tiếp tục đợi huynh viết.tks huynh rất nhiều vì đã viết lại câu chuyện của gd mình
Printable View
tiếp tục đợi huynh viết.tks huynh rất nhiều vì đã viết lại câu chuyện của gd mình
ngày nào mình cũng vào đây hóng hihi, bác tony cố gắng tranh thủ time kể cho mọi người nhé hihi
Sau khi cả nhà bàn bạc, nhất trí để cho anh P đi đầu thai, (sau khi bàn bạc, nhất trí… cách nói này giống như đang sinh hoạt Đảng bộ wá hỉ ?hihi) nhưg j thì j theo tony nghĩ cũg fải hỏi ý kiến anh P cái đã, bởi vì vong linh cũng như người sống vậy, họ cũg đã từg là người mà nên họ cũg có nhữg tâm tư, tình cảm…lúc đó tony nghĩ thế này nè 1 vong linh mún đầu thai hay kg đều do chính bản thân mình quyết định, nếu họ có nhữg tâm nguyện chưa thể thực hiện thì họ sẽ kg yên tâm mà ra đi đâu, cho dù mình có ép thế nào đi nữa cũng kg được. Nghĩ vậy nên tony mới nhờ anh T hỏi ý kiến anh P xem ảnh có đồng ý kg thì mới tính típ, kết quả là anh P đồng ý đi đầu thai, các thứ cần fải có để anh P có thể đi đầu thai gồm : 1 xấp giấy vãng sinh (anh T kêu lấy nhang đụt rỗng 5 lỗ trên từng tấm, mỗi lần đụt 1 lỗ fải niệm « Nam mô a di đà phật »), 1 tờ lộ phiếu trên đó ghi tên anh P, 1 cái va ly và 1 số món khác mà tony kg bít là j (nhữg món này tony nhờ anh T mua dùm), anh T nói trước khi đưa anh P đi fải làm 1 mâm cơm cúng tổ tiên, cúng xong anh P dùng cơm rùi mới lên đường.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi (lúc đó khoảng 16h), mâm cơm gồm : thịt heo quay, vịt quay, bánh hỏi, thố cơm trắng, rau sống, nước mắm, rượu, trà (những món này anh T kêu mua cúng nên các bạn đừng có théc méc tại sao cúng như vậy, tony chỉ việc làm theo thôi). Anh T kêu ba tony thắp nhang tất cả bàn phật, gia tiên, ông thần tài, ông táo…..rùi anh T đọc j đó thầm trong miệng (tony kg nghe được) sau đó kêu mọi người lui ra để tổ tiên về dùng bữa, xong thì anh P sẽ dùng. 1 lát sau, anh T bảo mọi người đã dùng xong, jờ đến lúc đưa tiễn anh P đi đầu thai : anh T cầm tờ lộ phiếu miệng lâm râm đọc j đó rùi tay cầm tờ lộ phiếu vẽ lên kg trung nhìu vòng (tony cảm nhận anh T đag vẽ chữ j đó) típ đó anh đốt tờ lộ phiếu và tất cả nhữg thứ khác. Làm xong mọi việc anh ngồi nhâm nhi tách trà, anh nói :
« xong rùi đó, tui đã đưa P đi đầu thai rùi, có tờ lộ fiếu đó cầm wa đưa người gác cửa người ta mới cho wa cầu Nại Hà mới đi đầu thai được »
« vậy thì tốt cho P » ba tony đáp
« ah. anh nói tụi em nghe lun, tiếng động mà em nghe trên sân thượng mỗi đêm ý, có lúc kg fải do L và P cãi nhau mà còn 1 người khác đánh nhau với cả 2 người bọn họ nữa »
« ai vậy anh ? » tony và nhỏ D cùng lên tiếng
« 1 vong bà già, bà này thành qủy rùi chứ kg còn là vong linh nữa, bả kg sống ở nhà này lun nhưg thỉnh thoảng ghé wá ở dăm 3 bữa, vì cách xây dựng of nhà này tạo ra 1 luồng âm khí cực lớn nên dễ thu hút vong linh ai cũg mún đến trú ngụ »
« bả là qủy sao anh kg bắt bả ? » nhỏ D thắc mắc
« anh đã nói, bà này kg ở đây thường xuyên sao mà bắt được ?»
« vậy sao anh bít có sự xuất hiện of bả « đến lượt tony thắc mắc
« P kể anh nghe »
« àh. hỉu rùi hỉu rùi, hèn chi » cả 2 đứa cùng thốt lên
« hỉu j em ?»
« mày kể đi » tony khều nhỏ D
« chiện là vầy : chiện xảy ra cách đây cũg lâu rùi, có 1 đêm cả nhà còn lại 4 người, lúc đó ba đi về nội rùi. đêm đó em và anh tony ở trên phòng đùa giỡn, cười rất lớn tiếng mà lúc đó cũg khuya rùi khoảng 11h30 kg hỉu sao đêm đó cả nhà thức khuya thế ? bình thường 10h30 cả nhà ngủ hết rùi. Còn mẹ và chị M ở nhà dưới làm đẹp như đắp mặt nạ, xông mặt, mátxa mặt để bữa kia đi ăn đám cưới người bà con, 2 đứa đag cười giỡn thì đột nhiên có 1 tiếng nói cất lên : ‘Im đi tối rồi’, âm thanh vừa đủ nghe ah mà âm thanh đó lại được fát ra từ trong cái tủ mà 2 mẹ con chị L ở, tiếng nói nghe rất rùng rợn như là ở 1 nơi xa xôi vọng về, rõ ràng là tiếng of bà già, chưa hết đâu nha vừa nghe tiếng nói xong lại nghe rầm 1 cái tiếng độg này fát ra từ cái TV như ai lấy bàn tay đập mạnh vào cái TV vậy. Vừa nghe xong như vậy, 2 đứa mặt cắt kg còn giọt máu, sợ wá em kg la lên được tiếng nào tranh nhau cái cầu thang để lao nhanh xuống nhà dưới càng sớm càng tốt. Sau đó 2 đứa thuật lại cho mẹ và chị M nghe, típ đó 4 người cùng lên lầu xem thì kg thấy j hết, mở tủ ra kiểm tra cũg kg có ai ? mẹ tony bảo chắc nhà kế bên thấy tụi bây ồn wá nên mới la tụi bây chứ có cái j đâu, chắc tụi bây xem film ma hoài nên ám ảnh thôi. Nhưg tụi em khẳng định là tiếg nói đó xuất fát từ cái tủ, đêm khuya nên rất yên tĩnh nếu là nhà kế bên kêu sao mẹ và chị kg nghe? với lại 2 nhà kế bên kg có bà già nào, toàn trung niên, chỉ có nhà đối diện là có thôi mà bà này nằm liệt giường rùi sao có hơi mà la lớn dữ vậy ? nếu bả mún la tụi em sao kg kêu con cháu wa nhà nói mẹ em đâu cần fải nhọc lòng như vậy chứ ? cho nên tụi em khẳng định bà già đó chính là con qủy mà anh T nói»
(còn tiếp)
:drooling: phê quá đại k ơi típ đi nhá
:drooling: truyên hay đọc phê như con búp bê
có chiện này tony suy nghĩ rất lâu kg bít nên kể ra cho các bạn nghe kg ? vì fần tiếp theo của câu chiện có liên wan 1 chút đến tình cảm riêng tư của tony. tình cảm này tony đã chất chứa trong lòng bao năm, kg mún khoét sâu vào vết thương lòng, chỉ nghĩ đến người ý thôi tim tony đã nhói đau, jờ fải hồi tưởng lại tony sợ mình sẽ rất đau lòng, sẽ kg ngủ được. Mục đích tony kể câu chiện này cho các bạn nghe để các bạn có thể hỉu rõ về thế giới tâm linh, hỉu rõ vong linh họ cũng như chúng ta, họ cũng đã từng là người, cũng có tâm tư tình cảm cũng có hỷ, nộ, ái, ố, chúng ta nên trân trọng họ giúp họ hoàn thành tâm nguyện để họ sớm được siêu thoát vào cõi an lạc, thêm nữa tony mún các bạn nhận thức rõ đâu là chánh pháp nên tony kg mún giấu bất kì 1 chi tiết nhỏ nào của câu chiện có thật này. Mong các bạn cho tony bít ý kiến.
thử 1 lần nhìn lại vết thương lòng,biết đâu bạn đã vươt qua thật sự rồi thì sao.cám ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện rất hay và có ý nghĩa.
nếu tony không muốn dấu và cảm thấy có thể chia sẻ đc thì hoan nghênh !!!
tony chỉ sợ các bạn đọc chán thui, vì đoạn típ theo toàn kể chiện tình cảm của tony nhưng nó có liên wan đến tâm linh. nếu các bạn mún thì tony sẽ bỏ wa chi tiết này
hihi, chuyện đang hấp dẫn mà huynh, huynh kể tiếp đi, có tình cảm thì càng hấp dẫn hơn chứ... à mà muội thắc mắc là trong nhà có thờ ông địa ông thần tài mà quỉ vẫn có thể vô được hả huynh? mấy ổng hổng có chặn ah?
huynh cũng kg bít nữa muội ơi !thật sự thì lúc đó gia đình huynh kg hề nghĩ đến chiện này, hôm nay muội hỏi huynh mới nghĩ ra đó
níu huynh thây khó nói wa thì cứ cho nó dze dzô dzỉ dzãng...nhưng níu huynh nói ra đc thì đệ tin ràng huynh dám nhìn thẳng vào nó và vượt wa nó dễ dàng :D.mà bít đâu các ý kiến của thành viên trong diễn đàn sẽ làm huynh vơi đi nỗi bùn thì sao :) chúc huynh lun dzui :D
Đang chuyện bà già chưa vơi chi L kêu cứu chưa xOng mà...tony kể tiếp đi..chi tiết nào tony ko thix thì ko viet cung dc ma
có cả quỷ ghê quá
Sau khi anh T về (trước đó ảnh có dặn có chiện j cứ nói ảnh 1 tiếng đừng ngại, còn chiện về con qủy thì chừng nào tony và nhỏ D thấy sự xuất hiện of bả thì lập tức báo anh bít bất kể jờ nào để anh wa thu fục liền, chứ bi jờ kh có con qủy đó ở đây làm sao bắt chứ, đành fải chờ cơ hội thôi), tony mới nói cho cả nhà nghe chiện tony vừa mới nghĩ ra :
« hôm bữa con suy luận sư fụ of anh 3 thấy vong linh ở nhà mình là anh P nên kg đến nữa, hôm nay nghe anh T nói vậy con vừa nghĩ ra thêm 1 giả thiết mới mà giả thiết này có vẻ hợp lý hơn » sau vụ sư fụ anh 3 kg đến tony mới kể ba mẹ nghe
« con nói thử xem «
« mọi người có nhớ anh 3 bảo sư fụ thấy nhà mình có 1 vong linh mạnh lắm, tu lâu năm rùi, sư fụ nói bữa nào sẽ wa xử lý, thu phục vong linh đó và bắt đi tu học, đúng kg ?”
“uhm. vậy thì sao ? anh P và chị L cũng mạnh vậy ?” nhỏ D giải thík
“đúng là 2 người đó cũng mạnh nhưg họ kg = bà già này vì bả là qủy mà, vả lại 2 người họ kg có cái tâm hại người, còn nữa nếu bả kg fải là qủy thì sao sư fụ anh 3 nói sẽ wa xử lý, thu fục ? còn việc sư fụ kg đến có thể là lúc sư fụ sắp xếp ngày jờ để đến thì bà già đó đã đi rùi, đâu bít chừng nào bả quay lại mà bắt ? hoặc có thể sư fụ thấy kg thể thu fục được vì bả quá mạnh nên kg đến cũg nên”
“nhữg điều con nói cũng kg fải kg có lý” ba tony tán thành
“con thấy suy luận này of ảnh rất hợp lý, cách giải thík này chính xác hơn” nhỏ D fụ hoạ
Mẹ và chị M thì khỏi nói lun, lúc nào lắng nghe cho kg có ý kiến j hết (lun lun lắng nghe, lâu lâu mới hỉu, hahaha nói chơi thôi)
Tối đó, nhỏ D mơ thấy anh 3 tay kéo cái valy mà theo nhỏ D tả thì nó khẳng định cái valy đó là cái hồi chiều mà anh T đã đốt, anh 3 vừa cười rất tươi vừa kéo valy và vẫy tay với nhỏ D và lặp đi lặp lại rằng :
« vĩnh biệt em nhé, anh lên Đà Lạt đây »
Thế là xong anh P đã đi đầu thai trong niềm hân hoan nhưg câu hỏi đặt ra là sao anh T bảo đưa anh P đi đầu thai mà lại đốt theo cái valy làm chi ? còn nữa tại sao anh P lại bảo mình fải lên Đà Lạt mà kh nói rằng mình fải đi đầu thai chứ ? tony đem thắc mắc này hỏi anh T thì anh trả lời rằng đâu fải lúc nào vong linh cũng truyền trải tâm tư 1 cách rõ ràng cho mình chứ ? nếu kg fải đi đầu thai sao anh P lại vui vẻ như thế ? còn việc đốt cái valy cũg dễ hỉu thôi, bít rằng ảnh đi đầu thai là kg cần nhữg thứ đó nhưg ảnh nói với anh là mún đi khắp nơi ngao du sơn thủy trước khi đầu thai nên anh nghĩ dù j ảnh cũng là con ba cũng là anh of em, dù kg có duyên sống cùng với nhau nhưg cũng có duyên gặp nhau thông wa giấc mơ nên chuyến đi này of anh P là 1 đi kg trở lại thì gia đình mình cũng nên chuẩn bị cho ảnh 1 ít đồ dùng cá nhân để ảnh đi chứ, trước khi đi thì cũng nên cho ảnh ăn 1 bữa cơm gia đình xem như đưa tiễn, anh T nói tới đâu lòng tony đau tới đó, đúng rùi sao tony lại vô tâm như vậy chứ ? bao năm wa mình đã làm được j cho ảnh chứ ? ảnh kg jận cả nhà là may ra rùi, trog khi ảnh là con ruột mà kg được lập bàn thờ như chị L, đến bữa kg được cả nhà mời dùng cơm chung, nếu đổi lại là tony thì tony cũg kg bít mình có được sự bao dung như anh P kg ?
(còn tiếp)
Chap này thương tâm quá :((
hay và ý nghĩa quá
Anh T còn nói rất nhìu nữa rằng gia đình tony là 1 gia đình sống theo phong cách nho giáo từ trên xuống dưới ai ai cũg đào tạo trog môi trường giáo dục nghiêm khắc (ông nội tony phong kiến lắm, lễ nghĩa dữ lắm, dạy dỗ con cháu sống fải có tình có nghĩa, kính trên nhường dưới, từ nhỏ từng đứa cháu fải học cách cầm đũa sao cho đúng, gắp thức ăn thế nào cho fải, ăn uống fải từ tốn, khi ăn kg được nói chiện nhìu vv….và vv….) nên dù nghịch ngợm đến đâu nhưg đứa nào cũg kg có nhữg tật xấu như : lấy cắp, tuyệt đối kg bao jờ đánh nhau với bất kì ai và với bất kì lý do j. Con cháu từ trên xuống dưới ai cũg sợ ông nội nhưg ông dạy dỗ rất hay chỉ dạy thôi chứ kg bao jờ dùng vũ lực đâu nhen (chỉ có ba tony là bị ông đánh vì nghe bà nội kể ba tony rất ham chơi kg nghe lời nội) nhưg ba tony thì khác ah tính ông rất nóng nảy fải nói là ông rất nghiêm hơn cả nội lun ý, kg nghe lời là ông cho roi vọt liền, anh em tony ai cũg sợ ba 1 fép. Vì vậy, chắc có lẽ anh P cũg ảnh hưởng từ gen of gia đình chăng ?Bởi vì theo anh T có rất nhìu trường hợp như anh P mất trong bụng mẹ nè, mất do nạo phá thai nè, nhữg vong linh như vậy thường tâm họ rất sân hận (kg sân hận sao được ? thử hỏi nếu các bạn bị người ta hại chết, hãm hiếp, chặt tay, chặt chân…., khi chết bạn có hận người đã làm bạn như vậy kg ? kg hận mới lạ, mà nếu kg hận thì người đó thành chánh quả rùi đâu còn là vong linh nữa) vì tâm sân hận nên họ rất mạnh (dĩ nhiên rùi, bình thường mình đâu có mạnh khi ai làm j mình tức giận thì kg bít sức ở đâu mà ai cũng mạnh thế, kg thấy mấy người điên sao ?họ mạnh ghê lun ý)
Nhữg người như anh P thì hận ba mẹ tại sao kg sinh anh ra đời mà fải giết chết anh khi anh còn trog bào thai ? trog khi anh em of anh P có cha có mẹ, sốg thương yêu với nhau mà kg hề nhớ đến anh, kg hề bít đến sự tồn tại of anh.Ngược lại anh P lun bảo vệ mọi người, yêu thươg mọi người, anh T tiếp :
« tony, em còn nhớ hồi nhỏ có lần em suýt bị xe tông, may mà fút cuối chiếc xe lách qua người em nên kg đụng trúng, chiếc xe sau đó đã đụng vô cột điện, người lái xe bất tỉnh, fải kg ? còn nữa lần gần đây nhất em bị 3 tên say rượu chạy nguợc chiều, chạy rất nhanh đụng vào em khiến em bị tét đầu fải may 12 mũi, họ chủ động đụng em đáng lẽ ra em fải là người bị nặng nhất chứ kg fải bọn họ đều bị chấn thương não, bất tỉnh nhân sự hết đâu, em kg thấy lạ sao ? »
« sao anh lại bít nhữg chiện này ? chị K kể anh nghe ah ? »
« kg hề. anh P kể đó, còn nhìu chiện anh P júp đỡ gia đình lắm mà thôi anh chỉ kể vài chiện of em để em hỉu anh P là người như thế nào ? ảnh là 1 người rất lương thiện, tâm trong sáng, kg fải vong linh nào cũg được như vậy đâu »
Tony vừa qúa bất ngờ về nhữg điều anh T nói vừa rất đau lòng, đúng rùi sao con người ta quá vô tâm, quá tàn nhẫn ? tony tự trách bản thân mình quá đi, ngay lúc đó tony chợt nhận ra 1 chân lý kg fải sự thật nào cũg tốt đẹp, có nhữg sự thật chúg ta kg nên bít thì sẽ tốt hơn, chúg ta lun hỏi tại sao chúg ta lại bị vong linh hại ra nông nổi như thế này ? thế kia ? chúg ta có bít rằng chúng ta đã vô tình làm họ đau khổ kg ? sao chúg ta kg nhìn lại bản thân mình mà lun đi trách móc, đổ lỗi cho người khác ? rùi đi mướn pháp sư, thầy bà ếm vong này, vong nọ, như vậy chúg ta lại gây thêm thù oán với họ, chúg ta có chắc rằg ếm họ được mãi mãi kg ? có 1 ngày nào đó họ cũg sẽ thoát ra thì lúc đó người bị hại là chúg ta đó, duy chỉ có 1 tấm lòng bao dung, độ lượng, mới cảm hoá được họ, mới phá bỏ mọi thù hận. Các bạn có đồng ý với tony ?
(còn tiếp)
chuyện hay quá! chờ dài cả cổ mà vẫn cứ chờ :)) Tiếp đi bạn
tiếp nào chap này ngắn quá