Trong cái nắng chiều,
Giòng người đang ước ước mơ
Anh ước mong ước đi cùng
Vượt qua phố đông cuối cùng
Printable View
Nắng chiều len lá chiếu sân nhà
Người về, phố lạ , lòng bở ngỡ
Nôn nóng, ngóng nhìn , cánh cổng xiêu
Chuông bấm , chờ lâu không thấy mở
Buồn buồn, mặt cúi , mũi chân di
Bất chợt bóng hồng đang thấp thoáng
Tiếng kêu trong sáng như ùa vở
Nhẹ nhàng nghe lại tiếng năm xưa
Thơ hay hay thơ !
Chào Hiền NgocnucuaVM
Hiền NgocnucuaVM mến !
Thi Văn của Đạo Cao Đài rất phong phú , có 1 bài như vầy :
Lời khen miệng thế quý chi đâu
Bất quá như son lộn bả trầu
Thành thật thì thôi mình xử lấy
Đèo bồng chi rộn trí không sâu
Thiện Niệm đệ tài hèn đức mọn chẳng dám nhận khen nhưng dù sao cũng cảm ơn Hiền NgocnucuaVM đã có lời , chúc Hiền NgocnucuaVM luôn được an khang hạnh lạc
Sau cùng xin dâng một bài thơ ngõ hầu đền ơn tân ngộ ...
Mừng khách từ xa đã đến thăm
Tửu trà không có , chỉ thơ cầm
Hòa xướng xin mời người tri kỷ
Bút nâng thấm mực kết đồng tâm
Chào thân ái !!!
Nghe khen thời có sướng chi đâu
An lạc nghe chê dạ khỏi sầu
Buồn vui nhân thế, âu là tạm
Vô thường, duy ngã nhất Tâm vô.
Nghe dư âm ,trong cảnh trần mê
Suối âm vang nghe gió vọng về
Rừng cao ngất bộn bề gió đưa
Nhìn rừng cảnh vật thấy lưa thưa
Qua cành trúc gió đưa bộn bề
Ngóng rừng suối,vọng về róc rách
Hưởng mùi hương,ngước ngắm trăng sao
Đôi vần thơ ngọt ngào sâu thẳm
Khen ai khéo khéo vẽ tranh quê
Đủ cả suối rừng vẹn mọi bề
Lưa thưa khóm trúc kia kìa kỉa
Rậm rạp hoa lài kế kể kề
Trà nhàn đậm đắng xem người mộng
Rượu lạt men thơm đợi khách hề
Vui thật là vui tình non nước
Quyện hòa thi họa nở sum xuê
Trong trần khởi động cuộc phong ba
Hai lẽ,trầm thăng với nghịch hòa
Ngẫm việc cao sang như ảo mộng
Bao điều giới luật tợ châu sa
Đời tận diệt bởi còn điên đảo
Thế đổi thay,hiếu thảo thật thà
Tu thì đạt được phước an hòa
Tu song gia quyến,trong nhà bình an
Cùng chung cơ bộ với chung thuyền
Lảnh lịnh độ hồn đến cõi tiên
Lễ hiền phận mình đà thọ sắc
Nhạc hòa phải điệu chẳng ai phiền
Nhơn sanh hữu phước tam kỳ độ
Thiện tính may duyên thoát cửu tuyền
Biết vận biết thời người mến phục
Nới tròn sứ mạng của THIÊNG LIÊNG.
Minh tâm rất thích diễn đàn THEGIOIVOHINH vì minh tam thấy nơi đây hội tụ toàn là những người vui tính,minh tam xin được làm quen cùng quý anh chị và các em .nícl chat của minh tam huynhthanh_the36
xin chúc quý ANH CHỊ EM thật nhiều sức khỏe, gia đình thật hạnh phúc../..
......than kinh....
Nước tiên thiên ngược lên Trời
Hoà cùng Mây sáng bút vời uyên chuyên
Trăng xưa một lá soi nghiêng
Lao xao lách cách nương thiền... Trúc lâm
nha_thien77
.................................................. ......
Chịu một kiếp sầu thương khổ lụy
Nương trúc lâm gác lại tinh duyên
Vui cùng tri kỷ tâm hiền
mượn vần thi phú nối liền tình thân.
........minhtam.....
Nguyên văn bởi Nha_Thien77
Thôi thế từ nay... lá vàng bay
Người đi cuối phố giấc mơ say
Giật mình! thôi bỏ niềm như mộng
Nhẹ với thân không mặc áo... ngày
Thân!
Cuộc đời nhẹ tợ hạt mưa bay
Đời sống phù du mãi đấm say
Quên tình di bước theo danh lợi
Gạt bỏ công phu tập từng ngày.
minhtam xin lỗi nha_thien77 nha, vì lấy bài thơ của nha_thien77 làm đề tài.
vì minhtam đọc thấy hay quá nên hứng thú làm theo, mong nha_thien77
thông cảm.
......minhtam......
Đã lâu trở lại vườn thơ
Thật vui quí đạo hữu vẫn đang chờ
Tri tue đang xuất cơ thơ
Tâm đang mập mờ bơ vơ chưa tỉnh
Trường thi mẫu ban phước thịnh
Gặp đạo hiền ,tứ đại hợp nên hình
Đã hồi tâm,rất bạch minh
Sống trong sạch cho hồn mình thanh thản
Thác rồi vị đạo cao minh
Không nhiễm trược để hồn mình an lạc
*******
Minh chơn đạo,thời kỳ mạt kiếp
Thức tỉnh đời cho kịp Long hoa