hahahaha!!!
Printable View
hahahaha!!!
chắc đẩy ra bằng chân hả :D
her ... chú này về miền tây ai nhậu lại chời .... nhưng nếu quân tử thì uống rồi thải ra làm gì ... người ta gọi là phí hạt ngọc của trời đó :D
cung ha day chu
phí rượu quá, em sinh viên ở hà nội ko có tiền mưa rượu mà uống,
ép ra tiếc quá ha.
Người có tiền chơi theo dạng có tiền ...
Mình nghèo: mình chơi theo kiểu của mình ...
Bác cứ uống ... nguyên một thùng ... nước sôi để nguội ...
Rồi sau đó tìm cách ép ra --> để chứng tỏ với bà con cô bác rằng công phu mình cũng đâu có kém ... :cool:
Các cao thủ ở trên đây đã đề ra rất nhiều phương pháp, có cái rất dễ thực hiện :i_dont_want_to_see:, có cái không dễ chút nào (chắc phải có sư phụ hướng dẫn mới được) ... :cool:
Tùy bác thôi, quan trọng là bác chọn được phương pháp hợp với mình ...
Chúc bác sớm thành công ...
tiếc quá...hồi đó em không được mục sở thị thị >...<
Vớ Vẩn! Ép rượu chắc chỉ qua nôn mửa hoặc tiểu tiện thôi!Võ vẽ gì!
không biết không ai ép tin ... cũng không ai ép phải phát ngôn kiểu Ếch ngồi đáy giếng
Khí công là khoa học 100% vì có cơ sở lí luận dựa trên thuyết âm dương ngũ hành,đồng quan điểm với y học cổ truyền, phát huy sức mạnh nội lực trong cơ thể để chống tà khí! Nhưng chưa có một ai có thể dùng khí công để ép qua da nếu ko đục 1 lỗ nào đó!:day_dreaming::day_dreaming:
lỗ chân lông có sẵn .. cần j đục chứ huynh ==
Dù thiên hạ có thứ võ công nào kỳ dị đến thế nào thì: Vô chiêu luôn thắng Hữu chiêu!
cai nay giong trong: Anh hung xa dieu cua Kim dung. Khuu Xu Co thi tuu luong vs Giang Nam that quai, y cung van cong ep ruou ra ngoai. xem ra cai nay co ve la that
Ah, nhân gặp chuyện này, MP có điều muốn hỏi. Người yêu của em họ MP là dân tộc Tày - nói nguồn gốc bởi vì nghe nói dân tộc này... quái lắm :-S ( em k có ý định xúc phạm hay gì đâu ạ ). Nghe em họ MP kể, anh ý ngồi uống rượu với 3 người bạn ( trong đó có em họ MP ). Anh ấy có nói rằng, nếu 2 người nắm tay anh ý, cùng ngồi uống rượu, ngồi thẳng hàng, anh Tày là 1, nắm tay anh thứ 2, anh thứ 2 nắm tay anh thứ 3, thì anh ấy có thể làm rượu tuôn ra từ tay của người thứ 3 - người nắm cuối cùng. Chẳng ai tin cả, nhưng khi làm theo lời anh này... thì đúng là có rượu ra từ tay anh thứ 3. Hợ hợ. Không biết đây là chiêu ảo thuật gì. Vì tận mắt em MP thấy nhưng nó cũng không tin. MP k thấy, lại càng k tin. Mà chỉ tin chắc là có mẹo ở đây :-S
Có cô chú, anh chị nào biết " trò " này k ạ :-S
khưu sĩ cơ thì nhằm nhò gì,theo đệ thì lục mạch thần kiếm của đoàn dự là số 1
Các bác cứ lẫn lộn đời & chuyện thì biết chừng nào mình mới bàn xong topic này ...
Bác chủ topic đâu rồi, chẳng lẽ nêu topic rồi bỏ mặc anh em xáo xào trên đây mãi sao ...
Hay bác là người có khả năng ép rượu qua lổ chân lông ...
bị anh em truy sát dữ quá nên trốn biệt tích luôn hả ...
:not_worthy: