Hihihi. Thực ra... có người nói em nghe cả rồi. Gặp được cái duyên của mình em cũng mừng lắm.
Printable View
mình nhớ có lần ngồi niệm chú ngủ gật, binh một tiếng rất to trong đầu thức giấc, lúc sau lại ngủ gật, binh tiếng nữa. Hôm sau thì ngón tay út của mình có 2 nốt như nốt ruồi, 1 đen, 1 đỏ, mấy hôm thì hết
Cái này có cần xin cái giấy xác nhận hông ta.
Nếu đúng là hàng hiệu thì điều gì xảy ra
Ây dà ! biết đâu lợi bất cập hại đó
Đồ xịn thì ít ai khoe lắm
Hữu xạ thì có bịt mũi lại cũng nghe phảng phất như ở kế bên bãi ....Đông thạnh vậy
dạ, con xin chào "các thầy" hàng độc (cấm nói lái 2 từ trong ngoặc kép nhé)...
@vo_danh: Di Lạc Bồ Tát chắc đã hạ phàm rồi.
Hạnh phúc
Mình cũng giống như chủ topic có dấu chấm chính giữa 2 chân mày...và cũng có " duyên "với Phật Di Lạc......rất là thích Ngài...Đối với mình Ngài rất quen thuộc
Sao có nhiều bạn có duyên với Ngài Di Lạc quá zậy.
mình thì thấy có duyên với Triển Đại Hiệp
thầy bàn nhiều quá,giấc mơ đó không dám lạm bàn,Phật Di lặc không phải là người đem ra đùa giỡn.
Riêng hạt ruồi giữa chân mày của bạn thì nhiều người có,ngoại trừ nốt ruồi son,những người có hạt ruồi ở giữa chân mày gọi là hạt ruồi ly hương.
Thời gian sẽ trả lời.
hihi mọi người nc cũng vui vẻ thật,hân hạnh dc làm quen 1 ai đó trong số các bạn VuongNguyenPhong1988@yahoo.com,có bạn nào ko phiền thì add nick,mình có thể trao đổi về con đuờng giải thoát mà ai cũng phải đi,mình kiến thức nông cạn,mong dc các bạn chỉ dạy và dìu dắt nhất là bạn Ivan_... bạn này thông minh wá
Với tài lẻ vớ vẩn của mình, tôi xin bói cho quý cô Ivan-Vanbinh 1 quẻ, rằng:
Dựa vào cái tên Ivan-Vanbinh nửa ta nửa tây của quý cô, tôi đoán:
- năm nay tài lộc thuận lợi, nhưng
- năm sau là một năm cực cực cực kỳ bước ngoặt của quý cô... từ kinh nghiệm ngắn ngày của tôi cho thấy... vào năm này, quý cô mà tập trung vào con đường ao ước của mình (nhất là tâm linh) thì sẽ có bước tiến lớn lao, hỗ trợ rất lớn cho những năm sau này.
Chúc quý cô khoẻ!