Nguyên văn bởi
hacquyen
Cám ơn bác, sở học của tui còn kém cỏi lắm chẳng đáng là bao. Không dám so sánh với các bậc tiền bối
Có sự khác biệt giữa cách nói của tôi với cách hướng dẫn của anh aliensolar, nhưng đó là điều may mắn cho các bạn. Như các bạn có thể quan sát thấy, aliensolar chú trọng đến vật chất, đến sự khổ luyện nhiều hơn về tinh thần, điều đó là cần thiết vì luyện HGQLPS thì cần trải qua giai đoạn đó. Còn tôi thì đề cập đến vấn đề tinh thần (giác ngộ) nhiều hơn là sự khổ luyện, qua tới giai đoạn của tôi thì sự luyện sẽ khỏe lắm vì chẳng phải tập luyện chi nhiều, các đòn thế sẽ nhẹ nhàng bay bổng như đi mây về gió chứ không còn vận lực nhiều như giai đoạn trước. tôi nói chủ yếu là “bỏ” đi những cái mình đã tập, mà các bạn nên nhớ là phải có tập qua thì mới bỏ được như các bạn có tiền thì mới cho đi được chứ không có tiền thì lấy gì mà cho người khác ? Trong hệ thống HGQLPS điều này rất quan trọng vì lúc đó mình mới trở về với con người thật của mình, lúc đó mình đánh bằng Tâm chứ không phải bằng Trí nữa, lúc đó các đòn thế sẽ nhẹ nhàng bay bổng như đi mây về gió, nhu thắng cương, nhược thắng cường
Vâng tôi mới nói sơ qua về một hai món ăn trong hệ thống tập luyện của HGQLPS. Các bạn biết không, đó là cả 1 bữa tiệc thịnh soạn. Chứ tôi thấy các bạn nghèo nàn quá, chỉ có một vài món mà cứ ăn đi ăn lại hoài, không ngán sao ?
Có ai đi dự tiệc với tôi không ?