uhm ! - Bằng giọng thở dài
- Ngài nên nghỉ sớm , đừng lo quá , nếu không sức đâu Ngài chiến đấu !
- Uhm ! - Lại giọng buồn rầu
Suy nghĩ một chút đại tướng nói :
- Ngài bận tâm về việc bàn bạc khi nãy sao ?
Nghe vậy Lucifer nhìn đại tướng đăm đăm rồi nói :
- Có lẽ chỉ có ngươi mới hiểu ta , ngươi uống rượu đi , có phải ngươi biết mưu kế bọn chúng , đúng không ?
Đại tướng uống ly rượu xong rồi nhìn Lucifer đáp :
- Vâng
- Hay lắm , nếu ngươi biết thì hãy dẫn quân đi đường vòng đến thiên quốc đi !
- ??? - Ánh mắt đại tướng tỏ vẻ khó hiểu
Lucifer nói nhỏ cho đại tướng nghe rồi đưa ly rượu và nói to :
- Ta chỉ có ngươi là bạn , uống đi ! Chúng ta quen nhau đã lâu , ta xem ngươi như em của ta vậy ! Vậy em hãy đi làm việc đó đi ! Nãy giờ Anh lo là không tuyển chọn được ai nhưng Em đã hiểu rồi thì việc đó chỉ có Em làm là ổn nhất !
- Dạ ! Em đi đây !
Lucifer đích thân đưa đại tướng đi , lúc chia tay Lucifer tặng cho đại tướng một con rồng để cưỡi ! Sau khi đại tướng đi , Lucifer xoay người lại cười thầm , rồi kiểm điểm binh mã một lần rồi đi ngủ . Sáng hôm sau , Lucifer thức dậy thì các hoàng tử đã dẫn quân đi rồi , đại tướng đến và nói :
- Xong rồi ! Ngài dậy chuẩn bị đi
Lucifer gật đầu tỏ ý hài lòng , rồi đi chuẩn bị , dẫn khoảng hai triệu thiên thần đi ra trận , Lucifer vừa đi vừa cười , đại tướng bảo quân đi chậm thôi , từ từ cũng sẽ tới . Lucifer nhìn đại tướng và bảo :
- Xong trận này , ta sẽ cho ngươi làm hoàng tử hoả ngục ! Chúng ta cùng nhau cai trị !
- Cảm ơn ngài
Vừa đi Lucifer vừa ôn lại kỉ niệm với người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời , những lúc hoạn nạn họ giúp đỡ nhau , lúc Lucifer bị các angel xa lánh thì đại tướng cũng là người động viên ! Đến nơi rồi , Lucifer nhìn xung quanh rồi cho đánh thẳng vào , không tốn hao nhiều công sức , hắn ta phá được cổng thành và tiến vào cổng Địa Cầu , trên đường càng quét của Lucifer , không angel nào cản được , lúc đó , Lucifer lệnh cho đại tướng đi giải cứu cánh quân kia , đúng chiêu " nội ứng ngoại nhập " phe angel chịu không nổi bèn rút về bảo vệ cổng Địa Cầu , Lucifer thấy thế thì đi theo con đường nhỏ băng qua rừng rậm , nơi thông với Trái Đất nhưng vượt qua rất nguy hiểm !
Bên cổng Địa Cầu Gabriel và Michael đánh nhau với sáu tên hoàng tử địa ngục rất quyết liệt , chẳng những vậy mà các angel khác cũng tham chiến , ứng với bảy tên hoàng tử thì có bảy tổng lãnh thiên thần , đó là :
Michael: Ai giống God
Raphael: God chữa lành
Gabriel: Sức mạnh God
Uriel: God là ánh sáng
Chamuel: Người tìm kiếm God
Jophiel: Vẻ đẹp God
Raguel: Bạn của God
Cuộc chiến vô cùng khốc liệt , làm rung chuyển trời đất , khi ấy Lucifer cảm nhận được sức mạnh ghê gớm ấy , hắn dẫn quân đi nhanh hơn để đến Trần Gian bằng cửa sau , hắn nhớ lại và bảo :
- Tụi ngu đó giờ chắc bị đánh tan tác rồi cũng nên ?
Đại tướng hỏi : "Sao như vậy ?"
- Ngươi nhớ kế hoạch lúc tối không ? Lúc ấy khi ngươi dẫn quân đánh bằng đường vòng thì các angel ra sức bảo vệ nơi đó ! Ta bảo ngươi vừa đánh vừa lui để dụ các angel đuổi theo , ta bảo ngươi rung cây làm cho chúng tưởng quân ta nhiều , rồi khi ngươi la lên : sáng nay viện binh đến , càng làm cho chúng nghĩ ta đi đường vòng , sau đó ta nghĩ chắc bọn angel đó nghĩ ta tấn công bên đó nên dẫn quân từ cổng thành sang bên kia ngăn chặn , ta bảo đi chậm là để bên kia nghĩ ta chỉ tấn công một đường , chúng đợi nhưng không thấy liền dẫn quân sang kia ứng cứu , khi chúng ta đến thì cổng thành thì chỉ còn vài angel , ta nghĩ : sáu hoàng tử kia chắc điêu đứng , vất vả lắm ! Lúc nãy ta giải cứu cho chúng xong thì chúng đến cổng Địa Cầu ngay , nhất định ở đó sẽ có quân trấn giữ ! Giờ chúng ta chỉ cần đến cổng Địa Cầu nhỏ ở khu rừng này là dễ dàng xuống Trần Gian , cổng này bỏ hoang lâu rồi !
- Không ngờ ngài tài thật !
- Còn phải nói sao ! Hahaha ....- Nụ cười quái dị hả hê bật lên
Michael cảm thấy có gì đó không ổn và chợt nhớ ra Lucifer , chợt nhớ đến cổng Địa Cầu bỏ hoang , ngay lập tức Michael chạy đến ngay ! Thế là trận hell vs heaven khi xưa lại tái diễn thêm một lần nữa giữa Lucifer vs Michael ! Và đỉnh điểm trận đấu được đẩy cao lên thêm ! Lúc này , hàng triệu angel và quỷ đã ngã xuống , máu của họ chảy đi khắp nơi , dòng sông đã hoá máu , họ nằm dài và nhiều đến nỗi những chiến binh sau phải đạp lên đó để đấu tiếp ,....
Giải thích : theo bản đồ
Lối vào thiên quốc có 2 đường :
Cổng thành và đường vòng
Trong thiên quốc có hai cánh cổng Địa Cầu
Cổng chính : nơi sáu hoàng tử đấu với sáu tổng lãnh angel
Cổng bỏ hoang : nơi Lucifer đang đi đến
Tuy nhiên do cổng bỏ hoang nên đi qua rất nguy hiểm , có thể mất đi hoàn toàn sức lực !
wellcome1
truyện dỡ như hạch mà cũng pót....
chài,hôm qua định góp ý kiến thì bị cúp điện mệ
đáng lý thì trận chiến diễn ra thì cũng là tận thế,lúc đó là thời cơ của quỷ vương làm mạnh thêm quân đội mình nhờ loài người,... Thiên Quốc cũng thế,nhưng tất nhiên là Âm Quốc chiếm ưu thế hơn nhờ số lượng đông đảo con người bù với con số 1/3 thiên thần.
Ông hcthinh thích spam nhỉ ?
Không hay thì ông đừng có đọc , tui đâu có ép !
:phbbbbt:
Tui đâu phải nhà văn , tui chỉ muốn viết để mọi người xả stress , đọc đỡ buồn thôi mà !
Các tập sau là những câu chuyện tình cảm , những cuộc truy đuổi , ...chứ hok có đánh nhau đẫm máu nửa !
đây là câu chuyện có thật ngay trên giáo xứ của KML :
thời đó không phải nhà nào cũng có đồng hồ,chắc lúc đó mình khoảng dăm ba tháng thôi. Theo lệ thì nghe tiếng chuông là mọi người thức dậy biết 4h sáng rồi ,nên họ mặc quần áo đi lễ... Nhưng vào dịp đó ,tự nhiên nhiều đêm liền họ nghe tiếng chuông vào lúc 2h sáng,họ cũng nghĩ là 4h nên mặc đồ đi lễ,nhưng qua thì thấy tối thui {nhà thờ không lên đèn}... Và tất nhiên thủ phạm giật chuông cũng không thấy đâu,vụ này làm nhiều người nghi ngờ nhau là kẻ nghịch ngợm,mọi đứa trẻ hư đều bị nhìn bằng cặp mắt không giống người.
Cha xứ bèn mở một cuộc điều tra trong đó có người đảm nhiệm việc giật chuông nhà thờ thường lệ. Họ rình rập khắp nơi,nhưng chẳng thấy ai,đêm này sang đêm khác...
Cha xứ bèn nghi ngờ rằng đó chính là Sa Tan.
Mọi người vào phòng riêng,cầu xin Chúa và các thánh che chở rồi bàn kế hoạch,rằng mọi kế hoạch sẽ không bị lọt vào tai Sa Tan,...
Đêm đó,mọi người giả bộ ngủ,chờ mãi đến 3h sáng bỗng lại có tiếng giật chuông. Cha cùng những người đàn ông can đảm ra chận đầu con quỷ. Người cầm dây đai thắt lưng bằng vải mà đánh vào con quỷ :
_Nhân danh Thiên Chúa,ngươi tên gì
_bla...bla {quên rồi}
...
_Ngươi sẽ phải hứa trước mặt Chúa là sẽ không trở lại quấy phá nữa
Từ đó bình an đến bây giờ,có kẻ mạnh miệng nói là Cha Xứ và những người đàn ông dựng chuyện,có người nói đó là thật,vì Linh Mục không thể lừa dối Giáo Dân,vả lại họ được lợi gì nếu họ dựng chuyện lừa gạt?