Ở thế gian này, cũng là nơi thiên đàn và địa ngục. Chính mình tự cú lấy mình, không mội ai làm thế được cho mình.
Printable View
mọi ng ơi cho em hỏi với ạ, em bắt ấn trì chú đại bi 7 lần, mà cả 7 lần đó em đều quên xả ấn, em chỉ bắt ấn trì chú rồi sau đó chắp tay lạy tam bảo thôi, vậy thì có sao không ạ?
em có đọc được 1 bài thế này ở trang hoasentrenda.com: http://www.hoasentrenda.com/smf/inde...ic=4829.0;wap2
"Xả ấn, quy trình xả ấn là như thế nào và tác hại khi xả ấn không kỷ (do thiếu hiểu biết) là gì ạh ?
Khi bắt ấn, không ít thì nhiều: Hệ thần kinh đều bị phân cực. Đầu thì là dương, tay ấn lại là âm.
Khi xả ấn thì phần âm (bên tay) mất đi đột ngột và tạo ra một hiện tượng mất thăng bằng về điện trường qua tia nẹt điện từ đầu qua cái ấn. Khoảng cách càng xa thì càng tai hại cho cõi Vô Hình đang đứng sớ rớ ở đâu đó!
Có thề chuyện này lại xày ra:
Nguyên con đường thường ngày của họ có thể biến mất, hoặc là Họ có thể bi thương tổn.
Xả ấn đúng là đem cả cái ấn đụng với da đầu và từ đó mới buông ra. Lý do không cho tia điện trên phát sinh."
p/s: tình hình là ngay lúc bắt ấn thì em nghe được bên phía trái của mình có tiếng o o o rồi nghe như tiếng rền rĩ đau khổ, em nghĩ là tiếng từ cái laptop bị hư âm thanh ở phòng trọ bên cạnh, không biết có liên quan gì tới cái ấn hay không nữa, em hoang mang quá, nếu thật sự bắt ấn mà không xả ấn sẽ làm hại tới chúng sanh khác thì có cách nào cứu vãn không ạ, có ai giúp em với, em cám ơn rất nhiều ạ.