Nguyên văn bởi
erzwombat
Cõi tạm ơi! Chú mày nói không sai nhưng cái chú mày nói học trò kiến trúc sư nào nó chả biết! Cái gọi là Phong Thủy có vài chục trường phái, phái nào cũng chính truyền và bí truyền từ bát trạch, tam hợp tới huyền không ... và còn xẻ nhiều nhánh nữa. Nội dung học thuật của những nhóm này nó đâu chỉ dừng lại ở những yếu tố chú mày đề cập.
Hãy nói cụ Tả Ao nổi tiếng một thời, chắc chắn cụ là một nhà phong thủy mà xưa ta gọi là thầy địa lý có linh cảm phong thủy và do đó có những thành công nhất định. Nhưng những thất bại của cụ thì chắc chắn không ai muốn và thích nói đến (người việt ta xưa nay đều thế cả, thất bại là do khách quan tuốt), vì người việt rất thích thần tượng, không có con chó đá hay bình vôi thì phải kiếm một ông ăn mày chết đường hoặc một lãnh tụ cách mạng nào đấy mà phong thần rồi thờ, vái lấy vái để!
Hơn nữa, cụ Hải Thượng lãn ông đã nói một câu bất hủ rằng: Thầy thuốc chữa được bệnh nhân là do phúc của bệnh nhân. Bệnh nhân gặp thầy thuốc là do duyên giữa bệnh nhân và thầy thuốc. Tóm lại không có thầy thuốc tồi chỉ có bệnh nhân bạc phúc. Hoặc nói cách khác, không có thầy phong thủy giỏi, chỉ có thầy phong thủy có duyên gặp được thân chủ tốt phúc mà thôi. Gặp may là nhờ duyên nghiệp. Chỉ bậc phật mới giải được vận nghiệp cho người đời.
Thầy phong thủy là cái thớ gì mà cải được mệnh cho người khác.