http://i270.photobucket.com/albums/j...m/madangso.jpg
Printable View
cầu cho các vong linh sớm được giả thoát
thật là khó lý giải..nhưng tôi tin ma có thật...có ma tốt và ma xấu
:listen:Nè mấy ông cái này có dùng kỹ xảo không vậy. Sao khó nhìn quá hà. Úi trùi ui ma cũng bắt mặt từng người thôi. Chứ ma thành quỷ đi hại người thì chác cả thế giới này không ai sống chắc à há:icon_evil:
Theo suy nghĩ của riêng tôi, tôi không hề có suy nghĩ kinh tởm, gán ghép các chúng sanh cõi âm như ma quỷ, tuy là coi mấy hình ma, đọc truyện ma... thì có cảm giác sợ hãi thiệt, nhưng qua những câu chuyện đó, những bức ảnh và tiểu sử trong chủ đề này, tôi có cảm giác rất buồn và thương cảm cho những người xấu số đó, lần nào coi truyện ma hay phim ma, ngoài cảm giác sợ hãi thì tôi đều cảm thấy buồn, rất buồn và càng xót xa hơn cho những số kiếp chết thảm. Tôi không biết những người đó khi còn mang thân xác người họ có cuộc sống hạnh phúc hay không, bây giờ họ mang dạng vật chất khác, cuộc sống khác, không chắc họ sung sướng gì khi nhìn nhận thế giới chúng ta hàng giờ hàng phúc mà không sao giải bày cho người sống hiểu cảm nghĩ của họ, có lẽ họ sẽ rất buồn khi nhận được những ánh mắt kỳ thị, những tình cảm ghê sợ họ khi nghĩ họ là người đã chết. Tôi nghĩ chẳng ai muốn một cuộc sống nặng nề kéo dài bất định như những chúng sanh ấy đâu. Nhìn họ mà nghĩ lại mình, liệu rằng mình đã sống tốt chưa, khi rơi vào hoàn cảnh bi thảm mình có tồi tệ hơn họ không, mình tu tập được tới đâu khi gặp nghịch cảnh mình sẽ như thế nào?
Hơn nữa trong thâm tâm tôi, tôi rất kính trọng các vị Thập điện Diêm Vương, trong đó danh hiệu Diêm La Vương luôn cho tôi nhiều cảm tình nhất, nhìn vào tượng thờ của vị ấy (gương mặt nửa trắng nửa đen) tôi cảm thấy rất là thân thiện và có gì đó quyến luyến như một người thân xa nhau lâu ngày, tôi không biết tại sao, nhưng tôi rất thích danh hiệu đó. Trong cung hoàng đạo (zodiac) của tôi có sao chủ mạng Diêm Vương (Pluto the King), phải chăng đó cũng là một nhân duyên ?
Trước đây những lần tôi bị bóng đè, tôi thường trì Chú Đại Bi thì liền thức tỉnh trong bình an, tôi sợ hãi khi thấy những hiện tượng ma quái nhưng tôi không có suy nghĩ thù oán, kinh tởm họ, bởi lẽ suy cho cùng tôi và họ cũng là chúng sanh còn ít nhiều phiền não. Tôi mong cho họ an vui thì tôi cũng an vui, hồi hướng công đức dù ít dù nhiều nhưng tôi thành tâm mong muốn cho họ thoát khổ cảnh mà tái sinh vào nhàn cảnh. Cầu mong các bậc chân nhân, bậc thánh giải thoát gia hộ cho những chúng sanh đó an vui; và các vị cao nhân ở diễn đàn này, khi có dịp thì hãy dùng oai lực của mình để thương xót, cầu nguyện, dẫn dắt những chúng sanh âm giới đó vãn sinh nhàn cảnh, đừng làm cho thế giới đó đã khổ sẽ còn khổ hơn nếu như ,nếu như các vị mạnh tay với những uy lực tu tập của các vị.
Vài lời tâm sự xin mạo muội chia sẻ cùng quý vị.
Thân ái,
Diêm Vương
nhìn củng kinh đó
eo ơi đọc xong sợ phòi phở lun á!!! Cứ cóa cảm giác ghê ghê lúc post cmt í:((:((:(( Chắc phải sang ngủ nhờ bố mẹ wá!!!
Nhưng mà 14t mà kòn ngủ nhờ thỳ... nhục lém:((:((
Nhưng em sợ:((:((
tui không tin trên đời có ma,mà có ma thật thì cũng có sao đâu,lúc sống còn không làm gì được mình huống chi lúc chết.
http://i268.photobucket.com/albums/j...cture-tn-1.jpg
Nevada Motel, Thành Phố Virginia
http://www.trueghosttales.com/ghost-pictures-vcn.php
http://i268.photobucket.com/albums/j...m-ghost-tn.jpg
Raynham, Massachusetts Ghost
http://www.trueghosttales.com/ghost-pictures-rmg.php
http://i268.photobucket.com/albums/j...l-ghost-tn.jpg
Georgetown Hotel Ghost Picture
http://www.trueghosttales.com/ghost-pictures-ghg.php
http://i268.photobucket.com/albums/j...e-regis-tn.jpg
Lyme Regis Boys Club Ghost
http://www.trueghosttales.com/ghost-pictures-lrc.php
http://i268.photobucket.com/albums/j...ghost-2-tn.jpg
Crescent Springs Hotel Ghost Pictures
http://www.trueghosttales.com/ghost-pictures-ches.php
http://i268.photobucket.com/albums/j...re-girl-tn.jpg
Fire Girl Ghost
http://www.trueghosttales.com/ghost-pictures-fgg.php
http://i268.photobucket.com/albums/j...bum/bongma.jpg
tui nghe ở đâu nói là :" mấy bức này ngườ ta làm ra để hù mình mừ" nhưng tui vẩn tin ma có thiêt
mấy cái bức ảnh nhố nhăng,ma với quỷ,vớ vẩn.
Bức ảnh ma?
22.12.2007 20:12
http://www.phongsuvietnam.com/upload...8329170.nv.jpg
Ngày 16/12/2007, một nhóm bạn của Hội Đồng hương Thốt Nốt đi Đà Lạt du lịch. Khi đến tham quan Thung Lũng Tình Yêu, cả nhóm cùng chụp một số ảnh lưu niệm chuyến đi bằng máy ảnh kỹ thuật số. Khi về xem lại họ mới phát hiện ra trong số những bức ảnh chụp tại Thung Lũng Tình Yêu có một bức ảnh lạ .
Trong bức ảnh, ngoài 8 thành viên của nhóm và 6 người ở nhóm khác đứng xa phía sau chụp ké còn có 3 "kẻ lạ mặt khác". "3 kẻ lạ mặt" xuất hiện trong ảnh một cách bí ẩn, không rỏ nét nhưng cũng đủ để người xem ảnh nhận ra đó là 1 cô gái và 2 chàng trai.
Thanh Nhàn tác giả bức ảnh cho biết: "Lúc đó, em chỉ thấy nhòm bạn 6 người đứng phía sau thôi. Còn 3 kẻ lạ này, xuất hiện lúc nào em không biết". Thanh Nhàn cho biết thêm, cô muốn có mặt trong bức ảnh nên đã chụp bằng chế độ hẹn giờ. Bức ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng yếu và không bật đèn flash. Tuy nhiên ánh sáng vẫn đủ cho máy mở f/8 và tốc độ 1 sec. Với tốc độ đó, cả nhóm không bị nhòe hình.
Nhìm kỷ bức ảnh mới thấy kẻ lạ mặt thứ nhất đứng ở vị trí bên phải bức ảnh và cạnh nơi người thanh niên ngồi . Tuy nét mờ nhạt nhưng cũng đủ để nhận ra đó là một cô gái. Nếu đó là hiện tượng nhòe hình thì cô gái này biến đi đâu?
Tại bức ảnh người xem có thể thấy kẻ lạ mặt thứ ba ngồi cạnh lùm cây bên trái . Kẻ lạ này mặc áo màu xanh dương và "tỏa hào quang" màu trắng. Còn kẻ lạ mặt thứ ba ở phía trái khung hình đang đi với cái đầu cúi gằm
(Theo Nông Huyền Sơn) PSVN
bức ảnh trên chả có gì là, dalat vốn dĩ nhiều sương mù, có thể ông kính máy anh bị sương mù bám vào tạo thành bòng mờ trên ảnh. chuyện ma quỷ không phải không có nhưng cũng không ít chuyện phịa để dọa thiên hạ
trời, ghê quá
cầu cho các vong linh sớm giải thoát
:77::77:Từng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng:77::77::023::icon_redface:
ma^y' hjnh` na`y co' thjet hok za.