kẻ hạ ngu nghe đến thì cười phá lên
Printable View
kẻ hạ ngu nghe đến thì cười phá lên
Em hãy cố gắng đọc bài này,em sẽ hiểu ra và em sẽ hệ thống hóa nó.Nói thật anh lập topic này cũng vì muốn trả lời câu hỏi của em thôi và giải đáp nhiều mối nghi hoặc của 1 vài người.Nhấp vào link đi em.
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=101280
Mọi người đang lầm lần giữa thượng đế trên cõi thần thánh và thượng đế ở cõi cao nhất(phật).Thật ra chẳng có thượng đế nào đâu,nếu bạn từ bỏ mọi ham muốn,sân,si,phiền não thì lập tức bạn thoát ra khỏi luân hồi lúc đó,bạn sẽ là 1 thượng đế và cứu giúp người khác trở thành giống như bạn.Trong phật giáo các vị thượng đế này chính là phật,bồ tát,và alahán.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì:
Thánh Kinh dân Thiên Chúa giáo thì chỉ có một, nhưng cách giải nghĩa thì có rất nhiều. Một trong các cách giải nghĩa thì Thiên Chúa là Đại Ngã của Vũ Trụ. Cũng giống như Brahma trong Đạo Hindu là Đại Ngã của Vũ Trụ được nhân cách hóa.
Thánh Kinh của dân Hồi giáo cũng thế.
Thật ra mà nói thì Thánh Kinh đạo Hồi và Thiên Chúa đều bắt nguồn từ Thánh Kinh Do Thái, trong đó Thượng Đế chỉ có một nhưng được gọi bằng nhiều cái tên ( 99? ). Thượng Đế không phải là một nhân cách cố định. Chúa Jesu, Thánh Ala đều được công nhận chỉ là sứ giả.
Bạn đừng đả kích nó, tội cho quyển Kinh Thánh. ^^"
ko cần biết nhân hóa hay ko, nhưng còn bản ngã là còn có chủ thế, đại ngã tiểu ngã gì cũng là còn ngã còn chủ thể, trên tư tưởng đạo Phật còn bản ngã là còn phân biệt, chấp trước như vậy là còn trong luân hồi, còn việc ban phước giáng họa tự đọc kinh của các đạo đó sẽ hiểu hoặc vào thánh đường nghe các cha sứ giảng sẽ hiểu, tôi ko trích dẫn ở đây vì đây là diễn đàn Phật pháp.
Có hay không cũng không giúp được gì cho sự giải thoát của đạo hữu
Phật từ nơi nào đến cũng không giúp được gì về việc nâng cao kiến thức phật pháp cho đạo hữu.
Nếu có người dù trả lời được rất hay, rất tốt 2 câu hỏi trên, thì việc sanh tử của đạo hữu vẫn chưa giải quyết xong
2 câu hỏi của đạo hữu chỉ khiến cho mọi người tranh cãi, gây bất hòa giữa các tôn giáo, không được một lợi ích nào hết
Chào!
Topic này chẳng đáng để gây tranh cãi, nên bớt chút thời gian làm việc có ích
Mối sân hận ở bên trong tạo ra sự giận dữ ở bên ngoài. Đôi lúc ta nhận ra nó nhưng không biết nó. Qua các hành động, ta có thể hiểu được chính mình chăng?
Nhưng bác nói đúng, mọi hành động đều cần đi đôi với tri kiến tốt. Phải hiểu được hành động cuả mình là có ý nghĩa gì?
nếu nó có gây bất hòa, việc đó đến từ bản thân mỗi người, ko phải từ câu hỏi. điều đó chứng tỏ trong họ vẫn còn tham, sân, si,. để giải quyết tận gốc nên đối mặt chứ ko nên lảng tránh.
thay vì tranh cãi sao chúng ta ko bàn luận, giúp đỡ, chia sẻ cho nhau những điều chưa biết?
bởi vì chân lý hiện thời chưa ai biết cả, nên mọi người đừng chấp rằng điều mình nói là đúng, còn người khác thì sai. thay vì đó chúng ta nên học hỏi lẫn nhau. đó mới là tinh thần của người Phật tử :)
sao bạn biết vậy?
mình thì nghe nói rằng Phật khi nghe câu hỏi này đã ko trả lời. trường hợp khác là khi một người vô thần đến và hỏi câu này. Ngài trả lời rằng có. còn nếu là người tin vào TĐ Ngài trả lời ko.
thanks bạn. như vậy trước khi tu hạnh đó, Phật là một chúng sinh bình thường?Trích dẫn:
2. Nói về lý: Phật là 1 người tu hạnh Bồ tát (tu lục độ Ba la mật) 3 đại a tăng kỳ kiếp (1 số vị Phật tu 5, 7, 9... đại a tăng kỳ kiếp tùy nguyện vọng mỗi người) kiếp kế cuối vị Bồ tát đó sẽ sanh lên cung trời Đâu Suất (Bồ tát Nhất Sanh Bổ Xứ) để thuyết pháp và đợi thời cơ nhân duyên đến sẽ tái sanh 1 kiếp cuối cùng tại cõi người để Chuyển Pháp Luân và viên thành Phật quả Toàn giác.
Nói về sự: Phật Thích Ca được sinh ra từ Hoàng hậu Maya, tự tu tập tìm dc sự giác ngộ và thuyết pháp suốt 49 năm, ngài nhập Niết Bàn ở tuổi 80.
Vậy thôi, mình biết có nhiêu đó, bạn thắc mắc gì cứ hỏi các huynh tỷ ở đây sẽ giúp ;)
A Di Đà Phật
bạn ạ. khó lắm. nhất là phật pháp. trong số Kinh Phật hiện nay như mình đọc có quá nhiều cái mâu thuẫn và khó hiểu. làm sao biết dc lời nào của ma , lời nào của phật? và mình có hiểu đúng ý Phật hay ko?
thời này Mạt Pháp, theo mình thì ko nên quá tin vào kinh sách. tự mình phân tích và kiểm chứng kĩ thì hay hơn :)
Ngài ko trả lời vì ngài thấy câu hỏi này vô nghĩa, ko có ích lợi gì cho việc giải thoát, ngài đã ví người hỏi câu này như 1 người bị 1 muỗi tên độc bắn vào vai, ko chịu gỡ ra ngay, người khác giúp gỡ ra cũng ko chịu, lo đi hỏi cây cung này từ đâu bay đến? Làm bằng chất liệu gì? Dài bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? khi chưa hỏi xong thì anh ta đã chết vì độc rồi, cũng như vậy con người đang trong ngôi nhà lửa luân hồi thì nên tìm phương cách tu tập giải thoát khỏi tam độc tham, sân, si, thoát khỏi luân hồi thì khi đó sẽ hiểu nguyên lý vũ trụ nhân sinh. Còn những lúc Phật nói có và ko kia là để phá chấp ngoại đạo. Việc có hay ko có thương đế trong Phật pháp thì mình đã trình bày trong các bài trên rồi.