gập tên thì cứ kêu tên đi TP ơi, mà chăc là KT nhỏ hơn TP nhiều rồi.
à KT không có tu gì hết đó, rắng làm người tốt là cảm thấy đủ rồi. không có mơ mộng ảo huyền đâu
Khangthien
Printable View
Quí đạo hữu thân mến.
Pháp môn nào cũng vậy, không có chuyện hơn hay thua, thắng hay bại. Mà chỉ có những người học pháp gây ra thôi. Các vị cũng đừng nên tranh đua vì cái đạo cái pháp của mình. Đạo là đạo làm người, còn pháp chỉ hổ trợ mà thôi. Pháp của tôi cũng không ngoại lệ. Vậy thì cứ tranh hơn thua làm gì.
Namo samma arahato samma.
Đạo làm người mà giữ trọn tâm lành hành thiện giảm ác nghiệp tăng thiện nghiệp,thì tới lúc cũng thấy cả thiên cả địa đấy!
Còn tu mà đi trật chỉ mong cầu pháp thuật thần thông, thì càng ngày càng ngã mạn, càng ngày càng chấp có, trong khi vũ trụ là "không thiên- không địa". vì ở trên quả địa cầu nên khi ta chỉ lên trời nói đó là thiên , chỉ xuống đất gọi đó là địa, còn trước khi quý vị đến đây giữ xác phàm nầy, và sau khi từ giả nó, thì thiên- dịa ở đâu? có phải là thiên ở mọi hướng còn địa ở mọi phương chăng?
Mấy lời tầm bậy đừng chấp!
Om Ami dewa Hrih
thầy ơi cho con hỏi môn phái này có phải ăn chay trường o thầy
từ phong xin kính chúc cho thầy bế quang tu luyện sớm nhành phật đạo
thầy đi thăm bà con bên mỹ xin thầy nhớ gọi điện thọi cho me nhé để em xin diện kiến thầy chúc thầy được vạng sự như ý. me sẽ chờ thầy suất quang
từ phong nguyễn 3000 love gia đình vô hình
....VẠN PHÁP QUY TÔNG.... quý bằng hữu theo đạo mà không hiểu câu đó sao... ở đời thật giả lẫn lộn... có duyên theo đạo thật..vô duyên thì theo đạo giả...âu cũng là cái nghiệp duyên của từng người... đừng lấy cái trí ếch ngồi đáy giếng mà cho phép mình bàn luận pháp đúng sai..."tranh hay biện luận" không phải là "đức tính của người theo đạo"... sư tụng kinh thì lấy tâm quên thân...sư luyện võ (thiếu lâm) thì lấy thân quên tâm...đó là các pháp..nhưng pháp nào cũng chỉ giống như con thuyền từ bi vượt biển mê đi đến bến bờ Niết Bàn...Vạn Pháp Quy Tông mà Vạn Pháp cũng từ...Vô Tông mà ra...thế mới nói " ngộ đạo rồi thì đốt luôn cả kinh Phật "...Phật từ tự tính mà ra..Tổ Huệ Năng có biết chữ gì đâu nhưng học trò hỏi trong kinh sách thì Ngài giải thích căn kẽ được...còn người phàm như chúng ta thì cần phải có pháp...pháp đang tìm thì đừng biện luận đúng sai như kẻ "được pháp" nhé...dở hơi lắm lắm....một vài lời chân thật..chúc các quý đạo hữu an khang!
hiihiii...nhầm topic rùi...lạ quá...thui...phần trên dành cho những người sau định ăn nói linh tinh vậy...hihihhi...mà sao topic này lém người viết sai trính tả thía, cần tôn trọng người # chứ??:)
Con coù noùi gì sai mong thaày boû qua cho con , coù phaûi caâu khaán toå coù lieân quan
ñeán soá 36,72………..neáu khoâng phaûi mong Sö Toå vaø Thaày boû qua cho con , vì con khoâng coù yù suùc phaïm beà treân .
Hồi trước salad đi chùa, có vị Thầy tự dưng kêu lại rồi cho lá bùa màu đỏ. thầy nói : Con có duyên với Bồ tát Quán Âm, Thầy thì đang tu theo nguyện lực của Ngài... nên Thầy cho con lá bùa này... con mang nó trong người thì mọi việc hanh thông hết, ma quỷ cũng không dám trêu ghẹo...
Salad thì không mấy tin vào bùa thuật, nhưng nghe Thầy ấy nói về Quán Âm Bồ Tát thì Salad tin lắm. Nên lúc nào cũng mang theo bên người, lá bùa màu đỏ đó...
Hôm nào Salad post hình tấm bùa ấy lên cho chư huynh xem , rồi cho Salad xin cao kiến nha !
thua cac tien boi con muon hoc ve bua de cuu dan co ai xin chi dum con
Không biết sao,mình vô topic nhìn thấy cái hình phật hiện dần dần ra, hình càng rỏ dần,giống hình nổi,rồi nhút nhít, ngồi nghiêng qua nghiêng lại,cái miêng lúc nói chữ o lúc khép lại.... mấy cái chữ gì đó nó từ hình người cứ tỏa ra,sau đó xoáy vòng theo hình người như hình ngọn lửa bao quay hình phật nó cứ quay theo thân hình phật.Minh thấy hơn sợ.A DI Đà PHẬT.
Phật đúng là Phật !
Cho dù ngoại cảnh dễ khiến con người ta nổi gai óc nhưng nét từ bi thanh tịnh vẫn thể hiện trên khuôn mặt Ngài .
Hình như bên trên mắt phải là Phật nhãn hay sao đó ?
Còn nữa câu nói này của Quý Thầy demonsanta hay nè !
Hành đạo mà có chuyện vui buồn thì còn gì tu học, cũng không có gì đáng nói đâu bạn, buồn hay vui do tâm ta tự sinh nó ra cả. Có tà kiến mới có buồn vui, có chánh kiến mọi việc thì cũng như tự tại
Đúng là Mẹ Teresa hành đạo thiệt ngộ hen !
Chắc chắn là mẹ đã thấm nhuần tính khiêm cung và luôn biết lắng nghe học hỏi hen bạn KT ?
Và đặc biệt là mẹ luôn tỉnh thức hen, do vậy mà bồ đề tâm, tâm cảm thương chúng sanh khởi phát một cách automatic hen bạn KT ? Chắc là vậy hen ?
Báo cho bạn biết
Mặc dù răng tôi rụng gẫy nhưng chiêu cẩu xực xí quách của tôi cũng ngầu lắm! Hôm nào mà gặp bạn, tôi sẽ táp cho bạn vắt giò lên cổ chạy hổng kịp, cho bỏ cái tội thuốt quý mà hông biết dùng !
hí hí mình thì xực cẫu lá mơ,chấm mắm tôm ,ngon lắm đó..
chao thay con ten tri
o sg tb
truoc con co biet dc vai cau chu
-chê chế ru ní.con chi nó cau nay thoi con vai cau nu o nho
neu thay thay con co duyen voi mon hok nay xin thay nhan con vao nhap mon
xin cam on thay rat nhiu
nic cua con la
choduckhung
rat mong dc su chieu co cua thay