NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT
Printable View
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT
Những sinh nhỏ bé tội nghiệp nhất trong vũ trụ. Giả thử thiên định sẽ sống 70 tuổi, vậy còn 69,9 năm phiêu dạt trong không gian vũ trụ. Thật đáng siêu độ cho những linh hồn tội nghiệp sớm được đầu thai chuyển sinh.:crying:1
cách đay khoảng một năm, tại 4b thợ nhuộm có tiệm toc datlanny mà tôi làm ở đó. vào một buổi sang khi đang chơi bài với các đồng nghiệp thì ngoài cửa phát hiện 1 túi nilon bên trong chưa mộ bào thai đã khá giag ( cái đầu bị thò ra ngoài to như tim con lợn, va châ tay bị cắt rời) toi chính là người đã nhặt và gói gém lạibaor thai đó để đem đi chôn, nhưng thực sự chưa bao giờ phải đụng chuyện như vậy nên tôi thấy rất hoang mang và rối trí kô biết đem bào thai đó đi đâu. tôi khấn nguyện trong đầu rằng" chú có duyên để đua cháu đi nhưng kô biết đưa cháu về đâu, nếu cháu muốn về đâu thì chỉ đường dẫn lối cho chú, chú sợ lắm" vvaayj là tôi vô thức đi về hướng cầu thăng long, cứ ngược sông hoòng mà đi, rồi qua cầu, qua nhiều lối rẽ rthif đến giữa một cánh đồng xe tôi chết máy, nhìn quanh tôi thấy một ruộng hoang đầy cỏ, vậy là tôi đặt bào thai trong một hộp giấy mà do sợ quá tôi đã kô chôn xuống, khi châm bó hương thì gió thổi rất mạnh toi càng thêm sợ. tôi lại khấn nệm " chú sợ lắm cháu yên nghỉ cho chú về, cố vào chùa mà tu sau này có duyên thì làm con chú, chú sẽ yêu thương cháu hết lòng" vaayj là lặng gió, tôi bỏ về. mãi đến nay đã hơn năm troi qua nhưng tôi vẫn luuôn ân hạn vì không thể chôn bào thai đó. mong cháu sớm siêu thoát.
Gặp được là duyên. Tuy vậy chưa có kinh nghiệm nên làm chưa tốt. Khi còn thấy mình lo ngại thì nghiệp lực chưa hóa giải xong. Hãy sám hối và niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật nhiều để cầu xin hóa giải. Khi thấy hết lo là bé đỏ đã thăng tới nơi phù hợp với phước đức của vong.Siêu thoát không chỉ có mong muốn mà được. Phải hành bằng cách trên là đúng và đơn giản.
tôi xin thọ nhận điểm đạo mật tông thầy già \cungx vì muốn hành trì ngũ bộ chú hồi hướng cho bào thai. ai có con mà nỡ làm vậy? tôi thấy rất bất nhất. nhặt được cái bào thai bọc trong nilon mà thấy bị cô vác gì đo, họ cắt rời chân tay đầu mình để gắp ra, cầm len còn ấm ấm và nồng mùi sản dịch. mong những ai có y định bỏ đi giọt máu của mình hãy nhớ đến như một lời cảnh tỉnh. Nghiệp ấy không sám hối đc đâu.