và sinh ra những đứa con quái lạ
Printable View
BX , biến khỏi topic này nhé ! Ngày càng quá quắt , khg coi ai ra gì hết ! Biến đi , đừng để mọi người nhìn BX như nhìn con chó ghẻ nhé ! Hãy tôn trọng bản thân mình , thì người khác mới tôn trọng BX được !
Spam đàng hoàng thì ok , muốn gây sự thì biến đi !
đừng nóng đừng nóng
pha ly nước chanh,hít thở sâu vào
như thế tâm hồn mới bình lặng được
nóng giận mau già lắm
xin GĐ Spam có thể tổng hợp các món ăn lên trang 1 được ko vậy
tìm trong 26 trang 8 thì mỏi mắt dữ dội luôn này :D
-----------------
Đây là một trong những điểm đặc biệt của quán ăn GDS đấy bạn ạ...Bạn có biết món mầm đá ngon như thế nào không nhỉ?...Chịu khó đọc hết các trang đi bạn, vì hầu như trang nào cũng có các món ăn, thực đơn rất phong phú và đa dạng...Thưởng thức dần dần mới thấy hết vị ngon được...rose4rose4rose4
Con cũng được tham gia vào các món ăn này nữa chứ phải không nè , còn không cho là con chuột đi ăn chùn thì ngon hơn đó , hihi........
Món này khá là ngon và bổ, mỗi tội là ăn được ít vì nhanh no, nếu ăn nhiều thì dễ bị đầy bụng...Nhưng được cái rất dễ làm...
Mua khoảng 2 chục quả trứng cút, chọn loại nhỏ thôi nhé. Đem luộc chín rồi bóc vỏ...
Mua khoảng 4 lạng giò sống...
Đập 2 quả trứng gà vào 1 cái bát đánh tan ra...
Mua 2 lạng cốm vừa, không già quá mà cũng không phải loại cốm non. Đổ vào một cái bát tô nhỏ...
Lấy từng quả trứng cút, bao một lớp giò sống mỏng xung quanh, đem nhúng qua trứng gà đánh tan rồi lăn qua cốm...
Đặt một chảo sâu lòng lên bếp, đổ nhiều dầu một chút, sao cho khi rán thì dầu đủ ngập trứng...Khi dầu sôi thì canh cho lửa vừa, không to quá mà cũng không nhỏ quá...
Quả trứng nào đc lăn cốm xong thì thả luôn vào chảo dầu nóng...Vừa rán, vừa đảo nhẹ tay cho thành phẩm được chín vàng xung quanh...
Khi rán vàng trứng thì vớt ra, xếp lên một cái đĩa vuông, hoặc tròn, hoặc bầu dục...rồi bày thêm chút hành, rau thơm cho đẹp mắt...Món ăn này không những hấp dẫn cả người lớn, mà đặc biệt thu hút cả các bé...vì mùi thơm và vị ngon miệng...Món này không cần cho gia vị vì giò sống đã đủ độ đậm rồi. Và khi ăn có thể chấm với ketchup, với sốt mayonnaise, hoặc với tương ớt...tùy khẩu vị từng người...
http://upload.sao.vn/123/huyen/1109/...thuc.so.vn.jpg
Món này là món khoái khẩu của MYBB vì nó béo ngậy...Hic, không hiểu sao mình thích ăn đồ béo thế chứ lị...Món này cực đơn giản và dễ làm...
Mua hẳn 1 kg khoai tây cho hoành tráng, đem rửa sạch, thái mỏng cho nhanh chín. Rồi đem hấp chín trong nồi cách thủy...Khi khoai đã chín mềm, lấy thìa miết thử mà thấy khoai bở tơi ra là được...Dỡ khoai ra một cái âu to, dùng thìa miết và nghiền cho khoai nát mịn ra, muốn nhanh thì cho vào cối giã nát ra cũng được...Vừa nghiền vừa rắc một chút gia vị vào khoai...
Khi khoai đã mịn rồi thì trộn vào khoai độ nửa túi bột chiên ròn...Rồi sau đó đem viên lại thành từng viên cỡ quả táo nhỏ, xếp vào một cái bát tô to...Cho bát tô đựng khoai tây viên vào trong tủ lạnh chừng 30 phút cho khoai cứng lại, để lúc rán thì khoai không bị vỡ nát...
Lấy chảo sâu lòng, đổ khá dầu, đun sôi vừa lửa trên bếp, rồi thả các viên khoai vào rán chín vàng...
Khoai chín thì vớt ra đĩa, ăn nóng cực kỳ ngon. Vừa ròn vừa thơm, nhất là hôm nào trời lạnh mà xơi món này thì chỉ có no chứ không biết chán...Món này cũng có thể chấm với nhiều loại nc sốt như mayonnaise, tương ớt, tương cà chua loại ketchup...
http://www2.vietbao.vn/images/vi55/g...768898+99+.jpg
Mấy ngày vừa qua không được ăn ngon như mọi khi , bây giờ nhìn lại thì thấy thích . :D
nhìn thôi mà cũng thèm
Mẹ bé yêu ! sao lâu rồi mà chưa thấy có món nào mới lạ cả vậy , thôi cố gắng cùng với bé BW để làm món ăn đí nhé , cả nhà lâu lắm rồi chưa thưởng thức đó nha , hihihiii............ :D :D :D rose4