Ngộ ra chân lý
Printable View
Ngộ ra chân lý
tony xin lỗi các bạn trước nha, mấy hôm nay tony sẽ kg viết chiện được vì fải phụ giúp chị K lo tổ chức đám cưới cho con chị.
lót dép cầu ông lãnh hóng vậy
Đề nghị lần sau post chuyện có thật, xem mới hùi hộp. :D
thì chiện thật mà, kg tin thì đừng xem nữa
ai ya lại phải đợi dài cổ nữa rùi hì hì .^_^.
Bạn Tony_huynh có năng khiếu làm nhà văn đấy.Truyện thực mà cứ như hư cấu vậy. Nếu bạn tổng hợp các truyện lại rồi xuất bản có khi đắt khách lắm.Nhiều người học trường viết văn ra chắc gì đã viết hay như bạn. Cảm ơn sự kiên trì của bạn để cống hiến cho độc giả diễn đàn những câu chuyện đầy ý nghĩa về thế giới vô hình.
Tổng hợp lại xuất bản chắc đứng đầu top Truyện ma Việt Nam luôn đó hihi câu chuyện của Tony_huynh rất hay mình ủng hộ bạn
Mà mọi người hãy để từ từ rồi cháu cũng nhừ mà hấp tấp :D
em làm anh nghiện truyện ma rùi nè,hết ghiền truyện chưởng rùi kiểu này bỏ tập tành luôn quá hix hix
lại chờ đại ca tony viết tiếp.mong a viết sớm cho mọi người thưởng thức
Chị M đem chiện nhỏ D mơ thấy anh P đến bảo với nó rằng anh sẽ đi Đà Lạt cho chị K nghe (nhưg chị M kg kể việc anh T đưa anh P đi đầu thai, làm sao mà kể được chứ, nhỡ kễ ra chị K lại trách sao kg nhờ chị giúp mà đi nhờ anh T, bộ kg tin tưởng vào khả năng of chị sao ? bộ định wa mặt chị sao ? ) nghe xong chị K phán :
« có j lạ đâu, hồi kiếp trước P ở Đà Lạt nên jờ fải về lại đó để đầu thai «
Éc, sao chị K bít anh P đi đầu thai ? hổng lẽ anh T nói chị K nghe, kg lý nào anh T lại đi nói chị K nghe ? thôi kệ chị K bít cũng chẳng sao, dù j thì anh P cũng đã đi rùi, mừng cho ảnh vậy. Jờ đến tiết mục mà qúi vị đang mong đợi nè, tony kể típ đoạn chị L kêu cứu nè. Chiều hôm đó trong buổi cơm tony và nhỏ D thuật lại mọi việc cho cả nhà nghe rùi mọi ngừơi cùng nhau đề ra ý kiến để giải quyết (nhà tony là vậy đó dù ba tony là chủ gia đình quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nhà nhưg cũg fải thông wa ý kiến of tất cả mọi người), ba tony nói trước :
« các con tính sao ? tony con nói trước đi » chắc ba tony thấy tony lun đưa ra giả thuyết, suy luận tùm lum nên kêu tony nói trước
« chậc, cũg khó ha, theo ý con thì nên đi hỏi chị K trước xem sao ? bởi vì như con nói bữa trứơc, nhỏ D là sư muội of chị K nên dù j cũg báo chị bít 1 tiếng coi chỉ tính sao ? »
« ý con sao D ? »
« giống ý anh tony»
« còn con M ? »
« con cũng vậy lun »
« OK. Mọi người nhất trí vậy thì M con điện thoại cho chị K ngay đi »
Nghe chị M trình bày xong, chị phán ngay :
« để tối nay chị kiểm tra xem ai đã làm chị L fải kêu cứu, rùi mai chị sẽ trả lời cho em »
Chỉ đã nói vậy thì jờ chỉ còn bít chờ đợi kết quả thôi nhưg tự nhiên trog lòng tony lo lắm, bụng cứ cồn cào, đứng ngồi kg yên, lo sợ kg bít chị L đã xảy ra chiện j ? jờ đag ở đâu ? có sao kg ? tony càng lo hơn vì tony đặt ra câu hỏi là tại sao mình lại có cảm giác lo lắng này, chắc có lẽ do chị L và tony có nhân duyên j đó nên tony mới cảm nhận tất cả nhữg j thuộc về chị L như tony mơ thấy chị L đầu tiên nè, thấy chị L trực típ nè, cảm nhận được sự tồn tại của chị L nè, còn nữa là có nhữg buổi cơm trưa tự nhiên tony buột miệng nói :
« hôm nay đồ ăn hợp khẩu vị với chị L đó, chỉ rất thík ăn món này »
« sao con bít ? »mẹ tony hỏi, trong khi mẹ tony hỏi thì mọi người đều nhìn tony và chờ đợi câu trả lời of tony
« con cũg bít tại sao lại bít nữa ? tự nhiên buột miệng nói ra thôi giốg như việc con bít chính xác chị L đang ở đâu và làm j nhưg kg hề nhìn thấy chị «
Vì vậy, tony đinh ninh chị L đang gặp nguy hiểm nên tony mới có tâm trạng lo lắng, bồn chồn như vậy, đúng là « lực bất tòng tâm » bít chị L gặp nguy hiểm mà kg làm được j ?
Kết quả là chị L kg gặp nguy hiểm j hết, chị K bảo « Mẫu » thấy chị L kg chịu đi tu học nên bắt đi tu học thôi, tony liền hỏi ngay :
« sao fải bắt ? có thể khuyên nhủ từ từ mà, đâu cần dùng biện fáp mạnh như vậy chứ ? »
« tại vì đã khuyên nhủ L nhìu lần mà chị kg chịu đi nên fải bất ngờ ập vào bắt L đi tu học, đi học thì tốt có j đâu, L kg sao đâu, em cứ yên tâm »
« vậy chị L chỉ về nhà được 4 ngày giống bé N vậy, fải hem chị ? »
« uhm. đúng rùi »
« còn nữa, sao Mẫu lại làm nhỏ D bị đau ?»
« tại tụi em cản trở Mẫu làm việc nên Mẫu mới fạt tụi em đó, Mẫu rất nghiêm khắc, kg giỡn chơi đâu nha, nói em nghe em sợ em hết hồn thôi»
« chị nói đi »
« người bắt L đi tu học em bít là ai kg ? »
« ai vậy chị ? »
« Cửu Thiên Huyền Nữ đó »
(còn tiếp)
Trời ơi đọc đến Cửu Thiên Huyền Nữ cái nổi da gà. Có phải là mẹ Mẫu ko Tony?
Cửu Thiên Huyền Nữ là ai vậy??
Đề nghị bạn Tony_huynh tổng hợp lại rồi gửi ông Nguyễn Ngọc Ngạn, một công đôi ba việc, mọi người vừa được nghe những câu chuyện rất hay của bạn, biết đâu họ chuyển thành kịch bản và được đạo diễn nào đó dựng thành phim ma đời thực mà không hề hư cấu, tiếp nữa là bạn sẽ dược nhuận bút nếu một khi họ thành công.Tôi nghĩ khi truyện này dựng thanh phim, đặc biệt đoạn miêu tả trạng thái hồn ma mẹ con chị L lúc ẩn lúc hiện sẽ cuốn hút rất nhiều người xem, vì đây là câu chuyện có thật.Bên cạnh đó những hiện thân của gia đình bạn kiếp trước sẽ có tác dụng giáo dục rất tốt để người ta sống tâm đức hơn.Lúc đấy Tony sẽ trở nên nổi tiếng cho coi, đừng bỏ phí thời cơ nhé bạn.
cám ơn bạn đã nhiệt tình, nhưng mình kg mún nổi tiếng đâu, mình chỉ mún là 1 người bình thường thôi
« Sao chị bít người đó là Cửu Thiên Huyền Nữ ?»
« thì chị đi kiểm tra rùi mà »
« ủa ?sao Cửu Thiên Huyền Nữ lại ăn mặc đơn giản wá vậy ?quần đen , áo bà ba nâu ? »
« thì Mẫu đi vi hành mà, fải mặc thường phục chứ ? em kg thấy luồng điển Mẹ rất mạnh sao ? như 1 cơn lốc xoáy vậy »
« uhm, đúng rùi, cơn lốc rất mạnh như mún cuốn trôi tất cả.» tony gật gù
« ah. mà tối nay em rảnh kg ?chị wa chơi với tụi em cho vui, nghe nói sáng nay ba mẹ về nội rùi fải kg ? »
« uhm. ba mẹ em về cúng giỗ, mấy jờ chị wa để em mua mấy món ngon về chị em mình dùng sẵn mua mấy lon bia nhâm nhi tâm sự lun hén «
« khoảng 7h chị ghé »
« OK. Tối gặp nha «
Bề ngoài tony tỏ ra đồng ý với cách giải thík of chị K nhưg trog thâm tâm tony rất hoang mang, bởi vì theo tony được bít Cửu Thiên Huyền Nữ (CTHN) là 1 vị rất cao trọng kg dễ j 1 người phàm như chúng ta mún gặp là gặp được đâu, tony đem thắc mắc này đến hỏi anh C ngay (anh C tu tiên nên chắc chắn ảnh rành về mấy chiện này), được anh giải đáp như sau :
« anh tu từ đó đến jờ cũg chưa gặp được CTHN nữa nên anh kg bít hình dáng Ngài ra sao cả ? nhưg nếu ai có duyên gặp được thì quả là rất tốt »
« nhưng em thắc mắc 1 điều là CTHN sao lại mặc quần đen, áo bà ba ? thiếu j đồ đẹp kg mặc ? có j đó kg logic ? »
« ah. điều này thì em nói đúng, CTHN mặc đồ rất đẹp kg mặc như vậy đâu, nếu ngài xuống đây thì cũng kg đi 1 mình như vậy, nếu đi vi hành như bạn em nói thì ít ra cũg đem theo vài người đi cùng. Em có xem film võ hiệp kg ? khi 1 vi Vua đi vi hành, mặc thường phục cũng đẹp hơn người khác, cốt cách sang trọng, nhìn là nhận ra là người cao quý rùi. CTHN cũng vậy thôi, nhưg theo anh bít hiệu nhận ra Ngài đó là khi Ngài xuất hiện thì có vầng hào quang toả sáng, kèm theo mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng, có tiếng nhạc do các tiên nữ đàn, hoa rải, gặp Ngài thân tâm mình cảm thấy rất an lạc. Cho là Ngài đi vi hành lun, Ngài cũng kg cho mình nhìn được dung mạo of Ngài đâu, thứ nữa là dù ít người hộ tống Ngài kg có nhạc, hoa thì điều cơ bản nhất là fải có mùi thơm »
Anh C nói kg fải là kg có lý, rất hợp lý nữa là đằng khác, các bạn có đồng ý với anh C kg ? tony đem chiện anh C kể cho chị M và nhỏ D nghe, chị M thì bảo tony có gặp wa CTHN đâu mà khẳng định fải hay kg fải, chị K đã kiểm tra chắc chắn rùi mà tony còn nghi ngờ j nữa, kg lẽ chị K gạt mình ?
« ý em kg fải vậy, tại em thấy có j đó kg yên tâm »
« thôi được rùi, vậy là yên tâm rùi nhé, chị L đi tu học vậy là tốt rùi, em khỏi lo lắng nữa, chị kg nghỉ trưa đâu chị đi làm sớm đây, hôm nay sếp kiểm tra »
Đợi chị M đi khỏi nhỏ D nói liên tục :
« em thấy anh C bạn anh nói đúng đó, em thấy bà mặc áo bà ba đè em 2 bên sườn đau thấy mồ, nhất định bả lg fải là CTHN đâu, CTHN kg bao jờ làm nhữg chiện như vậy »
« uhm, bả cũg đè anh nữa, CTHN kg bao jờ làm như vậy, vong mới làm vậy thôi. Khi bả đè anh đọc chú thì hết, nếu là CTHN thiệt thì cho dù anh có đọc cũg chẳng ăn thua j đâu, với lại anh gặp bả anh kg có cảm jác an lạc, kg có hào quang, kg có mùi thơmvv….. chết rùi, nếu bả là vong thì mày nên chữa trị cái vết bầm of mày ngay đi»
« đúng rùi, wa nay em kg bớt chút nào, đã thoa dầu nhìu rùi, còn đau dữ lắm, kêu ai júp đây anh ? »
« còn ai nữa ?để tao gọi anh T ngay »
(còn tiếp)
Tony vừa qúa bất ngờ về nhữg điều anh T nói vừa rất đau lòng, đúng rùi sao con người ta quá vô tâm, quá tàn nhẫn ? tony tự trách bản thân mình quá đi, ngay lúc đó tony chợt nhận ra 1 chân lý kg fải sự thật nào cũg tốt đẹp, có nhữg sự thật chúg ta kg nên bít thì sẽ tốt hơn, chúg ta lun hỏi tại sao chúg ta lại bị vong linh hại ra nông nổi như thế này ? thế kia ? chúg ta có bít rằng chúng ta đã vô tình làm họ đau khổ kg ? sao chúg ta kg nhìn lại bản thân mình mà lun đi trách móc, đổ lỗi cho người khác ? rùi đi mướn pháp sư, thầy bà ếm vong này, vong nọ, như vậy chúg ta lại gây thêm thù oán với họ, chúg ta có chắc rằg ếm họ được mãi mãi kg ? có 1 ngày nào đó họ cũg sẽ thoát ra thì lúc đó người bị hại là chúg ta đó, duy chỉ có 1 tấm lòng bao dung, độ lượng, mới cảm hoá được họ, mới phá bỏ mọi thù hận. Các bạn có đồng ý với tony ?
Đoạn này là hay nhất trong câu chuyện của em đó Tony. Cảm ơn em nhiều nhé!
hihi đoạn này hồi hộp:D tiếp đi huỵnh oy!!!