Thôi chúng ta hãy bỏ qua hết cho nhau đi .Quay về chủ đề chính đi nhé !!!
Còn cao thủ nào có ngải nữa thì post lên mọi người chiêm ngưỡng nào
Printable View
Thôi chúng ta hãy bỏ qua hết cho nhau đi .Quay về chủ đề chính đi nhé !!!
Còn cao thủ nào có ngải nữa thì post lên mọi người chiêm ngưỡng nào
Ngải là loại cây có linh hồn,có ma,bởi vậy khi đã luyện được Ngải thì công dụng của nó quả là ghê gớm.Trong các loại Ngải ,ngải Mọi ,ngải Hời chỉ nghe thôi đã rợn cả tóc gáy....Chính vì vậy mà nhà thơ Chế Lan Viên đã viết:
Đây những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn
Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi.
Những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn
Lừng hương đưa rộn rã tiếng từ qui...
Giờ mới biết Chế Lan Viên biết chơi Ngãi, trước giờ nghe nói ổng làm thơ thôi, quả nhiên chân nhân bất lộ tướng.
chào bạ̣n thanh bình có khỏe ko chuyện học vấn như thế nào.........?...ngày hởm qua trời lạnh quá đột sức sợ các nàng ngải bị chết nên phải châm sóc cho kỷ và bậ̣n 1 chúc chuyện nên ko có trả lời được mong bạn bỏ qua cho..?...tb có thấy huynh dương hoài nam 61 viết bài thơ này rất là hây thanh bình có hiểu bài thơ này ko......?...rất hây chỉ có những người trong cuộc mới biết viết bài thơ này mà thôi...?...tb hải lấy bài thơ này mà so sánh với lời nói của tp thì sẽ hiểu .......tp rất cám ơn người bạ̣n tốt đó ơi.... đã tặng cho tp 3 loại ngải trong đó có 1 loại rất là tốt.... tp cầu xin các mẹ tổ ngãi ..u..đãi.và típ nhận người bạ̣n đó trên bước đường tu học mau sớm ngộ..........?.......diên.. và mai mắn...chúc bạ̣n thanh bình được mạnh khỏe và như ý...từ phonh love gia đình vô hình
Đây những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn
Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi
Những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn
Lừng hương đưa rộn rã tiếng từ qui..
Thi nhân sống ở hiện tại, sống ở dĩ vãng, sống ở tương lai. Vai thì nhân nặng trĩu những thế kỷ. Mộng cuả thi nhân đầy những lý tưởng. Tay thì nhân tung những vỗ về an ủi. Thi nhân là người của thống khổ, của tình yêu. Thi nhân là người nhận thấy sức mạnh của sự vật, của nhân loại. Trong thế sự tối mò, thi nhân là một bó đuốc.
Đọc Chế Lan Viên bị ám ảnh bởi cái tháp điêu tàn và cái đầu lâu điêu tàn ấy.
Có ai thấy, bóng dáng của ngải ở đây không?
Duonghoainam quả thật cao tay khi nhìn thấy bóng dáng của ngải trong tác phẩm này !
Một chiều thu ảm đạm, nhà thơ thanh niên ủ rũ đi lang thang bên giòng nước đỏ ngầu của Sông Linh, đếm nhẩm những tiếng rơi âm thầm của gạch Chàm trong mấy cây tháp bỏ hoang?
Ông chỉ có cảm tình mật thiết với một giống nòi xấu số. Cảm tình ấy, ông cố ý đào sâu mãi.
Người ta không thể thay thế ý thơ của tác giả một cách tùy tiện.!
( trich loi cua thi si CHE LAN VIEN)
"tôi thương giống Chàm bị diệt vong chỉ còn để lại một vài đền tháp hoang tàn.
tôi thương con chiến tượng thất cơ, thủng thỉnh bước trong ngàn sâu, “mắt mờ sau màn lệ” và “nỗi lo sầu mong nhớ quẩn theo chân”.
tôi thương cô Chiêm nữ đã trôi giạt nơi trời xa nước lạ không bao giờ lại nữa."
Trước đây tôi đã từng gặp ông, ở một quán cóc nhỏ trên đường Phan Đăng lưu, quận Phú Nhuận khoảng mùa hè năm 1987. Và tôi cam đoan rằng thi sĩ CHẾ LAN VIÊN của chúng ta chẳng biết, chẳng quan tâm chút gì về ngải cả !
chim hót liếu lo đóng cảnh bình minh
muông hoa đua nở đóng ánh nắng hồng
những muồi thơm lang tỏ kháp khu vường
rừng thiên ơi mau đóng cảnh chiều tàng
làng hương thơm bên tiến chuôn chiều
ru dất ngũ cho những người lử khách
gia đình vô hình
Có những nhà văn,nhà thơ...sáng tác đâu đã ra Biển mà tả Biển đẹp vô cùng...Nhà thơ Chế Lan Viên ,DHN cũng khẳng định không biết gì về Ngải...
Bóng dáng Ngải ở trong câu thơ như sau...
Ngải Hời còn có tên gọi là Ngải Chavung-Chabung-Tabung...Mà Tabung có nghĩa là hồn ma...
Từ câu:... ngàn sâu cây lả ngọn....muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi....
Cây lả ngọn và hồn ma nhà thơ muốn nói đến cây Ngải Hời....
DHN đưa bài này lên là có ý mong học hỏi các vị và tìm hiểu thêm về phép Hời ,Phép Mọi,mà trong cuốn Bùa chú Giảng Giới -Thầy Tiêu Diêu Tử giới thiệu rất sơ lược,...
DHN không biết ai biết những phép Hời ,...nên Pots lên topic mong tìm được sự học hỏi ,tuyệt nhiên không có ý gì khác,DHN rất ngại va chạm khẩu khí với anh em trên diễn đàn...DHN thường né tránh tất cả khi không cần thiết,mong các bạn hiểu cho DHN nhé...
Có những người muốn học hỏi thì hỏi thẳng lên diễn đàn,có những người muốn học hỏi thì nêu vấn đề lên diễn đàn,DHN là một trong những trường hợp như vậy,muốn tìm hiểu và học hỏi nên nêu vấn đề để tranh luận...
TB thật cảm động, khi nhắc đến đất Chiêm Thành,nhắc đến dân Chàm"ẩn hiện người con gái xứ CHÀM"
Đất nước điêu tàn... chẳng nắng hồng
Về đâu... Em gái... giống CHÀM thương?
Tháp xưa vẫn đứng ...còn trơ đó
Lưu dấu ngàn đời....để nhớ thương!
Nguyễn Thanh Bình
Cảm ơn Huynh Từ Phong đã nhiệt tình chỉ điểm cho đệ kết duyên với các nàng ngải. Được nói chuyện cả huynh qua phone quả là niềm vinh hạnh cho đệ. Rất vui vì được huynh giúp đỡ. Đệ còn trẻ kiến thức còn nông cạn,vậy mong được mọi người, cùng các huynh tỉ muội chỉ bảo cho.Để đệ có thể hiểu được và bầu bạn với các nàng ngải.Chúc huynh đệ tỉ muội trong diễn đàn gặp nhiều may mắn, và hạnh phúc. Cảm ơn huynh Từ Phong rất nhiều
Các bạn tìm được mấy chữ rồi?? TB có 6 chữ sắp tới sắp lui ..chắc điên qúa.
các bạn cố gắng tìm nghe.......luyện được cho 6 lọai ngải đó.
Huynh R nói với TB:" Tui chưa chết...nghe người ta trù ...lo xa hả!!!....học cho xong,tui mới chỉ nứ̃a..." huynh mà đi bắt rắn.......TB ngồi ngống cổ cò.....
Thanh Bình rất thích đọc các bài các thầy các huynh đi trước...
Đây là một trong những bài TB chú ý......có lần TB hỏi ...đã lâu lắm rồi....chỉ có một huynh đã âm thầm vào tin nhắn riêng........chúc mừng cho TB......đây là bước đầu TB được!!!......TB xin copy bài của huynh Thanh pali ,cho các bạn đọc tham khảo......Bạn nào có duyên sẽ được........TB cũng cầu chúc.......những bạn nào yêu thích HUYỀN THUẬT "thật sự yêu thích"...cũng sẽ được như TB." trên con đường ...đam mê huyền thuật........có rất nhìêu huynh đã gởi bài gíup đỡ TB........ Huynh RAMBOMAN LNC dạy TB luyện ngải...Huynh CHANHUYEN dạy TB kinh chú, Thiền.Có cơ duyên gặp HUYNH DUONG HOAI NAM,HUYNH LE HOA ,Tỷ LÝ NGUYỄN đã gởi tặng cho TB những tài liệu qúi mà TB hằng mong ước ... Xin cám ơn các huynh,"TỶ"...TB có cơ duyên gặp các huynh,tỷ ở DĐ TGVH ....đây cũng nhờ thầy THÍCH THIỆN HỤÊ" HUYNH HÙNG SƠN" sáng lập DĐ TGVH....cho TB được học hỏi qua phép vô hình... MỘT lần nữa TB xin cám ơn CÁC HUYNH "tỷ"
À! một huynh nữa "huynh Tùng" đã gởi tặng TB cuốn phép thuật MẸ SANH...nhưng chử viết khó hiểu...TB chỉ đọc được một vài đoạn thôi....mong rằng ...có một ngày TB sẽ hiểu......xin cám ơn huynh TÙNG>>>>>>>>>>>KẺ LANGTHANG....
Đây là bài của huynh THANHPALI;
'''....tu luyện thì có điểm đạo,mà mọi sự do lòng,nếu thành ý hướng về chư tổ ,1 lòng chí nguyện, có cảm thì ứng,.....đó là kinh nghiệm thật sự của thanh, cho nên nếu bạn thích thì cứ luyện như thanh đả nói ở bài trước, sẻ không thất vọng đâu, có huyền vi chư tổ ủng hộ, o nhất định có thầy phàm,...miển là có tấm lòng tu học hướng thiện,.........sau đay là kinh đức lục tổ Mâgâham.ngài có 6 tay,2 tay che mặt,2tay bịt lổ tai,2 tay ấn tam muội,2 chân kiết dà,còn gọi là ông vỏ Phật , niệm kinh vị nầy sáng 21 lần, tối 49 hay 107 lần, cơ thể dần dà thay đổi ,đó là điểm đạo, chỉ cần nguyện giử 5 điều Phật dạy.....là chư tổ sẻ chứng ,đó là Sự Thật, o cần lể nghi nhiều,...mời bạn xem kinh= Na mô tá sá ba ga va tô,ă ra hătô,sama sa put tà sá, put thăng so rê măc măc,thomăn so rê măc măc,son khăl so rê măc măc, roi mit lê min mach, ma roi min kha[ đọc 1lần rồi hít vô 1 hơi xuống bụng,thở ra bằng miệng cho hết hơi, lại tiếp tục đọc.....hít vô....thở ra.....cứ vậy mà tập''
Muốn "chắc ăn như bắp rang" ,các Huynh tìm 2 lá thiên thư : 1 của 5 ông Phật Miên,1 của 5 ông Phật Xiêm cùng 1 lá khăn Ấn chống các loại thư ếm in ra tờ giấy nhỏ vo lại uống với nước lạnh !Trích dẫn:
Đây là bài của huynh THANHPALI;
'''....tu luyện thì có điểm đạo,mà mọi sự do lòng,nếu thành ý hướng về chư tổ ,1 lòng chí nguyện, có cảm thì ứng,.....đó là kinh nghiệm thật sự của thanh, cho nên nếu bạn thích thì cứ luyện như thanh đả nói ở bài trước, sẻ không thất vọng đâu, có huyền vi chư tổ ủng hộ, o nhất định có thầy phàm,...miển là có tấm lòng tu học hướng thiện,.........sau đay là kinh đức lục tổ Mâgâham.ngài có 6 tay,2 tay che mặt,2tay bịt lổ tai,2 tay ấn tam muội,2 chân kiết dà,còn gọi là ông vỏ Phật , niệm kinh vị nầy sáng 21 lần, tối 49 hay 107 lần, cơ thể dần dà thay đổi ,đó là điểm đạo, chỉ cần nguyện giử 5 điều Phật dạy.....là chư tổ sẻ chứng ,đó là Sự Thật, o cần lể nghi nhiều,...mời bạn xem kinh= Na mô tá sá ba ga va tô,ă ra hătô,sama sa put tà sá, put thăng so rê măc măc,thomăn so rê măc măc,son khăl so rê măc măc, roi mit lê min mach, ma roi min kha[ đọc 1lần rồi hít vô 1 hơi xuống bụng,thở ra bằng miệng cho hết hơi, lại tiếp tục đọc.....hít vô....thở ra.....cứ vậy mà tập''
Khi niệm chú Tổ 21 lần, nếu giữ được hơi thở cả 21 lần rồi thổi vào tay (bắt ấn kim cang ngón trỏ cung vào ngón cái) sau đó vỗ xung quanh đầu (nam:7 lần 7 cái, nữ 9 lần 9 cái) là xong thủ tục,nhớ là khi niệm phải nín thở mới triệu thĩnh được các ngài.
Các you ơi những cây ngải này có thật hiệu nghiệm hong mà mấy you sưu tìm dữ dạ? Tui thấy bông thì đẹp, cây thì xinh lém!
các bẹn thik huyền thuật, thik bùa chú đọc kinh này chủ nọ seo hok đọc kinh Phật? tui they đọc trì chú CHUẨN ĐỀ theo bộ mật tông thì hú vị hơn. Công đức hơn , chính đạo hơn, hihihih
Xin bạn vui lòng giãng cho các Huynh Đệ đang theo các bộ môn Huyền thuật khác trên diễn đàn này về bộ môn Mật tông đễ chúng ta hiễu biết về sự khác biệt như thế nào là chính đạo và công đức hơn những bộ môn Huyền thuật khác hầu mở rộng thêm kiến thức không?
Xin bạn hoan hĩ...mời bạn
mến!
Kiemkhach
Chào huynh KIEM KHACH! VÔ HÌNH KIẾM xin ra ra mắt huynhKK,có dịp nào huynh đệ ta mời THANH BÌNH cùng nâng chén rượu,gọi là buổi đầu gặp gỡ ,HAHAHAHA
Hân hạnh ...hân hạnh...nếu không có gì trở ngại xin mời Huynh cùng TB tại khu Phước Lộc Thọ trong tháng tới này,và sau đó mình sẽ mời 2 bạn lai rai món Phá lấu độc đáo . Ngày giờ sẽ nhắn tin sau. Mến
kiemkhach
KIEMKHACH THAN IU CUA TUI O
Chờ chị đi dạo một vòng điễn đàn rùi chị quay lại mở rộng thêm kiến thức cho em nhe! không leo đeo cưng ạh