Hông được đâu huynh ơi. Baba em hông biết baba em bị như vậy, mỗi lần gia định nhắc đến người bạn đó là Baba em làm dữ lên. em sợ lắm, với lại Baba em hông tin như thế, em hông biết phải làm sao
Printable View
Hông được đâu huynh ơi. Baba em hông biết baba em bị như vậy, mỗi lần gia định nhắc đến người bạn đó là Baba em làm dữ lên. em sợ lắm, với lại Baba em hông tin như thế, em hông biết phải làm sao
nhưng mà gia đình cũa tiểu vân có đi coi thầy chưa ông thầy đó nói sao kể hết bệnh tình của ba tiểu vân đi
Má em đi coi thì ông thầy nói như em đã kể phía trên. Rùi ổng lấy 1 chai nước áh kiu má em nhỏ 8 giọt máu và trong đó rùi ông thầy nói tiếng gì áh em hông nghe đi rùi ổng kiu đem về cho Ba em uống, nhưng màh ổng uống được chút xíu là hông uống nữa, màh cũng đỡ hơn trước, Ba em bớt hung dữ hơn, lúc trước mỗi lần đi nhậu vs người bạn đó về là quậy em với má em còn chửi thề nói tục ghê lắm, Ba em lúc trước không thế, rùi mỗi lần mất tiền hay mất cái gì đó là đổ thừa trong nhà lấy.
ba cũa tiểu vân bị nhẹ ko có gì đáng ngại đâu nếu mà ở nha trang tôi làm hết liền à nhiều khi bị lộn xộn gia đình xào xáo có liên quan đến tâm linh
có huynh tu phong 3000 đài thọ kìa, huynh nhulaiphatto cố gắng giúp Tiểu Vân được không T_T
Phải đó, huynh nhulaiphatto xem có cách nào khác giúp em nó không? Chứ những người như tui ở tận ngoài Bắc, có muốn cũng lực bất tòng tâm. Xem chừng huynh ở Nha Trang cũng không xa chỗ em nó là mấy. Chứ bảo cô bé đưa ông ba như vầy đi sao nổi.
cứ nói gia đình sắp xếp ra nha trang đi nếu thật sự ba của tiểu vân mắc ngãi hay là bị thư ếm nói chung về vấn đề tâm linh tôi sẽ giúp cho và bảo đảm sau này không 1 ai phá được ba của tiểu vân tôi dám bảo đảm
Tôi post phần trích từ bài Bài 17: Công dụng của 12 nàng ngải (tt) trên blog cùa anh TamAnDieuNgo lên đây để bạn Tiểu_Vân đọc và suy nghĩ thêm. Huy vọng bạn tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn của gia đình bạn
Bài 17: Công dụng của 12 nàng ngải (tt)
.....................
Nói đi cũng phảI nói lại. Ta không đổ tộI hết cho thầy bà. NgườI bị ngảI là kẻ vô năng thiểu đức. Nợ nghiệp tiền khiên vớI ngườI bỏ ngảI nên kiếp này mớI gặp nhau mà trả món nợ ngày xưa. Điều quan trọng là ta phảI biết lúc nào ân oán nghiệp báo đến thờI kì viên mãn để mình can thiệp.
Thói thường khi gặp chuyện này, gia đình chạy tứ phương tìm thầy giảI mở. Vậy là tốn thêm một mớ tiền khác cho thầy khác. Nếu gặp thầy dzỏm thì “tiền mất tật mang”. Còn gặp thầy “xịn” thì sao? Kết quả càng tệ hạI hơn.
TạI sao?
Cơ thể ngườI bị ngảI trở thành bãi chiến trường cho hai thầy đấu phép. Thầy gỡ ngảI thất bạI thì ngườI bị ngảI mê lú càng nặng hơn. Dẫu có thắng chăng nữa, ngườI bị ngảI cũng trở nên khờ khạo một thờI gian dài như ốm nặng vừa mớI khỏi. Vả lạI, nếu nợ nghiệp còn vương, gia đình dẫu gặp thầy hay cũng không thể nào giảI mở hết cho con bệnh được.
Trên diễn đàn, nhiều bạn trẻ góp nhặt ở đâu vài phương cách giảI trừ ngảI độc, đem ra hướng dẫn mọI người. Ví dụ như cho ăn tỏI sống hay … đạI loạI như thế. Đừng dạI một mà thử, vì sao vậy? TỏI đúng là khắc kỵ vớI ngải. Cũng vì khắc kỵ nên cho ăn vào ngườI ngảI sẽ phản ứng dữ dội có thể sẽ bị lở loét, bị hành hạ vật vã đến điên loạn. Tội nghiệp này ai là người gây ra vậy? Lúc ấy, sẽ có ngườI viện dẫn tiêu đề của trang web “ tài liệu này chỉ mang tính tham khảo… không chịu trách nhiệm…”. Nếu là tham khảo, thì đừng chỉ phương pháp, bởI trên đờI có khốI con thiêu thân sẵn sàng lao vào thử lửa …
Than ôi! Nhân sâm cũng có lúc trở thành thuốc độc nếu cho uống nhầm lúc đang đau bụng…
Tốt nhất, dễ thực hiện nhất là cả gia đình dốc lòng yêu thương ngườI bị ngải. Ăn chay, phóng sanh hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng vì ngườI bệnh. GửI tên ngườI bệnh vào các tự viện linh thiêng, thành khẩn cầu xin những bậc đạo cao đức trọng chú nguyện cầu an cho họ. Đó là phương pháp ai cũng làm được nhưng… ít ai thèm làm. Vì … nó bình thường đến mức tầm thường, hổng có gì là huyền bí…
NgườI đờI thích động dao động thớt hơn là âm thầm làm công đức.
(Trích 1 phần của bài Bài 17: Công dụng của 12 nàng ngải (tt) đăng trên blog của tác giả TamAnDieuNgo)
Bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần để đối phó thêm một vấn đề nửa là dù giải được ngãi miên như bạn nói, thì ba bạn vẫn còn bị một thứ ngãi khác hành, và tôi tin là mọi người trên diễn đàn này không thể giúp giải được cho ba bạn. đó là ngãi... rượu. Giải được thứ chất độc hại này hay không là tùy thuộc nơi ý chí của ba bạn, cùng sự thương yêu, thông cảm, khuyến khích và ủng hộ tinh thần của các thành viên trong gia đình bạn.
Rượu cũng độc hại, lại là vật hửu hình, tác hại của rượu biểu hiện sờ sờ trước mắt, nhưng thông thường người ta không sợ, không nghĩ đến chuyện giải trừ, chỉ lo gải trừ cái gì huyền bí vô hình, hư thực khó phân! Hãy nhìn tổng quát một chút và suy nghĩ cặn kẻ, hành động của người say, đôi khi không khác với hành động của người bị dính bùa, trúng ngãi đâu.
Có lẽ những gì tôi trích và viết trên đây khó hiểu, khó chấp nhận, đối với một người 17 tuổi chưa rời ghế nhà trường, chưa thu thập nhiều kinh nghiệm từ đời sống thực tế như bạn. Vẫn hy vọng bạn khéo đọc, khóe suy tư để rút ra phương hướng giải quyết tốt nhất.
bạn nói đúng phải xem xét kĩ lưỡng có thật là bị ngãi không nếu bị ngãi bất kì thứ bùa gì và ngãi gì tôi làm hết mấy chuyện này đối với tôi không có gì là khó
nhulaiphatto chỉ thấy viết là "chuyện này đối với tôi không khó" bài nào cũng chỉ ca tụng mình mà ko thấy có biểu hiện gì là muốn đến giúp người cả. Nếu thực tâm muốn giúp người thì sao lại nề hà đường xá xa xôi mà phải bảo người bệnh đến tận chỗ mình mới chịu trị bệnh. Làm vậy có khác nào một thầy thuốc hay mà lại treo bảng : "Tôi chỉ trị cho người không có bệnh, chứ người có bệnh tuyệt đối tôi không trị" . Tại hạ đạo học non kém nếu có gì ko phải thì xin được lượng thứ bỏ qua. Nhưng người học đạo như chúng ta thì lấy việc cứu người làm đầu chứ không phải để được gọi là thầy này thầy nọ( Hư Danh phút chốc hóa Hư Không )
Rùa kính bút.
chú là từ phong nguyễn cháu tiểu vân nghe lời chú. kiêu mấy anh thanh tiên buột ba cháo lại cho chắc rồi thải ba của cháo suống đìa cá tra ngâm phản 1:30 còn con và mẹ cháo đi đăm dài củ tỏi và lọ nòi trộng với nước đái trâu cho ba cháo uống phản 2 + 3 ngài là hết rồi kiếm thầy chục nó ra sao nếu nhẹ ko cần thầy. gì bày thuốt này của người miên để chị chúng bùa ngải quang đó. người miên họ nói lấy độc chị độc rất công hiệu. chú ở bên miên 8 năm nên biết họ chị như vậy. có gì nói cho chú biết nhé
từ phong nguyễn 3000 love gia đình vô hình
tiểu vân nếu ba của cháo bớt bị ngải hành rồi đem ba của cháu dô chùa nhờ thầy tụng kinh đại bi chú và kinh lăn nghim dài tuần sẽ hết bệnh à. chú cầu phật tổ phật thầy độ cho ba của cháu hết bệnh. lo cho gia đình của cháu
từ phong nguyễn 3000 love gia đình vô hình
đạo sĩ rùa tôi đây nói không phải khoe khoang tại vì tôi còn làm ăn nửa và tôi còn làm mấy căn bệnh cho người ta nữa tôi không phải nói chơi về giúp cho ba của tiểu vân người bệnh cần thì đi đến thầy con khóc mẹ mới cho bú
chuyện này đối với tôi không khó vâng đúng là như vậy tôi đã từng chửa nhiều căn bệnh nguy nan hơn và đối với tôi chuyện người ta bị mắc ngãi hay là bị thư ếm tôi đều trừ được không phải là tự hào không phải là khoe khoan nhưng tôi muốn người ta đặt vào 1 niềm tin khi họ đi tìm thầy tôi chỉ trị bệnh cho người không có bệnh chứ người có bệnh tuyệt đối tôi không trị cái ngôn từ này bị lạc đề rồi đạo sĩ ơi tôi không có thời gian để đi và còn làm nhiều việc nữa
Bác nhulaiphatto nói củng đúng. Em Tiểu Vân mấy nay không thấy lên diễn đàn, không biết tình hình của ba em thế nào rồi? Đã có biến chuyển gì chưa?
vẫn là 1 câu Hư Danh phút chốc hóa Hư Không. để Tiểu Vân lên xem tình hình thế nào đã. Nếu nhulaiphatto đã chữa trị cho nhiều người rồi thì Rùa xin chúc mừng vì nhulaiphatto đã thu được trái công đức nhỏ còn tại vì sao mà ko phải trái công đức to thì tin chắc nhulaiphatto cũng hiểu.
Rùa kính bút
đệ là từ phong xin chào huynh thôi huynh đạo sĩ rùa ơi bỏ qua đi đệ sợ mít lòng lắm. đệ cũng thấy huynh nóng lòng cú người nên nói lên câu nói đó xin các huynh bỏ qua cho. nhưng mà người ta đã nói là??? làm ăn mà??? thì ra người ta muống để lấy tiên ? mà có gì đâu mà lạ đệ đã lên tiếng rồi mà còn gì ngần ngại gì mà ko chiệu cú người. thử nghỉ một người đàng bà và một đứa con nít mà dẩn 1 người đàng ông bị chúng bùa ngải đi tới nha trang thì chắt khi trở về nhà chắt bị bệnh hơn người bệnh quá. phần ko tiền bị tang nát hết rồi còn gì mà đòi hỏi quá? thôi bỏ qua hết tất cả đi. để coi tiểu vân vô viết bày như thế nào rồi hồi sau phân giải.đệ thấy thương người và nóng lòng cú người nên mới nói ra vậy có gì cho đệ xin lỏi nhé các huynh. đệ cầu chúc cho các huynh sớm nhành phật đạo để cú người giúp người. vạng sự như ý:)
từ phong 3000 love gia đình vô hình
nhà ngươi đừng có suy nghĩ không tốt về ta mấy ngươi không tin về huyền thuật mà ăn nói ngông cuồng từ phong nhà ngươi suy nghĩ không tốt ba của tiểu vân đi nha trang chữa bệnh mà nhà ngươi nói sợ về nhà bệnh càng nặng hơn xin thưa với đạo sĩ rùa và từ phong là hồi giờ cách chữa bệnh của ta chưa có 1 bệnh nào mà ta không giải được cái này là 1 điều chắc chắn muốn hết bệnh và cứu được mạng sống của mình thì con người ta làm tất cả không có ngại đường xa xôi để nhờ thầy giúp cái này là 1 điều chân lí của cuộc sống còn bệnh nặng và nằm chờ chực ở nhà chờ người ta đến giúp thì cho dù QUAN ÂM BỒ TÁT cũng đành chịu thứ nhất bệnh nhân phải có 1 niềm tin khi mà đi tìm thầy còn mà không có niềm tin hoặc là nghi ngờ thì người bệnh đó không có tâm từ phong nói ta ĐÒI HỎI câu nói của nhà ngươi làm ta nực cười ta đã nói là bất cứ thầy nào cũng vậy bị mắc tà hay là bị thư bị ếm là buộc phải đi đến nhà thầy và người nhà của bệnh nhân ít ra cũng có cái tâm để cầu nguyện bề trên giúp đỡ và người thầy mới làm thử hỏi ở trên thế gian này có người thầy nào mà đi tìm bệnh nhân để chữa bệnh hay là bệnh nhân phải đến gặp thầy ta nói ở những điều trên nhà ngươi không hiểu được thì ta không có trách làm gì
xin thưa với đạo sĩ rùa rằng trái với công đức là sao và hư danh phút chốc hóa như không là sao đạo lí tu lâu năm của nhà ngươi vậy sao đừng có áp dụng triết lí nhà phật mà nói với ta ở đây đang nói về chuyện cứu người và tìm cách giải quyết còn chuyện chữa bệnh cứu người có công đức là chuyện của ta nhà ngươi nói như vậy coi chừng nghiệp chướng mà nhà ngươi mang đó chính đạo sĩ phải hiểu chứ không phải ta hiểu