Hok hiểu sao hôm nay con nghe lời thầy chạy lên tam bảo lạy ....lúc tên tim đập mạnh xong tự nhiên nước mắt cứ rơi !
Printable View
Hok hiểu sao hôm nay con nghe lời thầy chạy lên tam bảo lạy ....lúc tên tim đập mạnh xong tự nhiên nước mắt cứ rơi !
Bởi xưa lở dại yêu lầm người ta
Nên khổ đời tôi vì ai dang dối
nay hiểu ra đã muộn màng rồi
Nay hiểu ra chết cả cuộc đời
Đời người con gái lở yêu ai
Cũng tại tôi làm khổ thân tôi
Cũng tại tôi quá tin người rồi
Dập vùi cuộc đời trong trắng
Để bây giờ mang nhiều cay đắng
Tuổi xuân mất rồi trong cuộc đời tôi
Trích đoạn* bản yêu lầm* thầy tặng con hihihi
Họa hổ họa bì nan họa cốt_______________________________________
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Không đồng chung một tấm lòng
Cho nên không thể đi chung một đường
Dù uất ức trăm ngàn cay đắng
Chẳng ngậm ngùi chịu đựng suốt cuộc đời
Ngày nay nhẫn nhục bỏ qua
Ngày sau vẫn phải hai phương chia lìa
Cần người rộng lượng yêu thương
Cần người thấu hiểu mở lòng từ bi
Xóa bỏ hết những lỗi lầm thơ dại
Quyết cùng ai nên nghĩa trúc mai
Chẳng cần giàu có cao sang
Chỉ cần nhân nghĩa tấm lòng vị tha.
Một chữ "DỨT" quyết không quay đầu lại
Một chữ "TÌNH " đã phai nhạt từ lâu
Chữ "NHÂN " vẫn mãi trông chờ
Chữ ''DỐI TRÁ '' mượn danh say đắm .
Nghĩ kiếp trước mình làm gì tội lỗi
Để kiếp này duyên nghiệp trái nghoe
Gặp người đã vội tin người
Nhưng là bài học để răn đe mình .
Hôm nay con trẻ xuất thơ...Tuy không hay như các thầy và huynh tỉ nhưng đó là cảm xúc thật .
Con ơi tiên cảnh là quê
Trần gian là chốn thảm thê luyện hình
Âu là duyên nợ ba sinh
Còn nợ thì trả hết mình tiêu diêu
Tình như sóng nước thủy triều
Khi lên lúc xuống,khi yêu lúc hờn
Nếu mà biết hết nguồn cơn
Tu là trả nghiệp vui hơn bao giờ
Mê chi cá chậu,chim lờ
Mua dây ta tự cho tơ bám mình
Bao giờ thanh thản thật tình
Bao giờ ta mới hiểu tình mẹ cha
Một lần dời mẹ đi xa
Bao điều học hỏi cho ta nên người
Trần gian cõi tạm trêu ngươi
Lên gân thử sức,biết người biết ta
Học thương phải hiểu sâu sa
Để mà thông cảm,để ta yêu người
Học cho,học nhận học cười
Cho nhân gian mãi nở tươi một mầu
Công bình,bác ái cao sâu
Chúc xương rồng nhỏ vui câu yêu đời
Thương trần gian đang màn khảo đảo
Bao nợ xưa theo báo theo đòi
Mở to con mắt ra coi
Đâu là duyên nợ,đâu roi thánh thần
Ðời mê thân biển trần sôi nổi,
Người vì thân lặn lội bến mê,
Thân nuôi tham dục nặng nề;
Thân đày hồn vía quên về quê xưa.
Ðạo nhờ thân lọc lừa chơn giả,
Người tu thân thượng hạ phân minh,
Thượng là tánh sáng,tâm linh,
Hạ là dục vọng, vô minh khổ đời.
Học công phu tánh Trời phục phát,
Mở khiếu linh, diệu đạt huyền linh,
Tu thân tích cực sửa mình,
Ấy là căn bản qui trình Phật Tiên.
Thầy có thương thầy liền răn phạt
Để giúp đời tìm cát tránh hung
Tránh xa nghiệp chướng lùng bùng
Tìm con đường giác,cùng chung nhau về
Chuyến đi Phú Quốc hồi tháng 8/2011 vừa rồi.
Post vài ảnh cho mọi người xem cùng vui với thầy.
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010216.jpg
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010213.jpg
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010210.jpg
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010207.jpg
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010202.jpg
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010192.jpg
***********Quê hương Phú Quốc***********
Trên thì rừng núi bao la
Dưới có hồ xa biển cả
Giữa có cụm nhà xa lạ
Trên trời thăm thẳm vần mây
Mây cao thăm thẳm vần xây
Đường xa ngàn dặm cách mây sông hồ
Nhìn qua hương sắc bản đồ
Việt Nam, Quốc Thịnh ,sóng nhô hương tình
Việt Nam, yêu dấu dân mình
Bao năm gian khổ tình thâm vẹn tình
Phú Quốc nay vẫn đẹp xinh
Nhà lao côn đảo thấy hình xót xa
Chín hai cụm đảo nhìn qua
Mỗi nơi hương sắc, mặn mà quê hương
Dân tình nhìn thấy thương thương
Quê hương, nước thịnh vấn vương lòng người
Đất nước nay vẫn đẹp tươi
Quê Hương Phú Quốc rạng ngời núi sông
Không trung nhìn xuống mênh mông
Trời xanh nước biết trong lòng vấn vương
Tàu thuyền đánh cá xa hương
Từ nơi đất cả về nương đất nầy
Dân tình hội hiệp nơi đây
Lục châu thế giới Trời xây trở về
Lập cơ thánh đức dựa kề
Dân giàu nước mạnh hả hê sống cùng
Đặt Sản gỏi cá tại vùng
Bánh canh, sặc sản, hiệp cùng trời trong
Thầy có sắc diện rất khác người phàm, mặc dù thầy cũng mặc đồ bình thường, cũng 'điệu' như những người bình thường nhưng nhìn thầy lúc nào cũng uy nghi như dũng tướng ( trong phim dương gia tướng ) zị. Hihi.
Nếu không nhìn qua mấy bộ đồ thì cái hình cô gái chạy xe future, con không nghĩ là thầy đâu. Con chỉ là chị nào đó mà thầy chụp ngoài đảo.
Nhìn lại mới thấy bộ đồ của thầy.
hihi...
cải trang thế này...hông ai nhận ra thầy hết.
Thêm 1 số hình ảnh trong chuyến đi Phú Quốc.
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010133.jpg
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010132.jpg
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010131.jpg
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010130.jpg
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010129.jpg
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010128.jpg
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010127.jpg
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010126.jpg
Cảnh Phú Quốc nhìn hoang sơ và đẹp thật. Chắc phải để dành tiền đi Phú Quốc 1 chuyến quá....:smug::day_dreaming::day_dreaming:
Mấy hình chụp của Thầy, nhìn Thầy đẹp ghê...:rose::rose::rose:
http://i1182.photobucket.com/albums/...u/P1010127.jpg
mọi người vào so sánh chút coi nha
Sự tội lổi tình tiền vàng bạc
Lại tình yêu tính ác nẩy sinh
Vô vi lại với hửu hình
Biết thì quây lại thấy mình hết mê
Chánh đẳng, đạt bồ đề cao quý
Thiện căn dùng hậu bỉ làm nền
Đạo mầu cơ sở dựng nên
Phật tiên vạn ức do nền thế gian
Siêu với đọa, hai đàng tỏ rỏ
Dử với hiền chẳng có bao xa
Luận phân nẻo chánh đường tà
Bàn qua tán lại có là xong chi
Trong lẻ đạo cái gì tà chánh
Rốt ráo là cái tánh mê lầm
Chánh tà đều tại nhân tâm
Chỉ cần đạt ngộ tu nhầm hết sai
Đạo làm người mở tai nghe rỏ
Tam cương cùng ngủ lý phải thông
Đó là cái đạo chánh tông
Đạo người để thất tu không biết đường
Thầy bận việc chưa đi hết
Rất đẹp tình nhìn cảnh hoang vu
quê hương phú quốc an nhu
Ngày nào tốt đẹp thầy mời các con
Cùng đi một chuyến hải non
Tôm cua cá nghẹ các con ăn đừ
Quê hương mang ốc xa cừ
Nhìn xem tươi đẹp an cư thịnh hình
Xe cộ cứ bỏ mặt tình
Quây vòng một chuyến trở về còn y
Sài gòn quây bước thật thi
TRời ơi xe mất còn gì nữa đâu
Thật xấu hổ cho đời hiện tại
Nhìn đất người hà hải đẹp xinh
Xe bỏ phế chẳng cần nhìn
Mua mua, bán bán, mặt tình trả treo
hình thầy đẹp và tươi trẻ quá