Em như thế, cũng lại là em như thế...
Printable View
Em như thế, cũng lại là em như thế...
Em như thế bởi vì em như thế
Thế là đời, đời là thế đó em
Dẫu nắng mưa bảo tố mịt mùng
Em vẫn thế vì đời là thế đó
Như thế em muốn nói mình như thế
Huynh đây đọc mãi cũng là thế như
Hởi em như thế đúng là như thế
huynh nhìn lại ừ đúng ah thế như
Thơ hay nhưng khó vào đề
Thơ hay nhưng khó đi về đáp vui
Mong người khởi xướng cho lui
Cho mình họa vận hầu vui khắp cùng
Viết vài hàng để vui chung ....
Ngộ cố nhân, thơ vần lai láng
Họa đôi hàng cho rạng trời thơ
Khơi nguồn cảm hứng vu vơ
Cố nhân lai đáo, trông chờ cố nhân.
Người người tìm đạo cùng đi
Vui trong chánh niệm lo gì Tà tâm
Vẻ ngoài đạo mạo, âm trầm
Vào trong mới tỏ đã lầm cõi mê
Sao cho rõ nẻo chánh về
Không còn phân biệt mới bề định tâm
Vui cho duyên ngộ sắc cầm
Họa vần thơ đạo gieo mầm đài sen.
Góp đôi dòng cảm tức.
Mưa lặng gió trong chim ngừng hót
Chiều đi chớp sáng sóng rung rinh
Đàn tường thanh lặng chuông ngừng tiếng
Trời vỡ sao nghiêng nhả hạt huyền...
Hoạt bát hữu duyên hướng Đạo đi
Tử sanh sanh tử đến rồi đi
Nhân gian ảo mộng muôn phiền não
Ơi người khách tục tỉnh mộng đi
Thiện nhân Tiên Thánh năng phò trợ
Niệm Phật Chư Thần bảo hộ đi
Họa may đừng tưởng do Thiên định
Đây tại mình thôi hãy tu đi ...
Thân mến !
Vạn vật từ duyên kết hợp thành
Pháp duy tâm tạo, diệt rồi sanh
Tùy duyên sanh diệt mà ra Pháp
Duyên diệt, duyên sanh Pháp hoàn vô
Mượn 4 câu thơ sau đối cùng huynh Thiện Niệm:
Nước giữa dòng có khi trong khi đục
Người ở đời có lúc nhục lúc vinh
Ngẫm ai vô sự như mình
Đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa
Kính!
Ước gì ngày nào em còn nhớ
Nhớ khi nào ép lá giữa trang thơ
Xa mọi người em không đi biền biệt
khách nói lời khách tự nhủ khách về thăm.