Nguyên văn bởi
otaku18
Chào bạn. Lại làm phiền bạn giải giúp tôi giấc mơ kì lạ này nữa rồi.
Tôi mơ thấy mình đứng ở một nơi rất lạ nhưng lại có cảm giác khá quen thuộc. Đi trên con đường vắng vẻ, xung quanh toàn cỏ dại, chỉ có lác đác mấy căn nhà tranh nhưng hình như cũng đã lâu không có người ở. Tôi đi đến trước một ngôi nhà nằm ở ngã ba đường, nó đã quá cũ và có vẻ sắp sụp đổ. Không biết tôi làm sao mà có được chìa khóa của ngôi nhà đó, tôi mở cửa bước vào thì thấy trong nhà không có đồ đạc gì hết. Chỉ có duy nhất một cái thùng gỗ (cỡ thùng đựng rượu) được quấn quanh bằng dây xích, trên thùng có dán lá bùa màu vàng rất to. Tôi sợ và quyết định không nên đụng vào cái thùng đó rồi sau đó bỏ chạy thật nhanh. Nhưng không hiểu sao dù tôi có chạy thế nào cũng chạy lại đúng căn nhà hoang đó. Tôi mỏi mệt và không biết có thứ gì đó xui khiến tôi mang cái thùng này về và hỏa táng (vâng, là hỏa táng ấy). Cái thùng cũng lớn nhưng tôi khiên nó nhẹ hều, tôi nhớ lúc đó là buổi chiều, cái nắng vàng rực nhưng tôi không cảm nhận được sự ấm áp. Tôi đem cái thùng đó về nhà, tính để ngày mai đem đi hỏa táng vì cũng chiều rồi. Nhưng rồi có thứ chất lỏng sền sệt, đen đen giống như máu từ cái thùng đó chảy ra giống như là thúc giục tôi phải đem đi hỏa táng ngay. Tôi gọi người tới đem nó đi, phải mà cũng lạ, phải mấy người đàn ông lực lưỡng mới khiêng được nó. Nó được đưa đi lúc mặt trời lặn, tôi không đi theo nhưng nhìn theo và cái nắng vẫn chẳng có tí ấm áp nào. Rồi tôi tỉnh giấc, thứ gây ấn tượng với tôi không phải là ngôi nhà hoang hay cái thùng gỗ mà là cái nắng lạnh lẽo đó.
Chậc, mơ toàn thấy quỷ thần, mong bạn giải giúp.ignored