A dark ! Tina ko hiểu câu " rắn già rắn lột " là sao hả anh ?
Mấy con rắn nó ko sợ em chắc là đúng rùi vì biết em cũng là đồng loại có nó mà hihihi
Printable View
A dark ! Tina ko hiểu câu " rắn già rắn lột " là sao hả anh ?
Mấy con rắn nó ko sợ em chắc là đúng rùi vì biết em cũng là đồng loại có nó mà hihihi
Tina cũng ko hiểu câu chuyện đó lắm , sao a dark lại mác cười vậy , phải thấy tội nghiệp em chứ hihi
Oh ngày xưa nhà tina bên quận 7 đó , hồi xưa bên q7 ko được đẹp như bây giờ anh dark nhĩ, a dark biết quận 7 ko?
ê, ông này cua gái mà ko rũ tui kì nghe ông spam warming hé hé hé
anh thành hộ pháp hồi nào vậy anh :icon_evil:
kekeke, thấy ghế cô bé lắp ló rồi nghe, thức khuya vậy cháu :icon_evil: nghehehehe
hahaha, chỉ là vô tình lên đây chả có ai nên chọc anh vậy thôi, đừng nhìn đời bằng cặp mắt kính đen anh ơi, haha. vậy thôi em đi ngủ đây :D
thằng này trong V for vendetta (viết vậy đúng ko ta :thinking:)
mà em tên khoai chứ ko phải tên khánh, anh ghi sai tên rồi kìa :confused:
sai rồi, chắc anh nhìn lầm rồi, em là thằng khoai chứ ko phải thằng khánh, hahahaha
đã đến lúc trả cho màn đêm sự yên lặng vốn có của nó rồi, hehehe, đừng có "tìm" em, em ko có dính vô thị phi nữa đâu =))
A dark voi khoai lang khuya ko ngũ ngồi đó mà nói xấu người ta phải ko hihi
Em cũng có một chuyện thế này
Hồi em 8 tuổi có 1 lần em bị sốt cao hôn mê hơn 3 ngày,bác sĩ có nói với gia đình là khó qua khỏi và có qua cũng bị nhũn não không biết gì,nhưng sau 3 ngày em tỉnh lại và vẫn bình thường,điều lạ là trong cơn mê em thấy có nhiều luồng đen như chụp lấy mình(tỏa ra như hào quang ý nhưng mà màu đen)đằng trước có hình tượng(không rõ mặt)màu trắng em thấy giống với tượng phật ngồi trên đài sen liên tục như vậy cho tới khi tỉnh lại,người nhà em nói là có phật giúp vì lúc em bịnh nhà em có đi cầu thầy,khi mới bước lên ông thầy đó đã biết chuyện,ổng nói do em bị người âm gần nhà quở(nhà em sát miếu hoang)
Giáo DA à, thầy cứ đùa em...
Qua bên bồ vợ coi quẻ cho em đi rồi thì mình tính =))
ủa bạn tiny ơi mình nhớ bạn gia nhập diễn đàn lâu rùi mà từ 2009 r , từ khi có chuyện dì thoại ở xóm tina ny j ấy mà , hey tiny , you are so lucky ^^ hihi , nhớ niệm phật mỗi ngày bạn nhé , bạn việt kiều hả nghe cách bạn kể là bít ùi nè !