-
đây là chuyện của tôi giấc mơ kỳ lạ. Tôi tên: Phạm van ân , ngày sinh 11/04/1988 tôi là người có niềm tin vào thế giới vô hình và tin vào phật pháp.
Câu chuyện của tôi như sau: Có 3 đêm liên tục tôi nằm mơ một giấc mơ như sau. Tron mơ tôi thấy mình đi trên một chiếc tàu có bố mẹ, anh trai va người yêu của tôi, lúc trên tàu không hiểu vì sao tôi lại thấy mình không đi dép nên tôi đi về phía toa cuối của tàu" tôi nhớ như in vì trong mơ mẹ tôi có hỏi " con đi đâu đấy? tôi trả lời" con đi lấy đôi dép "" khi tôi đi đến toa cuối của tàu thì tôi thấy đoàn tàu đang đi ngược lại và đoàn tàu cứ chạy như kiểu bạn đi lùi vậy,rồi tôi thấy mình đứng trước một ngôi chùa có rất nhiều người đúng trước chùa như tôi ai cũng muốn vào nhưng chẳng ai vào được vì không ai làm cửa chùa mở được hết, tôi lên đẩy cánh của chùa thì của ngôi chùa mở ra và tôi được đi vào trong chùa, một ngôi chùa rất trang nghiêm sạch sẽ, đường đi trong chùa được lát bằng đá, đẹp lắm. tôi được đưa đến để ngồi ăn cơm. tôi ngồi cạnh một người đàn ông nhìn mặt hiền lành giọng nói ôn hòa nhã nhặn," tôi vẫn nhớ khuôn mặt anh đó nếu gặp ngoài đời tôi sẽ nhận ra được" anh hỏi tôi sao em vào được đây ? tôi trả lời em mở cửa chùa rồi vào anh ạ. Tôi hỏi lại anh ấy. " sao anh vào trong này? anh trả lời anh ở trong này lâu rồi" sau đó tôi được đưa vào gặp một người tôi không thấy mặt người đó vì bị che một lớp màn,nhưng tôi tin đó la một vị sư hoặc là một người đã rất nhiều tuổi " tôi loáng thoáng thấy vị đó nằm trên một cái chõng có một cậu đứng bên cạnh, vị ấy nói con ra kia lấy một cái quẻ để ta xem con co hạn gì nào? tôi làm theo sau đó đưa cho cậu đứng bên cạnh vị sư. đọc xong ông ấy nói bây giờ con rút thêm một quẻ để ta xem ai sẽ giúp con giải cái hạn lớn này cho con. tôi làm theo sau đó đọc cho vị đó nghe tôi nhớ mang máng nó thế này vì tôi thấy no kỳ lạ thế nào ây " đến ngày 23/4< khong nói năm> con đến giủa hồ hoàn kiếm rồi ngồi ở đó mắt nhìn lên trời như mũi tên bắn lên trời xanh" sẽ có người đi nang qua nhìn thấy con sẽ là người giúp con. vì giấc mơ kỳ lạ vô cùng nên tôi đã qua đền voi phục ở công viên thủ lệ để hỏi một người trong chùa ông bảo con có căn có quả trong mơ như thế nào thì con cứ làm như vậy, nếu cần thiết thì xem có cần làm lễ không, cứ qua chùa xem thế nào con ạ. ông nói tôi cái đền giũa hồ hoàn kiếm là đền ngọc sơn. bạn giải thích giúp mình nhé. nammoadidaphat...
-
Điều kiện rất đơn giản để chúng tôi giải mã những ký tự đó.
1/ sinh ngày 28/07/1994
2/ nghe nhạc, đá bóng, giải trí game, xem phim
3/ bạn bè, người thân và những điều vui vẻ, hòa đồng
4/ bị phản bội, bị xa lánh, gặp nhiều chuyện đen đủi liên tục
5/ sống là phải có niềm tin, phải vui vẻ, phải bình an
6/ nhiệt tình giúp đỡ mọi người, hòa đồng
7/ giấc mơ hôm kia:
cháu mơ thấy có sự cãi cọ vs mọi người ở khoa mình đang học (cháu đang học đại học)
giấc mơ sáng nay (không rõ là mơ vì nửa tỉnh nửa mơ) có 1 chị nào đó vào giúp cháu chăm người thân đang bị bệnh ở trong bệnh viện
-
1/ sinh ngày 1/10/1991
2/ sở thích : nhạc trẻ , trữ tình
3/ gia đình , sự nghiệp , tương lai
4/ ghét : cô độc , dối trá
5/ sống có mục đích , yêu thương lẫn nhau
6/ hiền lành , đôi lúc hơi khó tính
7/ giấc mơ : cùng một người cô trong gia đình ở trên một hòn đảo , như kiểu trong vịnh hạ long vậy , dùng vợt vợt đàn cá rất đông trong đêm , cô vợt đc nhưng con cá to còn mình chỉ đc những con cá nhỏ , vợt lên nhìn kỹ lại thì ko giống cá mà như những cây nấm rơm vậy !
-
22.04.96
xem hai , nghe nhac ,8 nhac tru tinh, nhac tre,dam me ve nhung dieu huyen bi
vui ve, gia dinh ban be
gia doi co don
bit minh con song la vui roi
on hoa, tram lang
moi giac mo dieu co nguoi theo minh chi? ro~ noi' chuyen^.
thay minh xuong am ty, y' la ik hoi? ng dan ba nao` do'. thay minh deo phia sao mot thanh kiem lon?' co xich
thay bi ran mau trang ung? do? can' roi^` chui vao` mui~