đi học về rồi đó hả muội ^^
Printable View
đi học về rồi đó hả muội ^^
Dạo này chị đâu có gặp con bé. Nó bận mãi. Mới nhận được cái email sáng nay, do lúc trước bé cá có hứa tặng chị bài thơ, nên giờ nó nhớ ra mà gửi.
Để chị quote bài em sang cho em ấy, có lẽ thi xong em ấy mới lên lại.
Chuyện Đời chị còn dám nói, chứ chuyện Đạo chị không dám bàn, vì chị chưa hiểu Đạo.
học về rồi .... nghe tỷ như trí khen muội đáng iu lập tức nói chuyện liền .... phãi làm nỗi bật sự đáng iu của mình lên nữa :D
trời rác hôi quá ..... nhét vào đây ai chịu nỗi
hi hi ! vẫn ủng hộ muội xinh nhất mà ^^
học đạo hả add nick muội đi hehehe .... muội sẽ mở một lớp học đặc biệt cho huynh nhoa
uh !
huynh còn phải học muội nhiều.. đạo ta không hiểu gì hết
tếh hả .... giờ huynh mún hỏi gì ... hỏi đi huynh em sẽ nhiệt tình quá mức mà nói :D
muội nói cái gì thì huynh học cái đó thôi ... vì huynh ko biết cái gì nên không hỏi cái gì.. không hỏi cái gì thì muội không biết ta học cái gì... không biết học cái gì nên ta không định hướng học gì...không định hướng học gì nên không thể nói cho muội ta học gì.. vậy ta nên học gì !
học cái nên học , học cái mà chư phật và bồ tát học , học cái ko học . cái ko học ấy là cái gì .... nên y cái gì để hành ko học
huynh diệu có cầu chánh pháp chăng ?
ta muốn học nhưng chưa hiểu nên chưa thể hành... chưa thể hành thi sao biết học... ta học nhưng ta lại không hiểu... không hiểu nên chưa có thể hiểu... ta ko hiểu lại muốn học.. nhưng học lại sợ học sai ...sợ học sai lại sợ không dám học..không dám học nữa ta lại sợ.. vì sợ ta lại muốn học
ngủ ngon :)
hành cái cái ko .... hành cái ko cũng như ko hành vì ko hành nên học như ko học mà như thật là học , vì như thật học nên hiểu và ko hiểu chẳng sai khác vì vìa khỏi ngôn từ , vì lìa ngôn từ nên hiểu cái gì và ko hiểu cái gì ? vì ko hiểu nên các pháp lòng ko thấy đủ , cầu pháp như lai ko có mỏi mệt , vì cầu ko có mỏi mệt nên sinh ra huệ tâm , thấy rõ các pháp lìa khỏi đúng sai ... vì lìa khỏi đúng sai nên lìa cái sự học ... vì lìa sự học nên nhập vào nhà như lai
muội nói vậy huynh hiểu chứ ạ ?
Cảnh giới của Như Lai, trí hạnh của Như Lai, gia trì của Như Lai, lực của Như Lai, vô úy của Như Lai, tam muội của Như Lai, sở trụ của Như Lai, tự tại của Như Lai, thân của Như Lai, trí của Như Lai, tất cả thế gian chư Thiên cùng người đời không thông đạt được, không xu nhập được, không tín giải được, không rõ biết được, không nhẫn thọ được, không quán sát được, không giản trạch được, không khai thị được, không tuyên minh được. Không ai có thể làm cho chúng sanh hiểu rõ. Chỉ trừ sức gia bị của Chư Phật, sức thần thông của Phật, sức oai đức của Phật, sức bổn nguyện của Phật, và sức thiện căn đời trước của họ, sức nhiếp thọ của thiện tri thức, sức tinh tín sâu, sức minh giải lớn, sức tâm thanh tịnh xu hướng Bồ đề, sức nguyện rộng lớn cầu Nhứt thiết trí.
ta nói mà muội cũng không hiểu nè ^^
Nếu muội nói thế với người không hiểu gì về đạo thì sẽ như lúc nãy ta vấn muội thôi ^^
Chính vì thế muội càng giải thích sâu thì ta càng vấn muội nhiều hơn .khi đó muội càng giải thích sâu hơn và khó hiểu cho người không biết gì thì sao có thể khiến họ theo đc...
Vì thế trc hết ta cũng xin lỗi muội đã ! ta hiểu nhưng cứ vấn muội.. ta xin lỗi nhé...
muốn giảng thì trước hết là phải giảng cái sơ khai nhất.. như muốn trèo lên chiếc thang thì phải lên bậc đầu tiên rồi mới lên cao tiếp đc
Nhưng ta vẫn phải học muội nhiều vì ta còn nhiều điều chưa biết đc như muội
Đôi dòng tâm sự.. đừng giận ta nhé
A Di Đà Phật
^^ muội ko có niệm giận huynh al2m gì .... muội đã nói gặp người khác muội sẽ nói khác sao , sơ cơ thì muội sẽ nói cái lợi ích của việc học phật .... huynh ko phải sơ cơ , người sơ cơ là người ko bik đến tam bảo ... nay huynh vấn muội ... do đâu mà vấn
muội thấy huynh có tín căn , đây là cơ hội tốt để giúp huynh thành thục cái tín tâm ấy
p/s mặc dù bik mình tài hèn ... có tểh là múa rìu qua mắt thợ mong huynh đừng chê cười
do xem muội thế nào ta vấn..
trụ nơi đâu mà xem muội ?
Muội à ! không ai hơn ai đâu mà do cái tâm mình thể hiện như nào thôi .. thực sự huynh rất quí muội vì nếu không nói chuyện về đạo thì ko ai biết muội hiểu thế nào đâu... huynh chỉ vì muốn tốt cho nhiều người mà thuyết nhưng có nhiều người có thế hiểu phần nào Phật pháp đó mà không hiểu ý lại vấn lại huynh.. nhưng huynh vẫn nói pháp cho họ hiểu...họ vẫn coi họ là hiểu nhưng họ đâu hiểu hết... ta vẫn nói... kể cả là kẻ bao đồng... nhưng có nhiều người lại hiểu ta... ta mừng điều đó..
Ta cũng nên học muội nhiều cái.. điều ta không ngờ nhất muội hiểu Phật pháp... bề ngoài chỉ giống như 1 spamer...
A Di Đà Phật
từ nơi muội muốn nói....
huynh thấy cái ''từ nơi muội mún nói ở đâu''
ở trong tâm muội...
tâm muội thế nào ?
tâm muội có Phật...
phật đó hình tướng thế nào ?
thê tâm muội hình tướng thế nào ??
...........................
tâm có Phật tức có thiện... có thiện vì hiểu pháp...hiểu pháp có thể nói pháp cho ai cần hiểu... vậy có hình tướng không ?
Các pháp như hóa ,lìa khỏi nơi luận bàn , tâm cũng vậy , phật cũng vậy
chẳng nhẽ ta nói muội sai sao ^^