mới sửa lại ...
Printable View
Nếu bạn nào không tin có ma thì ban đêm ra nghĩa trang nào chửi thề rằng không có ma quỷ thì sẻ biết. (Nói vậy thôi chứ không nên làm) Không thấy không có nghĩa là không có. Hảy cẩn thận
Các bạn thân mến,
Chúng ta nên xem những điều mà trang bairdtspalding.org đã nói như trên có đủ cơ sở để tin không!!!
Còn như tôi thấy, trong phần lời nói đầu của quyển Hành Trình Về Phương Đông có viết như sau: "Tác phẩm " Life and Teaching of the Maters of the far East (1935)", hồi ký của Dr. Blair T. Spalding (1857-1953) Một phần của hồi ký đã được Nguyên Phong chuyển ngữ với tựa đề " Hành Trình Về Phương Đông"
Và như vậy ngay từ đầu quyển sách đã cho chúng ta biết là cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông là một phần của quyển hồi ký " Life and Teaching of the Maters of the far East (1935)" chứ không phải dịch từ cuốn sách " Hành Trình Về Phương Đông" của ông Spalding. Mà ông SPalding đâu có viết cuốn nào có tựa đề là Hành Trình Về Phương Đông đâu!
Cho nên chúng ta cũng cần thận trọng về việc này!
Thân ái!
hihi... lên giọng ghê quá ha... giống như một học giả quá vậy.... hihi... đã là học giả nhưng sao tui thấy cái câu của học giả viết hổng có đúng ngữ pháp vậy hà????
nó đây nè:
"hãy tư tưởng theo mình" là câu mệnh lệnh, tiếp sau từ "hãy" thì phải là một động từ, sao tui thấy từ "tư tưởng" là danh từ.... hihi...., còn nữa... hihi... tiếp theo đó là một trạng ngữ "mặc dù chúng ta đang học tư tưởng cho đúng"... hihi... câu này cũng sai ngữ pháp luôn.... hiihi.... "học tư tưởng" là học cái gì vậy hả "học giả" Hangnhinguyênthi.... hihi.... bó tay.cơm luôn với bà... hihi...Trích dẫn:
Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi
tui bik nghe sách nói mà ko bik nói nên mới kiu tiểu thư cô nương đọc chứ nào dám ra mặt ta đây gì đâu !
thực ra câu đó nguyên văn thế này : "phải dám tư tưởng theo mình mặc dù là đang hoc phép tue tưởng cho đúng " câu này của Oursel câu trên kia là lời của tui .
VKL 1 con ranh tuổi teen bày đặt vô bàn cái gì là tư tưởng với chả trí tuệ
sự thật, dù cho giáo sứ ko có viết quyển này nhưng mà tác động mà nó đem lại cho những người mù đạo biết rõ hơn về con đường mù tịt này.
thanks tac giả nguyen phong.
Thông thường khi ăn cái gì đó người ta hay hỏi "món này có ngon không?". Sao ta không tự thưởng thức món đó mà lại hỏi người khác nhỉ?
Hành trình về phương đông có là thật hay chỉ là một câu truyện cổ tích như Adam và Eva hay Lạc Long Quân và Âu Cơ, nó có quan trọng hay không, đường hỏi người khác về điều đó, ai cũng có trái tim và trí óc, hãy tự cảm nhận, đừng hỏi bairdtspalding.org. Nếu cảm nhận của bạn khác với bairdtspalding.org thì sao nhỉ? bạn sẽ tin bản thân hay tin bairdtspalding.org? Hay giống như Eva không nghe bản thân mách bảo mà nghe lời "bé rắn" ăn trái của cây trí tuệ?
Eva, bản thân đã có trí tuệ, chẳng lẽ sáng tạo của thượng đế lại kém đến thế sao? Nhưng Eva vẫn muốn có thêm, đó chính là sự tham lam, chính nó đẩy eva rời khỏi thiên đường chứ không phải vì việc ăn trái cấm. Nhưng câu chuyện của Adam và Eva lại là một vấn đề khác!
tôi xin kể câu chuyện rằng :
_Một hôm tôi đi chém gió trong quán nhậu Một Con Vịt,có người tin,có người không. Cho đến khi có một người đưa ra những bằng chứng cụ thể,và tôi nói
"Thông thường khi ăn cái gì đó người ta hay hỏi "món này có ngon không?". Sao ta không tự thưởng thức món đó mà lại hỏi người khác nhỉ?"
thế rồi cả đám cười vui vẻ,chứ tôi thì mất mặt lắm,...
còn chuyện A Dam và E Va,tôi xin trích :
vậy nên con người đã có trí khôn rồi,vì phải có trí khôn mới là hình ảnh của Chúa và làm bá chủ muôn loài.Trích dẫn:
26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."
27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
còn về cây "trí tuệ" như bạn nói thì sự thật tên gọi của nó là ...:
"Vì con người sẽ phải chết".Trích dẫn:
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấ y và canh giữ đất đai.16 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: "Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn;17 nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết."
và vì thế mà có cuộc chọn lọc ở trần gian !!!
nơi con người sẽ bị hậu quả của trái cấm mà ghanh ghét,tham lam,...
[/B]
Tôi chỉ nói những gì mình nghỉ, mình cho là đúng, tôi không nói nhiều về kinh sách.Trích dẫn:
còn về câu chuyện A Dam,bạn biết gì về Kinh Thánh mà nói như mình giỏi thế?
anh bạn đem mặt hầu chúa à?Trích dẫn:
thế rồi cả đám cười vui vẻ,chứ tôi thì mất mặt lắm,...
cái biết không phải là trí tuệ à?Trích dẫn:
trái của cây cho biết điều thiện điều ác
bạn nói thế khác gì là dựa theo kinh sách nhưng lại bóp méo cốt ý để người ta nghĩ khác !
còn câu "cho biết điều thiện điều ác"
cho biết đây ý nói là "dẫn dắt"
còn trí tuệ hay sự suy nghĩ thì con người có từ đầu rồi,hình ảnh của Chúa mà không biết suy nghĩ với trí tuệ thì giống câu "mặt người dạ thú" à?
haha
anh bạn tưởng lúc chưa ăn trái cấm thì con người ngu xuẩn lắm à?Trích dẫn:
Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. 16
còn ai nói con người xuất thân từ khỉ,bằng chứng là có cái ruột thừa,...
thật ra theo Kinh Thánh thì cái ruột thừa đó là vì từ lúc trong vườn E Den cho đến nạn đại hồng thủy con người chỉ ăn trái cây mà thôi.
dù sao đi nữa thì thuyết tiến hóa từ khỉ sang người vẫn có nhiều lỗ hổng ,vẫn là bí mật
http://www.khoahoc.com.vn/khampha/10...i-tien-su.aspx
http://viethungpham.com/2014/10/22/h...-thieng-lieng/
Trang này có nói về dịch giả Nguyên Phong. Một bài cảm nhận;
https://m.facebook.com/story.php?sto...00003099535225
Su that ve nguyen phong
Lâu rồi k vào DĐ giờ xuất hiện chỉ muốn xóa trang này mà k được, có ai giúp e đc k?