tôi là người miem trung. thiên sứ không tin
Printable View
tôi là người miem trung. thiên sứ không tin
Chat thui mà,thoải mái đi ,đừng lạc vào vấn đề chính trị chính em dễ mất hòa khí,vô blog tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ coi ông lái bão Megi ra khỏi VN cũng tếu lâm lắm.Trích:
Cơn bão đang hướng lên phương Bắc!!! Tôi cấm tất cả các sự nịnh nọt tôi!!!
Anh đang tập trung toàn bộ SYT cho việc truy nhập vào TVT, chiếc MÁY TÍNH DUY NHẤT điều khiển toàn bộ Vũ Trụ của chúng ta để chiếm quyền điều khiển thiết bị ngoại vi ở lân cận số 4 trong vòng 4 nano giây nhằm làm bão MEGI không đổ bộ vào VN !!! Đừng làm anh phân tâm bằng việc nịnh anh nhé hỡi các tiên nữ VN vì anh mắc bệnh mê gái!!! Đây là lời nói thật thần than!!!!
Đỗ xuân THỌ.
Choáng!!!
Các bạn yên tâm vn đã có dị nhân quan tâm tới dân mình!! Trích:
Bão MEGI đã vượt qua 20 độ vĩ Bắc và kinh độ gần như không thay đổi 117 đến 118 độ kinh Đông lúc 4:30PM chiều nay làm Thọ sướng không tả nổi-Nó không thể vào VN!!! Hãy nâng chén đi các bạn!!!! Các bạn phải quan sát quỹ đạo của MEGI từ trước khi vào PHILIPPIN mới thấy hết sức mạnh của NỎ THẦN VN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cầu cho các nàng tiên VN khen Thọ bằng mầu NÂU..............Ôi các Bồ Tát........Kẻ thiền sư này vẫn còn mê gái lắm!!!!! Đỗ xuân Thọ.
BácThiên sứ ko còn là cái nghĩa địa gì nữa so với Ông Tiến sĩ này!!!
Lại thêm một ông khùng và nói phét gặp thời nữa.
Mấy bác này xứng đáng được mời xơi món "Mochamba"!
À, các huynh đệ muốn biết món "Mochamba" này là gì, xin mời đọc câu truyện dưới đây nhé:
Một chàng cao bồi cùng với tù trưởng bộ lạc đi trên cánh đồng cỏ bát ngát. Chàng cao bồi nói:
- Đàn ngựa đang ăn cỏ đằng kia là của ông ah?
- Uh.
- Nhiều thế. Hãy tặng tôi con ngựa kia nhé.
- Mochamba.
- Cảm ơn ông.
Hai người đi tiếp.
- Tất cả đất ở đây là của ông ah?
- Uh.
- Hãy cho tôi vài ha nhé.
- Mochamba.
- Cám ơn ông. Tôi sẽ không bao giờ quên ông.
Hai người đi tiếp đến bãi cỏ trong rừng, ở đó có các cô gái thổ dân xinh đẹp đang nằm nghỉ.
- Tù trưởng, các cô gái này đều là của ông ah?
- Uh.
- Thế tại sao ông không XXX với bọn họ?
- Mochamba không chịu "dậy".
Quan trọng là có yêu nước yêu dân ko mới đáng bàn!
Còn thông minh tỉnh táo chỉ biết vụ lợi riệng mình thì đáng cho "Mochamba không chịu "dậy".Hahha trên bảo dưới ko nghe!Ka..ka...chim...
Chắc có nhiều người còn nhớ tới câu chuyện này:
Cụ ông “ngoại tịch” gây xôn xao cả thị trấn
http://dantri.com.vn/c20/s20-397339/...a-thi-tran.htm
Các anh có tin là chuyện đó với chuyện lũ lụt vừa rồi liên quan đến nhau không?
Cái các anh biết ở đây chỉ là 3 lần tôi đưa lên forum.
:not_worthy: :laughing: :laughing: :laughing: :laughing: :laughing: :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo , Lời nói không mất tiền mua , lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau .
thôi chấm dứt tranh cãi ở đây thôi :D.Tất cả bắt tay nhau vì Việt Nam thân yêu nào.Sắp chết đến nơi rồi còn cãi nhau làm gì :(
@ Thử thế giới , tha thế giới , vô lượng chư thế giới , cọng chứng nhơn thừa -
@ Thử quốc độ , tha quốc độ , vô lượng chư quốc độ , tứ ân tổng báo , tam hửu tề thức , tề thành Phật Đạo .
Chúng ta là các bạn : Minh Co - Sharba - AngleEyes - Bat quan trai = đồng hoan hỷ cho nhau , và không còn chi mà bận lòng nữa nhé . Chào thân mật .
Lão huynh cám ơn lão đệ đã nhắc nhở ,hihihihihiiii............. chúc lão đệ an khang .
Lũ lụt tàn phá có nguyên nhân do người gây ra
SGTT.VN - “Hai đợt lũ lụt kinh hoàng xảy ra liên tiếp tại miền Trung vừa qua, bên cạnh nguyên nhân từ thiên nhiên, có nguyên nhân từ con người”, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn, chia sẻ với báo chí bên hành lang kỳ hợp Quốc hội, ngày 20.10.
http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=119534
Người dân vùng lũ phải ăm mì gói sống cho qua cơn đói. Ảnh: Sông La
Cụ thể, ông Đàn phân tích: một loạt các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nằm dọc theo dãy Trường Sơn, có độ dốc từ tây sang đông. Khi có mưa lớn, nước từ trên đại ngàn chảy xuống sẽ được thoát tự nhiên theo độ dốc, ra biển. Tuy nhiên, do nhiều tuyến đường mới được mở, trong đó có tuyến đường đường Hồ Chí Minh như một con đập chặn lại dòng chảy tự nhiên của nước. Ngoài ra, nước còn bị chặn lại bởi hệ thống đê biển. Đồng thời, cũng trên tuyến đường đó có nhiều hồ thủy điện có dung tích nước lớn, khi mưa lớn cũng xả lũ ào ạt, cộng hưởng thành một lượng nước rất lớn.
Thêm nữa, khi xây thủy điện, hay mở đường, nhiều diện tích rừng, cây bị chặt hạ, khiến lũ càng lớn, gây lụt lội nghiêm trọng cho cả một vùng.
Như vậy, nguyên nhân chính của những đợt lũ lụt kinh hoảng vừa qua ở miền Trung không chỉ do thiên tai mà do cả con người gây ra, thưa ông?
Trước hết là do thiên tai (mưa lớn liên tục), nhưng cộng hưởng với sự bất hợp lý, thiếu quy hoạch của hệ thống thủy điện, giao thông. Theo tôi, đúng là có nguyên nhân về con người. Từ năm 2002, khi tôi đang làm chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chứng kiến nhiều trường hợp bị ngập là do đường Hồ Chí Minh và khi đó đã đề nghị bộ Giao thông vận tải xem xét mở khẩu độ.
Thời điểm đó, nước chỉ ngập chủ yếu khu vực huyện Hương Sơn, nhưng bây giờ, gần như cả huyện Hà Tĩnh bị ảnh hưởng. Trước đây, gần một chục xã ngoài đê Đức Thọ, người dân đều phải có phương án sống chung với lũ, lụt. Nhưng vừa qua, một số vùng như Phú Quang, Hương Khê, kể cả vùng Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên - ở khu vực khá cao cũng bị ngập nặng, nên người dân gần như trở tay không kịp.
Những dự án thủy điện, giao thông rõ ràng không tính đến những hậu quả, thiệt hại về môi trường, đời sống, dân sinh có thể xảy ra. Theo ông, chúng ta cần phải làm gì để khắc phục hậu quả này?
Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ phải tổng kiểm tra, rà soát lại quy hoạch khu vực này và sẽ giám sát việc thực hiện đó. Quan điểm của tôi là, có những dự án có thể đã được cấp phép rồi, thậm chí đang triển khai, nhưng vẫn phải xem xét, cân nhắc lại, trên cơ sở lợi ích kinh tế của dự án đó với an toàn, tính mạng của dân cư trong khu vực. Thậm chí, nếu lợi ích kinh tế có thể nhìn thấy đi nữa, nhưng có thể gây ảnh hưởng đến đời sống, dân sinh một khu vực thì cũng phải dừng lại, chứ không thể làm bằng mọi giá.
Tôi lấy ví dụ, như hồ thủy điện Hố Hô, nếu xảy ra vỡ đập sẽ ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng của hàng nghìn người dân. Hay như trận lũ, lụt năm 2002 xảy ra ở Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn gần như bị xóa hết cơ sở hạ tầng như trường học, trạm y tế, nhà dân…
Cùng với đó, bộ giao thông vận tải cùng các cơ quan chức năng khác và địa phương phải nghiên cứu, mở rộng ngay khẩu đồ của tuyến đường Hồ Chí Minh, dọc theo chân núi các tỉnh nằm trong vùng mà nguy cơ lũ lụt rất cao để nước có thể thoát nhanh nhất.
Xin cảm ơn ông!
Thảo Nguyễn (ghi)
Em thấy quê hương Quảng Bình của em bị nạn lụt lội điêu tàn quá , vậy mà em không ra quê được , vì bận cho học kỳ , nên em chỉ biết khóc thầm cho quê hương của em mà thôi .
dạo nì nhìu dị nhân nhỉ