Chào Bạn
Có thể cho mình xin một bản với nhé? đây là mail của mình: aumchien@gmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều
Chào Bạn
Có thể cho mình xin một bản với nhé? đây là mail của mình: aumchien@gmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều
đúng là 1 tên mồm mép .ko đáng nói chuyện
tôi hỏi bạn nếu thật có tài thì tôi sẻ giới thiệu nhwngr nguòi bên này cho bạn làm .ví dụ nguòita cần bán nhà bán tiệm tôi ko làm được thì tôi sẻ gởi về cho bạn làm nhw vậy hợp tác ko đwocj hay sao?còn lừa. nguòi ta thì chỉ có nhủng nguòi nhu bạn mới llamf thôi .bạn cứ đọc lại nhwngr gì bạn viết trên dd này đi.nhiều bạn trẻ viết xin bạn tài liệu nếu bạn ko dùng chử để châm biếm thì bạn chửi nguòi ta bạn nói b?ạn đwa sách lên diẻn đàn để tham khảo nhwng có ai biết tiếng tàu mà tham với khảo /? sau đó thì bạn nói phải đóng góp tiền để có bản dịch nhw vậy đây ko phải là cách làm ăn của bạn hây sao?tôi đả gởi vào yahoo chát của bạn nhiều lần nhwng bạn ko trả lời.buôn bán sách thì gọi là gì?mới đầu thấy bán chỉ trích bạn quang tịch pháp sư tôi cứ tửong bạn khá hơn ông ấy chứ?thôi sách của bạn tôi trả lại cho bạn vì tôi thấy ko thực tế tôi sẻ ko dùng và ko đọc .bạn biết tôi ở mỷ mà bạn gởi sách chửa trị bằng bùa chú thì chỉ vô tù sơm mà thôi .chào bạn .
Chuyện to qúa nhỏ...chuyện nhỏ qúa không... bỏ qua hết đi các bạn ơi!
http://i304.photobucket.com/albums/n...thnl99/jpg.jpg
Ảnh chú cẩu st
cảm ơn bạn thanh bình đả đưa bức hình lên để nhắc nhở tôi đúng cá tính đặc biệt của chó là tham ăn và hổn cho nên mới nói tham như chó và hổn củng như chó.một lần nửa xin cảm ơn bạn
giờ nhắc đến mới nhớ, đợt trước taman chửi Thanhbinh là loại gì gì đó vì y xin sách mà thanh binh không cho, nhắc lại vụ gửi sách tôi mới nhớ, ông taman nói với tôi trong khi điện thoại và chat thế này, cậu đừng gửi tôi sách về chữa bệnh vì bên Mỹ này chữa bệnh mà không có giấy phép thì nó bắt đi tù như chơi đấy.
tôi bảo sách Phù chú chủ yếu là chữa bệnh thôi thì y bảo gửi cho loại nào mà nó thực tế 1 chút, vì khi làm ăn được tôi sẽ gửi 1 khoản về cho cậu. Tôi nói có đúng không, nếu ông muốn xem rõ ràng tôi sẽ gửi lại các phần tin chat Yahoo hồi tháng 12 năm 2009 lên đây cho ông xem, ông có nik là vancuong ( kevanngo ) đúng chưa máy tôi lúc nào cũng lưu lại các tin chat. Nếu ông thấy tôi nói là sai tôi sẽ đưa lên cho ông xem đúng những gì ông nói nhé, kể cả chuyện sách vở, lẫn việc ông gửi tiền cho tôi 1 triệu vì việc gì, chính xác ngày ông gọi điện cho tôi là 28/11/ 2009 vào lúc 12h đêm giờ Vn. tiền nhận vào ngày 26/12/2009 nghĩa là cách ngày tôi bán sách đến 3 tháng trời, khi đưa tiền thì kêu để bồi dưỡng chú dịch sách và cũng để làm quen, tôi năm nay trên 60 tuổi rồi, sau khi ngỏ ý kiếm ăn không được quay ra chửi tôi, ông còn nói chỗ ông đi xe ra bưu điện xa lắm mất vài giờ vậy nên tôi bảo là tùy ông không cần gấp đâu.
Những chuyện ông nói với tôi chưa bao giờ tôi viết lên đây vì nó là chuyện riêng tư, nhưng nếu ông còn chơi kiểu bỉ ổi như thế, tôi thề là sẽ đăng lên toàn bộ tin nhắn Chat giữa tôi và ông cộng thêm lời ghi trong điện thoại những gì ông nói với tôi lên diễn đàn này để xem tôi có tham lam như chó không.
Nói luôn cho ông cái bài dạy luyện ngải tôi cho ông ấy nó chỉ là chú luyện và cách làm thôi còn cách trồng thì chẳng bao giờ tôi đưa cho ông đâu, vì làm thế khác nào tôi gây tội với mọi người, 60 tuổi mà nghe cách nói đã thấy .
tôi chưa bao giờ hỏi xin sách của thanh bình cả .bạn cứ hỏi thanh bình coi đúng ko?
và tôi củng chưa bao giờ chửi ai .tại sao lại chửi người ta?tôi ko muốn làm mất vui trên diển đàn .tôi là nguòi rất có trước sau néu sách của bạn giúp được tôi .dỉ nhiên tôi ko qên bạn vầ sẻ gỏi về biếu bạn như thuòng còn ko giúp được thì dỉ nhiên là ko có .tôi nói vói bạn như vậy là có ý tốt với bạn nay bạn lại trách nguọc lại tôi?sau tin nhắn này tôi củng ko muốn tranh cải với bạn nửa.chào bạn.
tôi ko chửi bạn gì cả cái đó bạn tự nhận thôi.bạn có thấy lời chua trên bức hình hay ko? <ý chú thế lào> tôi có tham hay ko thì tôi biết .và nếu tôi có lường gạt thì ko thể đứng vửng lmf ăn bên này hơn 20 năm bạn ạ .sao bạn biết tôi kiếm ănko được nên chửi bạn cái này bạn lầm to rồi .tôi chỉ nhắclaaij để bạn rỏ là tôi chỉ hỏi bạn có làm được bùa yêu hay bán nhà cho nhanh thì tôi sẻ chuyển cho bạn nhửng nguòi nhờ tôi.để bạn làm bạn nói bạn làm ko được sợ mang lấy nghiệp thì tôi hỏi cô bạn làm được hay ko? mục đích của tôi là muốn giúp bạn hay cô của bạn mà thôi nếu tôi có ý muốn lừa nguòi ta thì tại sao tôi ko làm lừa nguòi tội gì phải hỏi bạn ?đúng ko?chỉ có bạn chửi tôi thôi chứ tôi chưa có chửi bạn .bạn nhỏ mà chửi tôi thì cái đó tùy bạn thôi .sau bài này tôi sẻ ko nói gì với bạn cho dù bạn có chửi thì tôi củng ko cần nghe .tôi củng ko tức khí đâu chào bạn .
tôi dọc lại tin của bạn thấy bạn viết bài luyện ngải bạn gởi cho tôi?
và sẻ ko gởi cách trồng cho tôi.xin nói để bạn rỏ ngoài tập sách vạn pháp quy tông và sách lổ ban sat viết tay và sách day chửa bênh j ra tôi ko nhận được sách luyện ngải của bạn .còn cách trồng thì tôi củng chẳng cần đâu .có lẻ bạn tức tôi nói bạn là lái sách ?buôn bán thì gọi là lái buôn bạn bán sách thì gọilaais sách có gì đâu mà tự ái .bạn bây giờ bán sách trên mạng thì gọi như vậy củng đâu có gì qan trọng?tôi ngoài câu nói đó tôi tự hỏi tôi đâu có làm gì mà bạn chửi tôi là làm chuyện bỉ ổi?con nguòi tôi rất ngay thẳng nếu thấy tôi nói gì mà bạn thấy là làm chuyện đó bỉ ổi với bạn tôi sẳn sàng xin lổi bạn ngay.
Thôi bỏ đi bạn tantric ạ, đừng làm căng thẳng như thế làm gì. Thấy khẩu khí của huynh taman có vẻ muốn rút lui khỏi thị phi này rồi. Lúc đầu nóng nảy nên dùng lời lẽ với nhau cũng thậm tệ, sau bạn cứ dọa đưa nội dung đàm thoại giữa hai người lên thì " nếu thấy tôi nói gì mà bạn thấy là làm chuyện đó bỉ ổi với bạn tôi sẳn sàng xin lổi bạn ngay ".
Dĩ hòa vi quý, chín bỏ vào mồm đi các bạn
ơ chín rồi thì bỏ vào mồm chớ còn gì nữa , đợi cháy khét rồi mới bỏ vào à :D
cảm ơn bạn hungisu có lời hòa giải .nhưng cuọc nói chuyện với bạn tantric ko có gì là mờ ám nên dù có đưa lên diển đàn tôi củng ko ngại .
gi cung co can duyen, Linh hay kg do mình mà thôi. an chay trì chú thì có ngày sẽ đạt được thành tựu mà thôi
bạn nek, bộ bạn theo dòng phái của tổ TRƯƠNG THIÊN SƯ hay sao mà kg thấy một lá bùa nào hết mà chỉ toàn là chú không vậy. mà TTS đôi khi cũng cần PHÙ. thế bạn tu theo phái nào mà khong thấy lá phù nào hết
thiệt tình , xém đọc được VPQT thì cãi nhau ỏm tỏi ! buồn ghê .
Em đang cần bộ VPQT này để nghiên cứu, các huynh nào có cho em với (bộ bằng tiếng Việt). Em chân thành cảm ơn nhiều nhiều.
Email của em: huyenthuatvn@gmail.com
tà ma ngoại đạo, cái gì cũng do Tâm sinh Tâm khiển, tâm tịnh tất thành công. Vạn Pháp Quy Tông, sao kg lấy đó làm góc mà học loại pháp này pháp nọ
....
rồi khi chết lại vào địa ngục...'
Vô Lượng Thọ Phật
Ma do tâm sanh họa do tự trút . A Di Đà Phật
chào thầy cao-phi Con nghe nói thầy về canada rồi phải không / con thử liên lạc với thầy sao gọi hoài kg mỡ máy ?4389929318? thầy làm ơn cho con lại số nha số của con 0902217402 thank thầy