"về nhà thôi, Buddha và Jesu là huynh đệ"
Printable View
"về nhà thôi, Buddha và Jesu là huynh đệ"
Hay...hay lắm.
Cảm ơn chủ topic nhá!
@Các bạn: Thiết nghĩ sự bênh vực hay phản đối là lẽ đương nhiên, bởi vì mỗi một sự vật, hiện tượng đều có căn nguyên và đối tượng của nó cả. Ngay cả điều tưởng chừng như phi lí nhất thì nó cũng có cái lí do của nó, sự "hợp lí" của nó mà Ta chưa nhận ra được. Nếu như ai ai trong diễn đàn này nói riêng và trong Thế giới học thuật nói chung đều có con mắt của Bình Đẳng Quan (theo danh từ nhà Phật), thì Thế Giới này đã không còn chiến tranh, xung đột và chia rẽ sâu sắc như hiện nay. Phải không các bạn! Và phải chăng có sự chia rẽ giữa Ta với Người, giữa Chúng Ta với Họ thì cũng là sự phản ánh từ bên trong cái sự chia rẽ và mâu thuẫn giữa ý tưởng khác nhau của chính ta hay là Chúng Ta mà thôi. Chúng ta hay có xu hướng tìm tòi và phán xét cái Thế Giới mà Ta cảm thấy nhưng ít khi chúng Ta đi sâu vào tận cùng cái Thế Giới sâu xa và rộng lớn không kém mà chính là... bên trong Ta.
Osho cũng vậy, lời nói, việc làm và sự chia sẻ của Ông là dành cho những đối tượng nhất định. Và mọi Tôn giáo hiện nay cũng có khác đâu!
Kết luận: Không phán xét để không bị phán xét!
Mình rất thích đọc sách của Osho. Cám ơn Pre.
Mẹ Teresa là một vị thánh sống , mình luôn yêu mẹ Teresa và luôn ước ao được 1 tấm lòng khiêm cung và vô cùng nhân hậu như mẹ , cả thế giới khi nhìn mẹ phải cúi nhìn vì mẹ quá cao cả , cả thế giới phải rung động và bật khóc khi mẹ đột ngột ra đi ... Mình luôn ao ước được làm những việc như mẹ Teresa đã làm nhưng chắc không được vì 1 điều hết sức đơn giản mình không thể có được 1 tấm lòng yêu người , bác ái , khiêm cung , phục vụ .......... như mẹ được .
thanks Pre
Mình cũng rất thích osho và đọc nhiều sách của ông. Ông nhận dc rất nhiều sự phê phán vì đưa trực tiếp vào các vấn đề nhạy cảm và ông có tính cách rất chi là nổi loạn ( như bức thư này). Nhưng theo mình quan trọng phải nhìn về đại cục nhìn về toàn bộ xem ông muốn truyền đạt điều gì, con đường đi tới như thế nào...
Theo lá thư, qua cảm nhận cá nhân của Lá Sen thì những từ ngữ tranh luận của hai đối tượng ngài Osho và Mẹ Teresa nên được kiểm chứng .Nguồn có chính xác hay không ? Bản dịch này có chính xác hay không ?
Giả sử bản dịch và ngôn từ trong cách tranh luận là đúng thì dù là ai, cả hai đều không xứng đáng là bậc hiền nhân . Cả hai không xứng đáng là biểu tượng của lòng ngưỡng mộ. Bởi dù tranh luận thế nào, văn hóa cư xử luôn là cách đánh giá phẩm hạnh trước tiên của con người nhất là khi người đó có sức ảnh hưởng lớn tới nhân loại .
(Theo suy nghĩ của cá nhân Lá Sen là vậy )
Em có một nhận xét là: bất kể ai dù cho họ có nỗi tiếng gì gì nữa thì cứt của họ ỉa ra không phải là thơm đâu............
em nói năng thô lậu............ nhưng điều em nói là thật sự suy nghĩ của em... em không ăn xin hay ăn cắp lời của ai hết.......
bà Teresa có thể là tốt thật nhưng với cái quan điểm áp đặt đòi tạo dựng đức tin cho người khác thì em phản đối kịch liệt phản đối tới cùng......
những người như bà ta mà có quyền lực thì thiệt tình là thảm họa cho loài người.....
Bạn ChucVan kính mến!
Là thân con người còn trong ngũ uẩn, phải chịu khắc chế của ngũ uẩn. Mỗi tầng mỗi cõi có luật lệ riêng. Khi chúng ta chưa chứng ngộ, chưa thực sự giải thoát, đừng phản đối điều gì cả, phản đối tức bạn có định kiến, bạn tự giam mình trong định kiến rồi. Thế giới vô hình sẽ áp chế bạn.
Chúc bạn vui!
Cảm ơn huynh....... đã chỉ cho em.......... nhưng thiệt tình là em ghét cay ghét đắng cái quan niệm áp đặt niềm tin lên người khác.......
trong nhà em ai muốn tin gì thì tùy ba em hổng có áp đặt cái gì lên con cái hết...... thấy điều gì mình ưng ý thì theo....... em nhiểm cái lối tư duy độc lập của ba em......
nói ngoài lề một chút.... em đang đọc Ossho nhưng khó hiểu quá..... chắc đọc xong 1 cuốn phải mất một năm........
Có 2 nguyên nhân cản trở con người nhận biết bản chất 1 vấn đề
1/ Bạn có định kiến Tốt - Xấu, Đúng - Sai...
2/ Những gì bạn biết không phù hợp với vấn đề mới
Cả 2 trường hợp đều do tâm trí bạn, bởi nó luôn dựa trên những gì bạn đã có để tiếp cận.
Bạn cố gắng quên hết những gì bạn có trong đầu, cố gắng tiếp cận một cách trực tiếp.