eo ôi.cầu chỉ sợ anh không siêu thoát được mà thành quỷ là chắc chết chỉ có lật bàn cơ và cũng làm theo Anh đó là nhảy lầu lun thui....
Printable View
eo ôi.cầu chỉ sợ anh không siêu thoát được mà thành quỷ là chắc chết chỉ có lật bàn cơ và cũng làm theo Anh đó là nhảy lầu lun thui....
Hix quên cái pass boduy rùi, giờ Kairi dùng pass này nha, mà cái vụ trên ai giúp Kairi với
1/ sinh ngày 25 tháng 3 năm 1996
2/ sở thích là đọc sách, nghe nhạc, thích thể loại nhạc tân cổ
3/ Sống để chờ một người, dù biết họ không bao giờ nghĩ đến mình
4/ Điểm kém ở lớp và bị la, cảm thấy tồi tệ nhất khi bị bỏ rơi
5/ Không bi quan, luôn nhìn về mục tiêu
6/ Ai tốt với mình thì mình tốt lại
7/ mình mơ thấy mình bị mọi người bỏ rơi ở một bãi biển, không người, không tàu, không xe, lúc đó mình cảm thấy tồi tệ lắm, không sao tả được, rồi có một cọng lông chim màu trắng vũ bay xuống trước mặt mình, rồi sóng biển dâng lên ầm ầm, rồi mình quay đầu đi vào trong đất liền,
1/ 12/08/1987
2/ Mình thik lượn lờ ngoài đường ^^, xem phim bộ TVB và nghe nhạc pop
3/ Ý nghĩa nhất trong cuộc sống của mình là tình yêu
4/ Điều tồi tệ nhất của mình là mình không thể thực hiên được ước mơ và phải gánh trên vai gánh nặng gia đình
5/ Cuộc sống là không công bằng
6/ Người ta đối với mình thế nào thì mình đối xử lại như thế
Giấc mơ 1: Bố người yêu mình mất được gần 5 năm rồi, vừa bốc mộ xong, nhưng thời gian mà chưa bốc mộ mình rất hay mơ về bác
Có lần mình mơ mình đang nằm ngủ thì bác đứng ngay sau mình, trong mơ mình vẫn biết mình đang mơ, mình biết mình quay lại mình sẽ nhìn thấy mặt bác, mình rất sợ...Và tỉnh giấc , vẫn run run , lúc đó gần 4h sáng
Giấc mơ 2: Mình hay mơ mình bị truy đuổi, nhưng tinh thần mình rất kiên quyết ko thể bị bắt, và mình bay.. Mình có thể đoán chúng nó đuổi mình theo hướng nào, và mình thoát được...Mình muốn bay nhanh hay chậm mình điều khiển được và 1 điều nữa là mình hay bay lượn trong 1 tòa nhà rất to
1. 17-11-1988
2. Thích và đam mê nhiều thứ, nhạc nào cũg thích nghe.
3. Tìm hiểu những điều mới mẻ về cuộc sống của loài người.
4. Chưa biết phải căm ghét cái zì nhất, chưa cảm nhận được điều zì tồi tệ nhất.
5. Cuộc đời mỗi con người đều như 1 bộ phim mà trong đó tồn tại quy luật nhân quả.
6. Cố gắng để k làm tổn thương người khác mặc dù vẫn chưa hoàn toàn làm được.
7. Nhiều giấc mơ lắm nhưng tôi muốn được giải mã những giấc mơ này :
A. Tôi thấy mình và 2 đứa trẻ con, 1 trai ( khoảng 5 tuổi ) 1 gái ( khoảng 7 tuổi ) đi bộ trong 1 con đường nhỏ như 1 cái ngõ. Đầu con đường có 1 cái nhà ( kiểu dạng phòng bảo vệ ở nghĩa địa ), cuối con đường có 1 cái cổng rất to nhưng ko kín cho lắm vì có nhiều song sắt. 1 giọng nói vang lên ở căn nhà : để chú ra mở cửa cho. Tôi quay mặt lại trả lời : ko cần đâu, cháu tự làm được rồi chú ạ. Quay mặt về đằng trước thì thấy đứa bé trai đã tự trèo qua cổng. Rồi sau đó liên miên lắm ( ý tôi là khó kể, và tôi chỉ chú trọng đến những chi tiết trên thôi ).
B. 1 lần tôi mơ thấy rất nhiều nước, kiểu bị ngập. Và khi tôi đang chìm dần thì tôi giật mình tỉnh dậy ( Cũg có thể là do tôi chùm kín chăn lúc ngủ nên gặp ác mộng ). Nhưng 1 lần khác tôi lại nằm mơ đến việc nước ngập, nước chỉ ngập đến khoảng qua đầu gối, nước cứ thế chảy theo dòng, 1 lúc sau thì tôi cầm chổi quét hết rác bẩn đi. Chính vì nằm mơ nhiều lần về việc nước ngập nên tôi muốn biết ý nghĩa của giấc mơ này.
C. Nhiều lần tôi nằm mơ thấy 1 con rắn cứ đuổi theo cắn vào chân tôi trong 1 không gian mà tôi ko xác định được. Và lần cuối tôi mơ thấy con rắn đấy thì có thêm 1 chi tiết khác, đang bị rắn đuổi thì bỗng nhiên mọi hình ảnh bắt đầu nhạt nhòa dần và bỗng nhiên xuất hiện 1 sân khấu, có 1 con hổ ( kiểu dạng người mặc đồ nhồi bông ) cứ đứng cười vào mặt tôi. ( Về giấc mơ này, cũg chẳng biết suy luận của tôi có đúng ko nữa. Tôi có 2 đứa bạn, 1 đứa sinh năm rắn ( 89 ) và 1 đứa sinh năm hổ ( 86 ). Đấy là 2 đứa bạn mà tôi và bọn nó hay uống rượu và đôi khi sử dụng ma túy. Theo tôi thì ý nghĩa của giấc mơ này nói về việc tôi phải ngừng sử dụng những thứ trên nếu ko cái chết sẽ đến với tôi. Vì con rắn đuổi theo tôi, và đứa bạn sinh năm 89 cũg là người rủ rê tôi rượu chè hoặc thuốc lắc.)
Rất mong nhận được phản hồi của bạn sớm. Chân thành cảm ơn. Nếu phản hồi thì nhắn tin hoặc gọi cho tôi để tôi biết vì tôi ít tham gia diễn đàn này lắm. Sdt 0902121234.
1/ 11/10/1991
2/ đi chơi , phiêu lưu,đam mê kinh doanh + ca hát ,âm nhạc trữ tình
3/ là phải thành tài , có địa vị,tinh yêu thương của tất ca mọi người
4/ sự dối trá, bị người ta hiểu lầm
5/ cuộc sống là phải sống hết mình :D
6/ tôn thờ họ như là thần thánh
7/ hôm qua mình nằm mơ thấy đi chơi ! trong giấc mơ mình gặp 2 thằng em bà con ! mà nó hiện đang ở nước ngoài ! xong có thấy một ng con gái khoảng 24 tuổi :) chỉ rất đẹp và mình rất thích nhưng lại bi phân biết tuổi tác , sao đó thấy mình đi học và gặp 1 thằng ! minh toàn đánh nó thôi ! trong giấc mơ mà đánh no thấy thương luon ! từ dùng cây qua dùng tay rồi qua dùng mã ! như vậy là sao hả bạn ? mình hiện h cung chả để y ai hơn 4 tuổi cả
không có cao nhân nào vào giải à?
hôm qua em có 1 giấc mơ xin mong anh giải thích giùm em,em sẽ trả lời từng câu hỏi theo thứ tự.
1) em sanh ngày 8 tháng 10 năm 1985
2) thích nhạc trữ tình,nhẹ nhàng,đôi khi lại thích dance tùy bản nào lọt lổ tai
3) ý nghĩa sống của em là Mẹ,vẫn muốn tiếp tục sống là vì còn Mẹ và Cha,nhưng Cha Mẹ lại...không được thuận hòa (vì nghiệp)
4) điều khiến căm ghét nhất là lường lọc,xảo trá,sống nhiều mặt. tồi tệ nhất là thằng đàn ông mà tánh đàn bà
5)quan niệm cuộc sống là sống hết mình với mọi người và gia đình và sống bằng cái tâm
6)đối xử với những người xung quanh bằng cái thiện,cái tâm,bằng tấm lòng,đôi khi rước lại những cái vụ lợi,bực tức...
7) đêm qua em có nằm mơ thấy xác chết 2 người đàn ông,nhưng xác mới chết thôi...không biết điềm báo là gì....có hôm lại nằm mơ thấy phật..ông địa vui cười....có hôm lại nằm mơ thấy rồng trắng bay trên trơi,và năm mơ thấy ngọc hoàng cùng các vị tiên cầm lộng che cho ông,nhìn rất đẹp,khi đó em thấy Ngọc Hoàng,vía của em tự nhiên quỳ xuống chấp tay cầu xin cho gia đình được đoàn tụ.Cha Mẹ được hạnh phúc với nhau đó là điềm em cần nguyện.
em xin hết..em chờ tin giải mộng ạ
chờ hoài bữa giờ mà không thấy anh chị nào giải hết...
mình giúp bạn giải mộng một tí thôi nhé!!!! bạn thấy xác chết là điềm hảy hùng lo sợ.xác chết còn tươi như người ngủ là điềm báo gia đình an vui,ko có chuyện gì hết.nếu xác chết sình thối là báo điềm nguọc lại. số đề 88.thấy ông địa vui cười là phát tài,thấy ông đị giận giử là hung tin.số đề 36
thêm một ý nghĩa những ai thường thấy chim bao.thấy phật,rồng, thổ địa,tiên thánh,vua,chùa.thần tài,thầy tu,mặt trăng,ngôi sao...ý nghĩa ai nằm thấy chim bao những trường hợp này là có quý nhơn phù trợ. quý nhơn là một vong linh đệ tử của phật môn,đã tu đắc đạo ở cõi vô hình,(gọi là thánh nhơn) ngài có chức quan tướng rất lớn,ở triều đại của một vị cha nuôi xưng vương(vua). ngài luôn giúp đỡ con cháu thoát nghiệp.nếu gia đình nào có quý nhơn đắc đạo gọi là gia đình phước đức.nhưng cũng đừng ỷ có quý nhơn giúp đỡ mà làm trái đạo lý nhé.hướng thiện ngài sẽ giúp nhiều hơn,xáu ngài sẽ hất bỏ.
1/ 20/08/92
2/ thích vi tính, thĩ tất cả loại nhạc
3/ sống vì cha mẹ.
4/ ghét: ghét mấy đứa nói bậy mà nói hoài
5/ quan niệm cs: sống là biết suy nghĩ về chân lý và nguyên lý
6/ cách đối xữ những người xung quanh: ai tốt với mình thì mình tốt lại, không tốt thì đừng hòng găp lại
7/ nằm mơ thấy mạng nhện giăng lung tung trong 1 khoảng tối đen, xong rồi xuất hiện những vòng tròn đồng tâm, quay vòng. Sau đó thấy 1 đống thiên thạch ( rõ như chuẩn HD luôn) đâm xuyên qua những vòng tròn đó rồi rớt xuống đầu mình. Nhưng hok có cảm giác sợ mà cứ nhìn thế thôi. hic
Mong huynh giải đáp dùm nhé !
1/ 15/6/1988 DL
2/đi dạo ở những con đường có nhiều cây to bóng mát,thích trở thành nhà kinh doanh hàng kĩ thuật,cứu giúp mọi người (Siêu nhân ^^).thích nhạc nhẹ..hoặ cái đó nghe thấy có ý nghĩa
3/muốn xem những sự thay đổi,muốn làm nhiều viêvj có thể làm gia đình đc vui vẻ,hanh phúc
4/mất ý chí,cảm thấy bị đe dọa rình rập..suy nghĩ về số phận,chết chóc
5/là 1 con sông ta phải bơi nếu không sẽ chết,tuy nhiên 1 vài trường hợp đc mặc" áo phao"
6/nhiệt tình với nhưng người bạn,phớt lờ nhưng người thấy chướng mắt
7/thỉnh thoảng mơ thấy mình gặp những ngừoi đã mất( trẻ tuổi)
mơ thấy mình có thể nhún chân là bay lên đc
mơ thấy rắn đuôi ran vào nhà,giết rắn,bố bị rắn cắn
mơ thấy anh trai bị ngã:i_dont_want_to_see:(trong mơ lại thấy 1 anh con bác đã mất xuất hiện goi tên anh bị ngã)
mơ thấy người mình thích lúc cấp 3(mà nói chuyện như là đang gặp măt)
mơ thấy những ngừoi chưa bao h gặp .............
minh sinh ngày 25/06/1984
Mình rất hay mơ bị đuổi bắt và chạy kiểu gì cũng qua nghĩa địa. Có khi là vào hẳn nghĩa địa và ở trong đó.
có lần mình mơ là đi khiêng quan tài cho Lại văn Sâm.
hay mơ gãy răng, bị bóng đè và nhìn thấy cửa bật mở có người đứng ngoài cửa, hoặc bị ai đó lấy chân chẹn cổ mình. Hoặc mơ bị ai đó ... hic mà mình không làm gì được.
Ghanh tị quá , mấy tháng rồi mình nghèo đến nổi chả có một giấc mơ hay ác mộng .
Hồi trc nằm mơ thấy " lạ " là y như rằng khg quá 3 hôm nó xảy ra y chang thế ( nhg lúc chưa xảy ra thì kg đoán đc ) nên mình sợ nằm mơ . Vì mơ liên tiếp , chuyện xấu cũng liên tiếp đến nổi mình cầu kg mơ nữa .
Máy tháng trời , ngủ cả đêm thức dậy , trong đầu vẫn đầy khoảng đen , và mỗi lần nằm xuống là ngủ rất sâu đến nổi chỉ giật mình vào đúng giờ đi làm thui . Giờ lại sợ .... vì ngủ mà kg mơ gì hết trong mấy tháng liên tiếp thì đúng là kg bình thường ....
tui thấy anh em nhà ta nên ít mơ đi(bằng cách đọc sách trứoc khi ngủ)
chứ mơ nhiều mà mơ ác kô thì ảnh hưởng tinh thần dữ lắm
thà ko biết,chứ biết thì sợ thêm