tâm tà mà lúc niệm ko tà
Printable View
tâm tà mà lúc niệm ko tà
Có phải là bị bóng đè không bạn ? Nếu đúng thì mình bị suốt nè :( Bị nhiều cũng thành quen. Không biết là do ma đè thật hay do hiện tượng vật lý trên mạng hay giải thích nữa. Họ nói do tư thế nằm sai hoặc do không khi trong phòng ngột ngạt quá, dẫn đến hiện tượng không cử động được, cảm thấy khó thở như kiểu bị ai đè :(
Vô chính diệu hay chọc gậy bánh xe lắm di nang
uh, chửi ổng với anh đi em!
ma mà có đè bạn thì bạn nhớ đái ra quần nhé là ma kô giám dề nữa !!!!!!
==)))
nhưng mà lỡ nó canh lúc mình ngủ nó đè thì sao thấy?
hé hé hé
bên 8 lạng
kẻ nửa cân
ngang tài ngang sức
hé hé hé
tui ngạc nhiên nick thày sơn ba chích gì đâu
hok lẻ ông đi chik heo,chik chó mà lấy ba chích ta ???
Ma nó iu pà rồi đấy. Nó đè trúng phần nào của cơ thể???
thì trúng 2 túi silicon chứ trúng đâu ba chích....................
Kinh nghiệm của tui nè: Khi ngủ bị bóng đè không cựa được người thì hít hơi thật dài rồi thổi hơi ngắt làm 3 quãng về phía khoảng không trước ngực mình thì sẽ không bị lại lần thứ 2. Vì ma quỷ sự nhất hơi hoặc nước bọt của con người.
mình thiệt là hâm mộ chủ topic đó...đá như thế nào, bày mình đá zới:d
hé hé hé đúng đúng
Tôi chưa luyện ngải bao giời nên không biết, đùng có nói tôi luyện ngải này nọ nghe mắt cười quá chưa biết rõ gì người khác thì đừng có nói này nọ khẩu nghiệp nặng thêm...
Trên diễn dàn cũng có khá nhiều người biết và gặp tiếp xúc với tôi rồi tôi có luyện ngãi hay chơi ngãi hay không những người đó sẽ biết, còn you có biết hay không cũng chẵn sao đơn giản là không có đươc quan trong với tôi, I dont care :sleepy:...
Tôi tu mật nên chỉ nói những gì học được những lời Phật dạy và những kinh nghiệm trong quá trình tu tập và thực hành tâm linh ... Nếu nghe được thì nghe không nghe được thì bỏ ngoài tai.
Tôi chư bao coi mình là Cao nhân hay Tăng sư gì đừng so sánh thế chỉ thêm khẩu nghiệp
Tội lỗi tội lỗi
mình cũng bị 1 vài lần nên bày bạn cách này(thường dung): bạn cử động ngón tay thoát ngay. Mình thì, bị nhiều lần mà ức chế bút mực đỏ vẽ ngũ lôi chưởng trung phù niệm chú j' vào nơi có ma:"ông hồng hồng" cho khỏi siêu sinh luôn
Má 5 dạo này chuẩn khỏi cần chỉnh :D