tục truyền về thầy thiếm là vậy
Printable View
SÁNG RỒI LẠI GẶP.....cô gái ơi sao cô phát ngôn bừa bải quá vậy, cô nói những lời độc ác nguyền rủa 1 cách điên loạn, sao lại có nững kẻ kêu gọi người khác theo mình bằng những lời kém văn hóa 1 kiểu cách hung đồ ác độc tâm địa thâm sâu vậy TỈNH LẠI ĐI BỚ CON...................................
Ông không nêu ra ai và những ai --- thông tin sai lệch...
ông chỉ muốn cho mọi người biết mình là truyền nhân của............................
ông không nhận định được mình đang tu ..................................................
mang CHỨC SẮC ra mà om sòm như vậy, đả là truyền nhân của người thì năm nay chắc là ông không còn phải vô PHI ĐAO... nửa mà trong thân ông phải là ĐẠI ĐAO rồi chứ? sao không biết khép mình vậy CHỨC SẮC ĐÓ KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG CÁC ÔNG đừng làm Ô DANH PHẬT TỔ nói cho nhiều chỉ sợ là ông không biết CHỨC SẮC của mình là gì cũng nên chớ biết mà khoe khoang vậy không sợ phạt sao???????????????????????????????????????
Ông không nêu ra ai và những ai --- thông tin sai lệch...
ông chỉ muốn cho mọi người biết mình là truyền nhân của............................
ông không nhận định được mình đang tu ..................................................
mang CHỨC SẮC ra mà om sòm như vậy, đả là truyền nhân của người thì năm nay chắc là ông không còn phải vô PHI ĐAO... nửa mà trong thân ông phải là ĐẠI ĐAO rồi chứ? sao không biết khép mình vậy CHỨC SẮC ĐÓ KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG CÁC ÔNG đừng làm Ô DANH PHẬT TỔ nói cho nhiều chỉ sợ là ông không biết CHỨC SẮC của mình là gì cũng nên chớ biết mà khoe khoang vậy không sợ phạt sao???????????????????????????????????????
cho VẠN HÒA mạn phép hỏi
chúng ta là người học đạo để làm j, tranh tài cao thấp hay là chỉ để có cái danh, nếu như chúng ta là 1 người tu đạo chính chắn chắc hẳn sẽ không bao giờ hơn thua nhau. bởi vì học đạo để cứu đời chứ hk phải để hơn thua vì vậy VẠN HÒA khuyên các bạn đừng nên hơn thua nhau và cũng đừng chấp trước vs nhau vì không có đạo nào mạnh và cũng không có đạo yếu cả. nếu VẠN HÒA có lợi làm các bạn mất lòng thì cho VẠN HÒA xin lỗi nha
NAM MÔ HOAN HỈ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT TÁT ĐẠI CHỨNG MINH
1 giận 2 hờn vậy cũng khổ
100 hỷ 1000 xả vậy mà vui
chơi đi rồi để yêu ma dẩn lối
Hôm nay mới đọc bài này, xem suốt 41 trang chỉ có một mong muốn, một mong muốn tột bực là không có những kẻ spam mấy topic kiểu thế này thì tốt. Ai đấu thì cứ lên tiếng thi đấu, không đấu thì ngồi xem cho đàng hoàng vậy mà cũng không làm được.
theo dõi tới trang 41 mà điên luôn. toàn là nhân vật fụ lên tiếng
@kẻ thách đấu
Sao đã gặp Thiệu Vĩ Hoa - Chủ tịch Ủy ban tâm linh tung của để thách đấu chưa??
bóc team trang 42 đi bà con
Đào mồ vừa thôi các bác, topic 2 -3 năm rồi vẫn đem ra chém dc, thiện tay dùm con cái
Tào lao mía lao :)), cả năm rồi ko lên đây, khác quá.
Những thông tin, dữ liệu Huyền thuật trên Diễn Đàn chỉ mang tính chất tham khảo, sưu tầm. Không nên làm, tập theo, sẽ không hiệu quả thậm chí rất nguy hiểm khi không có sự hướng dẫn của các Minh Sư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có những sự cố đáng tiếc xẩy ra.
noi chuyen thách đấu sao chẳng ra gì vậy. học được bấy nhiều chữ nghĩa lại đi thách đấu, coi chừng giữa chừng không con gì hết nhe các bạn
chúng sanh khen người học đạo không khen người đếm cát biển ,sông đâu
mấy thím 8, thím 9 nhảm vừa thôi ạ..nhảm quá khùng quá cỡ...giỏi thì đi tìm 4 chử cứu đời-cứu nước...ở đó nói sàm bùa với binh...Tổ nào chứng
chúc mừng thầy thành bé và thầy phatphapvoluongton đã đào mộ trúng xổ số :rolling_on_the_floo
uynh lon di may bác................
ôi sao mà chán thế nhỉ,
cuối cùng ko biết ai đã chiến thắng nhỉ??? hì hì học đạo để làm kinh doanh là tuyệt vời nhất .^_^. đã kiểm chứng
dí con me nhảm làm ngồi đọc mún lòi con mắt,đúng là điên thật
annhang ghê gớm nhj?, bên nào mà dữ thế
núi cao có núi cao hơn,
sai lầm khi bạn tự cao tự đại
ho_ninh giỏi vậy sao ko oánh bọn tàu khụa ẩy.thách đấu nguoi việt mìh làm gì chú.khôn nhà zại chọ̉.nguạ non háu đá.sn 85 thì còn non lám.gạp mấy thàg dân tộc nó phát đầu gà kái là toi ngay.đả̉̃ họ̣c cua su tôn mà ko đi júp nguoì mà thách vói đấu