tập đút tay vào ổ cắm điện =)) =))
Printable View
tập đút tay vào ổ cắm điện =)) =))
Mục tiêu đã định ra là rất tốt, mong là bạn tìm được đúng con đường. Muốn đi đúng đường thì theo mình cần có la bàn là bát chánh đạo dẫn đường :) . Muốn đạt được thì cần phải từ bỏ, hy vọng là không bị vô cảnh từ bỏ rồi mà chẳng đạt được gì. Chúc mọi người sớm thành tựu. Đều trở thành siêu nhân ... điện :idea:
Tôi đã từng học Nhân điện dưỡng sinh còn gọi là Năng lượng sinh học của Thầy Phư (Tiến sĩ Toán-Vật Lý Nguyễn Đình Phư). Thầy hướng dẫn rất khoa học và đã từng viết nhiều sách về Năng lượng sinh học.
Sau thời gian tập luyện thì sức khỏe tốt lên rất nhiều, đi mưa nắng không còn bị cảm và không còn bị bệnh lặt vặt.
Nếu bạn ở TP.HCM thì nên liên hệ để học (nơi giảng dạy thì giờ đã thay đổi, tôi chưa kịp cập nhật).
Thân mến.
nhân điện , cảm xạ , đã từng nghiên cứu và thử nghiệm .
cuối cùng tôi đã tìm thấy chân lý . phật đạo chính là cửa giải thoát .
muốn trị bệnh thì chỉ cần ngồi niệm phật trì chú đại bi là hết thôi .
trước kia mình hay tắm tối bệnh cảm lặc vặt hoài từ khi đc biết đến đc nghe qua các quyển kinh đà ra ni thì bệnh tật cũng tan biến theo .
mọi điều tốt lành điều tới , người xung quang cũng hưỡng chung
phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
nay tôi nghe thấy chuyên trì niệm
nguyện hiểu như lai nghĩa nhiệm mầu
Gửi các bạn trong nghành Nhân Điện.
Cũng đã một thời gian dài tôi không vào diễn đàn để được hiểu biết thêm về Nhân Điện. Hôm nay tôi vô WEB tôi cũng thực sự cảm thấy buồn, khi được tận mắt nhìn thấy những dòng mà các bạn đã viết ở trên. Tôi tự hỏi là những người học Nhân Điện chân chính hiện tại đang ngự ở đâu. tôi xin các Vị hãy nói lên những điều mình chưa nói, để cho những Đệ Tử của các Vị ở đây buôn bán, cân đo đong đếm Nhân Điện, là một người vô danh trong ND ,bản thân tôi không cho phép các bạn nói như vậy! Tôi không hiểu các bạn có học qua lớp sơ cấp của ND hay không, hay các bạn có duyên học ngay cấp Cao Cấp . Các bạn biết được những gì, Thầy của các bạn dậy các bạn những gì, mà sao các bạn không biết nổi điều căn bản nhất trong nghành, thật buồn thật xót xa. Các bạn nên hỏi thầy của các bạn, thầy của các bạn không biết thì lên hỏi thầy cao hơn hoặc hỏi Người sáng lập ra nhân Điện.
Cuối cùng tôi tặng các bạn một câu
" Không Thầy Cũng Là Thầy - Thầy Cũng Là Không Thầy".
""""nhân điện , cảm xạ , đã từng nghiên cứu và thử nghiệm .
cuối cùng tôi đã tìm thấy chân lý . phật đạo chính là cửa giải thoát .
muốn trị bệnh thì chỉ cần ngồi niệm phật trì chú đại bi là hết thôi .
trước kia mình hay tắm tối bệnh cảm lặc vặt hoài từ khi đc biết đến đc nghe qua các quyển kinh đà ra ni thì bệnh tật cũng tan biến theo .
mọi điều tốt lành điều tới , người xung quang cũng hưỡng chung"""".Rất Hay.
thân VLQ
thằng cu em thanhphucbl này mạnh miệng thật, sau này chắc khá.he he he
Niem tin vao cac vi Dac Dao deu dung ca khong nen da kich nhau.The gian con dau kho vi con nguoi ich ky va tham lam.Sap co dong dat to roi!
Thiên đường muôn lối không muốn đi - Địa ngục không cửa lại muốn vào
=> Không phải chỉ có 1 con đường đi đến CHÁNH ĐẠO, trở về thiên đàng. Đường nào cũng về La Mã hết. Vốn dĩ căn cơ khác nhau thì con đường họ đi cũng khác nhau.
Nói về bệnh tật, cái này đa số cũng LÀ DO TÂM SINH, TỨC PHẢI DO TÂM DIỆT. Nếu thuốc men, các liệu pháp khoa học tiến bộ khác có thể trị bệnh thì bệnh đã không còn xuất hiện, chưa nói đến việc bệnh ngày càng nguy hiểm hơn. Sai một ly đi 1 dặm.
Khi bệnh thể hiện ra ngoài, nếu hông chịu khó "mổ xẻ" nghĩ xem thực sự tại sao và từ đâu nó có, mà chỉ dùng thuốc men theo kiểu "đau đâu chữa đó" thì cả đời cũng không hết bệnh. Nói thật theo kinh nghiệm của mình, đa số các bệnh đều có các thành phần Linh hồn theo phá, nên gọi là BỆNH GIẢ. Nó dụ chúng ta sử dụng các hóa chất có hại cho ta, rồi "giả bộ" hết bệnh để chúng ta tin tưởng và phụ thuộc vào các hóa chất đó, rồi sau này nó tái đi tái lại hay tạo ra bệnh này bệnh nọ ,... => cả đời cũng không hết bệnh. Chưa nói đến việc nó lây truyền cho con cháu mình...
Cách chữa tốt nhất là giúp các thành phần kia đi siêu thoát, đi tu học, ...
@ Bạn thanhphucbl và phicanh:
-1- Mình không hề nói chỉ có nhân điện mới chữa được bệnh và cũng không nói nhân điện có thể trị hết tất cả các bệnh ^^. Xin đọc kỹ bài lại. Mình nói đa số bệnh , chứ không nói bệnh nào cũng như bệnh nào.
-2- Nếu bệnh do trượt khí, thử hỏi trượt khí ở đâu mà tích lũy trong cơ thể? Không khí ai cũng hít vào thở ra như ai, nhưng đâu phải ai cũng tích lũy trượt khí? Nếu là do ăn uống, thì sở thích ăn uống cũng là TÙY TÂM. Nếu là do nơi cư ngụ (gần mực thì đen, gần đèn thì sáng), nếu đã biết là nơi xấu, có muốn sửa chữa thay đổi hay không cũng là TÙY TÂM. Nếu là do sinh hoạt hằng ngày, thì ta làm gì đều do cái đầu và tư tưởng nó chi phối.... => TÂM là một trong những nguồn gốc lớn sinh ra trượt khí. Nếu tâm ta tốt đẹp, bớt suy nghĩ tiêu cực, bớt lo lắng, tranh đua,... thì trượt khí cũng sẽ ít tích lũy. Khi ta tu học và thực hành các pháp môn giúp thanh lọc cơ thể, chẳng phải tâm ta cũng đã thay đổi theo chiều hướng tốt rồi sao => bệnh tật cũng giảm bớt đi => khi mổ xẻ tới cùng thì bệnh cũng là do tâm sinh ra.
-3- Nói về bệnh do vong linh theo phá. Đa số là do ân oán từ nhiều đời nhiều kiếp. Một số khác là các vong linh vẫn còn nặng DANH LƠI, DỤC VỌNG,... Nếu lòng ta thèm khát, ham muốn những thứ đó, tức là ta đã "mở lòng ra" với họ vì có cùng tư tưởng thèm muốn mà. Một số khác là do tranh chấp, người ta dùng tà thuật thư ếm,... Mà những vong linh đó còn nặng nề uẩn khí, thì thử hỏi họ đeo theo mình thì bản thân mình có nhẹ "trượt khí" được không? Lúc đó, bệnh tích lũy rồi thể hiện ra ngoài. Nếu chúng không dụ ta dùng thuốc men, thì chúng ta sẽ tìm những biện pháp chữa trị khác, đôi lúc sẽ ảnh hưởng tới mục đích của các vong linh đi theo đó.
-4- Nhân điện trị bệnh đúng là dùng tình thương, nhưng mà là tình thương vô điều kiện. Học viên nào khi giúp người mà còn đặt điều kiện "hậu đãi", vì công đức, cái danh "thầy này thầy nọ",... thì đâu có dùng đúng phương tiện đâu. Về phần trị bệnh chỉ là phần nổi của tảng băng trôi thôi, phần chìm của tảng băng nhân điện là "trực chỉ nhân tâm", cho họ tình thương và giải thích cho người ta hiểu, rồi giúp họ thay đổi ,... Đó mới là tình thương thật sự.
-5-
* Nói về pháp môn tu học, phương pháp tu chỉ là NGÓN TAY CHỈ TRĂNG, chúng là phương tiện để chúng ta tìm đến CHÂN LÝ THỰC SỰ. Và đâu phải chỉ có 1 Người biết chân lý thực sự ở đâu và chỉ cho người khác đi tìm, mà có rất nhiều Người biết và đang chỉ dẫn cho nhân loại đi tìm chân lý đó với rất nhiều cách phù hợp với trình độ, căn cơ của người đó. Nếu chúng ta "hiểu và biết" chúng ta đang làm gì, nhìn theo hướng ngón tay để tìm trăng, mặc kệ ngón tay đẹp xấu hay là chỉ lo nhìn ngón tay rồi lo nhận xét ngón tay đẹp xấu (cũng như con đường đi đúng sai ...) thì chúng ta sẽ biết chân lý thực sự ở đâu và sau đó là tiếp tục tìm phương tiện khác để "bay" đến bên chân lý đó. Chứ đâu phải nhìn thấy chân lý ở đó là xong đâu, rồi bỏ thời gian đứng 1 chỗ nhận xét chân lý đúng sai, tốt xấu này nọ ...
* Nói về con đường tu học. Sự tiến bộ của nhân loại không phải là 1 đường thẳng, mà là 1 vòng xoắn ốc. Chúng ta đi lên quá cao rồi, rất nhiều đời nhiều kiếp rồi mà chưa đến được chân lý, thôi thì quay lại xem chúng ta còn sai sót chỗ nào để khắc phục rồi hãy đi tiếp. Lúc đó, thực sự ta mới thay đổi và làm cho bản thân mình tốt hơn => tiến gần tới chân lý hơn. Nhân điện Lương Minh Đáng cũng vậy, các học viên nhân điện dù ở cấp lớp nào chúng tôi cũng luôn có xu hướng quay về ZERO (không phán xét, không mong cầu, không đòi hỏi). Nếu ai còn thèm khát các Chức Danh, Quyền Năng, nghĩ mình hơn người này người nọ (Danh, Lợi, Tình) ... thì ngay từ trong tâm tưởng, họ đã không làm đúng với "quy tắc" rồi (cái này na ná như các giới luật trong Phật đạo vậy), thử hỏi sao mà không sai đường lạc lối.
Nếu ai tu dúng đường đúng hướng, thì tự nhiên sẽ thấy mình thay đổi đẹp ra, khỏe mạnh lên. Còn ai đã tu trong thời gian dài mà nhìn vô gương, thấy mình còn ghét mình, tư tưởng ngày càng tiêu cực thì khỏi nói cũng biết là cần quay lại kiểm tra.
* còn chuyện thầy Đáng ra đi đột ngột, thực sự trong nội bộ nhân điện là không đột ngột. Bởi vì ngay trong lớp 20 của thầy, thầy đã nói đây là lớp cuối cùng thầy dạy. Lý do thầy ra đi, chỉ có cô Thủy, hiện đang nối tiếp bước chân thầy trên con đường Nhân điện này, là biết rõ và cô cũng đã chia sẻ trong các lần gặp mặt vừa qua. Những tin tức đồn đại trên báo đài về chuyện thầy Đáng bị đau tim mà ra đi trong những năm 2007, mình thực sự không biết nói sao cho phải. Nhưng vì nội bộ nhân điện lúc đó không muốn đính chính, mà đính chính cũng có mấy ai tin đâu, thôi thì đính chính làm gì. Cô nói, nhờ mấy chuyện đó mà nhân điện được quảng cáo miễn phí, lớp cuối cùng thầy dạy chỉ có hơn 1000 học viên, gần đây lớp 1 cô dạy có hơn 5000 học viên. Tất cả đều nhờ mấy tin đồn quảng cáo đó hết. Cho nên, đa số các học viên cũ không bàn cãi và vẫn im lặng là vậy.
Đôi dòng chia sẻ. Xin cảm ơn vì đã góp ý
mấy cu em luyện còn kém lắm, nên cứ kiến thức nó lừa, anh gặp thầy Đáng một lần rồi, duy nhất 1 lần thì anh đã thấy rỏ. anh khyên mấy cu em cấu thầy cho gặp đi .
không phải học viên nhân điện là Thầy Đáng, Thầy Nadara, học viên nhân điện chỉ là những con người bình thường vì nhân duyên với nhân điện thì họ đến với nhân điện, trong lòng con người thì sân hận, ganh ghét, tham lam .....luôn tồn tại, do đó không phải ai cùng hoàn hảo khi là học viên nhân điện.
Mọi thứ các bạn cần đều có ở đây:
http://my.opera.com/lightworkervietnam/blog/
Hãy tìm hiểu và cân nhắc kĩ càng. Bởi lẽ tu luyện là chuyện nghiêm túc phi thường chứ không phải là trò chơi để thỏa mãn ham muốn cá nhân.
Chúc lành!
Chào bạn !
Đừng vội phê phán việc gì khi mình chưa am hiểu cho thấu đáo . Bởi vì mình có học đâu mà biết nó tốt hay xấu , có nhiều trường phái thì làm thế nào bạn biết hết mà cho là đúng sai ở đây. Khi nào Bạn học ngành NLVT-NLCN & TL bạn sẻ hiểu rõ về đời và đạo , thật giả . Vài dòng gởi đến bạn
Chúa Nguyễn chém đầu quan khâm sứ vì cho rằng ông này dám lừa mình khi nói rằng bên pháp có cái đèn treo ngược.Galile bị tử hình vì nói rằng trái đất quay quanh mặt trời.Hỡi những con người ngu ngốc còn mê muội vì vật chất ,ích kỷ và cho mình là toàn năng!
http://nangluongcuocsong.com.vn các bạn cho mình hỏi học ở đây có được ko vậy ? Chủ nhật tuần này là mở lớp rồi, nhưng mà học phí mắc quá, mới lớp căn bản đã 500k rồi, lên cao nữa thì ko biết thế nào :(
Ko nên học lớp nào hết bạn ạ. Vừa tốn tiền lại chẳng được lợi ích gì.
Thấy mọi người bàn luận về nhân điện nhiều quá mà ko có mấy ai hướng dẫn kĩ lưỡng cả. Nay mình xin mạn phép nói về vấn đề này 1 chút. Trước tiên cần phải hiểu nhân điện và thiên điển hay còn gọi là năng lượng vũ trụ hoặc là 1 vài tên gọi khác nhưng các tên gọi đều chỉ 1 loại năng lượng mà con người có thể hấp thu thông qua quá trình thiền định. Nhân điện là do mấy nhà khoa học gọi cho dễ hiểu thôi.
Cái pháp môn dạy khai mở luân xa hay nhân điện j đó đều là 1, nhưng tên gọi đúng là môn học " Trường sinh học ". Pháp môn này có 2 pháp : 1 là của Tổ Lương Minh Đáng phát triển từ dòng chính ra. 2 là dòng chính do Tổ sư truyền xuống đến nay. Vì hồi còn sống Tổ Đáng hay gọi là thầy Đáng cũng đc do ở bên Mĩ nên muốn mở đc luân xa cho ai học thì cần có tiền để tổ chức 1 lớp học nên mới có việc đóng học phí, ở việt nam trước kia chỉ học đc tới lớp 6 thôi còn muốn học cao lên thì phải qua nc ngoài. Bây h thì bên nhánh của Tổ Đáng có mở ở Việt Nam tới lớp 15 thì phải muốn học thêm thì qua thái lan. Theo tôi bik thì sao khi tổ Đáng qua đời thì ko có ai mở đc thì phải, tại vì từ trước tới nay chỉ có mình Tổ Đáng khai mở mà thôi, với lại bên nhánh của Tổ Đáng bây h tôi cũng ko quan tâm nữa nên ko bik hết.
Còn dòng 2 thì hiện nay mới đc bik đến ở việt nam mà thôi, nc ngoài thì ko có tôi dám nói chắc như thế. Dòng 2 phát triển mạnh ở Miền nam đặc biệt là ở tphcm, dòng 2 khi khai mở thì ko cần phải đóng tiền mà người nào muốn đc học chỉ cần đến nơi mở lớp thì học thôi, ko có điều kiện j về tiền bạc vầ vật chất. Nếu ai có học ở nơi nào mà nói là dong chính ko phải dong của Tổ Đáng mà thu tiền hay vật chất thì đó toàn là lừa đảo ko nên đến đó học. Điều kiện để học dòng chính rất đơn giản : những ai có tâm muốn học và đủ 18 tuổi trở lên thì có thể đến các lớp học, học lớp sơ cấp thì 3 ngày liên tục ko đc bỏ bất cứ ngày nào, nếu học luôn trung cấp thì thêm 3 ngày liên tiếp nữa. Vị nào muốn học thì nên sắp xếp thời gian để học. Ai ko muốn học mà có tâm quấy phá thì xin đừng đến ko thì phải chịu tội. Vị nào ở tphcm muốn học thì có thể pm cho mình qua email là thiennhanlv@yahoo.com nick yahoo là thiennhanlv ở miền nam thì mình có thể hỏi giúp các vị nơi học n ko chắc lắm.
Cuối cung xin nói rõ là môn học này rất có ích cho mọi người nhưng có một số người lợi dụng để trục lợi bản thân nên làm cho nhiều người có suy nghĩ sai về môn học. Còn vị nào ko bik về môn học này xin đừng phát biểu sai lầm về môn học xin cám ơn.