Ðã có lời khuyên.
Clgt!
Printable View
Ðã có lời khuyên.
Clgt!
Hồi đó mình đâu biết gì về tâm linh đâu, tự nhiên bị Bóng đè cách đây 1 năm nek, liên tục cả tuần luôn. Thấy ánh sáng vàng kim nek, thấy mấy chữ Tàu chữ Phạn gì nữa đó, rồi Đỉnh đầu mình cảm giác như bị sét đánh vào rất là phê. Cảm giác như bừng tỉnh sau 1 giấc ngủ dài ơi là dài. Kể từ đó ko biết sao tự nhiên dấn thân vào Tâm Linh, tu luyện rồi Thiền Định. Dạo này Bận học, muỗi cắn ko Thiền đc. thì bị Bóng đè lại. Lúc đó, mình phải năn nỉ cái đứa đè mình Xin tha cho mình khi nào làm xong mấy Đồ Án rồi mình ngồi Thiền tiếp, huhuhu; thế là xong hết bị đè. ignored
bóng đè là như thế này theo mình hiểu và cảm nhận!!!! từ bé đến giờ bị tất cả khoảng 8 9 lần!!! hiểu nôm na trái đất như là 1 thỏi nam châm!!! khi bạn nằm ngủ thì là lúc cơ thể nạp năng lượng!!! sẽ có những từ trường của trái đất và vũ trụ tác động lên bạn!!!! khi cơ thể bạn bị mệt hay bạn nằm sai vị trí đầu bạn hướng ko đúng hay bạn sang 1 phòng khác bạn sẽ bị bóng đè!! nói chung nó có nhiều yếu tố tác động lên lắm có thể là 1 loại sức mạnh nào đó có thể hiểu là ma là quỷ ^^!!!! tốt nhất là đi ngủ đủ 8h 1 ngày hôm nào mệt thì tắm nước ấm rồi đi ngủ hoặc ngâm chân cho 1 ít gừng vào!!
Bóng đè có nhìu trường hợp,mình nghĩ bạn suy nghĩ nhìu nên như dậy thui,hoặc bạn nằm chỗ người khác nằm xuống,hoặc là bạn mệt mỏi do làm việc quá sức dẫn đến thần kinh suy nhược,bạn cứ bình tĩnh,ma hay bóng chẳng đáng sợ bằng người đâu bạn.
chúc bạn an lạc!
Em cũng bớt bị rồi. Cũng cậy nhờ vào Chúa thôi, em thắc mắc tại sao đọc truyện ma trước khi ngủ có thể dẫn đến hiện tượng trên?
Mấy chuyện khác thì không biết chứ bóng đè chẳng qua bạn chiều hôm đó bạn làm việc quá sức cơ thể mệt mỏi nên mới xảy ra trường hợp vậy. Ăn uống ngủ nghỉ lấy sức lại là hết.
đậu giỗ bìm leo ...thì bị thôi!
lúc bị bóng đè lấy ngón tay cái bấm vào đầu ngón tay áp út sau đó niệm" a di da phat"
khi bị bóng đè lời khuyên tốt nhất là các bạn nên ngủ tiếp nếu cảm thấy buồn ngủ quá..!tỉnh dậy sẽ hết..mình thấy có hiệu quả lắm..!
Bóng đèlà một dạngrối loạn giấc ngủ không thực tổn (không có tổn thương thực thể), xuất hiện ở người khi ngủ. Bóng đè xuất hiện ở người khi ngủ. Bóng đè thường xuất hiện ởnhững người mới ốmdậy, cơ thể suy nhược, những người“yếu bóng vía”, hayám ảnh vì những điều vu vơ mà thiếusuy xét khoa học, hoặc người khoẻ nhưng một lúc nào đó có điểm yếu trong tinh thần.
mấy huynh xúi dại để dao búa đầu giường lỡ mộng du sách dao đi thọc tiết canh thì khốn.
mình lúc trước cũng hay bị, sau rút 1 số kinh nghiệm bản thân như sau để tránh:
- đề phòng trời nóng, cơ thể bị mất nước, nên uống đủ nước
- phòng cửa phải thoáng mát
- khi ngủ đừng nằm ngửa, hãy nằm nghiêng 2 bên, tốt nhất là nghiêng bên phải
- khi bắt đầu có dấu hiệu bóng đè hãy tỉnh ngay, đừng ráng ráng để rồi lún sâu vào cảm giác này, nếu đã lỡ rồi thì hãy thả lỏng cơ thể, đừng cố chống cự chỉ khiến cơ thể mệt mỏi thêm, có thể niệm phật để hướng tư tưởng sang 1 điều gì khác sẽ dễ dàng thoát ra hơn
vài kinh nghiệm mong giúp đc bạn
ah thêm cái nữa là đừng "gà zô chuồng" sớm quá, ngủ lúc mặt trời lặn là cực kì dễ bị bóng đè đó nhé, vậy nên có mệt cũng ráng tránh giờ này
Thế theo mọi người , bóng đè là nguyên nhân về tâm linh hay khoa học?
Theo khoa học thì do cơ thể mệt mỏi, hay suy nghĩ nhiều, xem những thứ làm ám ảnh đầu óc của mình =>> khiến não bị thức tỉnh trong lúc ngủ, gây cảm giác như mình đang cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Còn theo tâm linh thì lung tung lắm, nhưng hồi trước mình đang bị bóng đè, mở mắt còn thấy ma " 1 ng con gái trang phục người Hoa cổ, mặc sét đồ màu đỏ, tay cầm khăn hồng, vừa đi vừa hát". =.=! , kể từ đó mình hay bị bóng đè lắm, sau này khi ngủ 1 mình hay để dao dưới gối or để dt sát bên người thì không sao.
Còn lỡ quên thì buồn buồn cũng bị bóng đè. :D:icon_wink:
mình cũng bị vài lần nhưng lần đầu tiên là lần sợ nhất và khi mình cố gắng ú ớ cưỡng lại hắn chịu buông tha và mình thấy rõ bóng một người đàn ông khoảng 60 tuổi mặt đen chạy ra ngoài cửa ngoái đầu lại nhìn mình cười đắc ý ( vì hôm ấy trưa hè mình ngủ trưa lại không đóng của phòng trọ nên khả năng bị ma trêu ) còn lần thứ 2 thì chưa ngủ hẳn còn nghe phòng bên đang nghe nhạc thì thấy người lạnh toát cảm nhận mờ ảo có bóng đen đè nặng giữ chặt chân tay và có luòng khí chạy tại đỉnh đầu làm não nhẹ bổng rất khó tả . Còn một số lần khác thì không có gì đặc biết so với 2 lần đầu này ,tối qua cũng bi nhưng nhẹ và cảm giác cũng không sợ hãi và thấy gì cả chắc tại mệt quá .