Nguyên văn bởi
Minh Co
Có người PM hỏi tôi về "Đạo".
Tôi nghĩ cũng nên chia xẻ với mọi người suy nghĩ của mình:
"Tất cả các đạo ở thế gian này đều do con người tạo ra. Anh đọc xem Đức Chúa Jesu có nói với môn đồ nào là hãy lập ra đạo Thiên Chúa không? Có tài liệu nào nói rằng Đức Phật Thích Ca bảo rằng hãy lập ra đạo Phật không?
Đức Phật nói gì? "Hãy tự mình giải thoát mình"
Trong đoạn nói về ngày tận thế, Đức Chúa Jesu nói gì? "Các con phải tỉnh thức. Sẽ có những tiên tri giả, những người mạo xưng nhân danh ta"
Tại sao thế? Tại vì "tin mà không tự mình phân tích nhận xét" thì đó là "mê tín". Tín là lòng tin, mê là mê muội. Lòng tin chỉ biết dựa vào những điều mà ta không hề cảm nhận được (có thể là nhìn, là nghe, là cảm nhận bằng các giác quan) thì đó là mê tín. Cần hiểu lời Đức Chúa Jesu "tỉnh thức" là người "tỉnh" không phải người "mê". Khi anh tỉnh anh nhìn sự việc mới là thật, tự anh thấy chân và giả.
Và với topic này thì khi anh có lòng tin một cách "tỉnh thức", tự anh sẽ nhận thấy mình có thể liên hệ được với Thánh Thần.
Nếu ai đó nói "tôi đã nhìn thấy thần này như thế này, như thế kia. Thần đã gặp tôi nói thế này, thế nọ...", với tôi đều là giả dối. Vì với những gì tôi cảm nhận được trong đời thì liên hệ giữa con người và Thánh thần hay một vị nào đó ở cõi trên (nói như chúng ta là cõi Thiên) thi tất cả đều qua những hiện tượng hình ảnh, âm thanh và các điềm báo.
Cái này khác với những gì xảy ra với việc "gọi hồn người đã khuất". Về cái này thì tôi không rành cho lắm, tôi không có khả năng. Nhưng chắc ai trong đây cũng biết đến việc gọi hồn của một số nhà ngoại cảm VN.
Có một số nhà ngoại cảm có tài thật, nhưng lại không biết rằng không phải ai họ cũng gọi hồn được. Có người tôi biết đã dám gọi hồn các Thánh để hỏi. Đến nay năng lực mất và may mà giữ được đức khi trước, không đã bị "Thánh Vật" rồi.
Cái gì tôi cảm nhận được thì tôi viết vào đây. Giải thích về TGVH mà muốn được như toán học 1+1=2 thì chắc không bao giờ được.
Nói như một bác Tiến sỹ dịch tễ nào đó mà Binn đưa bài: "Những vấn đề về tâm linh nếu chưa hiểu được thì đừng vội kết luận là mê tín". "Chưa hiểu được" có nghĩa là đã gặp, đã thấy nhưng chưa thể giải thích theo kiểu khoa học tự nhiên được.
Có người nói tôi lợi dụng nhân danh nọ, nhân danh kia...Xin thưa rằng tôi không nhân danh ai hết. Tôi viết về cài mình gặp và cái mình có thể làm được. Cái làm được đó là những lời cầu xin.
Các anh nói các anh thấy rất nhiều chuyện bất công xảy ra mà sao không thấy ông Trời giải quyết. Xin hỏi, tại sao có thiên đàng lại cũng có địa ngục?
Kinh Dịch nói gì: "nhất âm, nhất dương, chi vị Đạo". Có dương thì cũng có âm. Anh muốn luôn có dương không thôi là không được.
Đời người có vận mệnh. Vận mệnh đó kéo dài trên dưới trăm năm.
Mỗi quốc gia cũng có vận mệnh. Dài ngắn khác hẳn đời người, chẳng phải một vài chục năm vậy.
Sao cứ vội?
Trời muốn mưa to thì trước đó cũng phải làm nắng to mấy ngày?
Toàn mấy câu hỏi khó!!!!!!!!!!!!!Ai mà dám trả lời rõ cho các anh.