người ta cũng ham vui mà a :D
Printable View
người ta cũng ham vui mà a :D
giới thiệu với em, thím lạc dương :D từng là chiến hữu song kiếm hợp bích đánh khắp thiên hạ ko địch thủ của anh một thời :D
hehe, xin chào tiền bối Thím Lạc Dương. Mà anh Khoai dựng cờ khởi nghĩa, lập box sơn trại chém gió để quy tụ tất cả 108 các anh hùng hào kiệt về đi :D
Cảm ơn Khoai quá khen. Nevermore xin đừng quá đa lễ. Lễ nghĩa nhân sinh. Thiên sinh nhân tính.
108 thì nhiều quá, tốn gạo đó!!! Cứ theo tiêu chí càng động càng vui, gặp ai cũng "dụ" gặp ai cũng "nạp" là okay roài!!!
Chỉ tiếc là thánh Tú ko còn nữa. eatdrink004. Mất đi nửa mùa xuân vừa rồi.
Mà thôi cũng kệ, không có thánh Tú tự tánh chúng ta phong Thần luôn.
Có thần Củ- còn có thần danh là Khoai Lang Beeng.
Có thần Thú- thần danh Phương Săn Dần (đọc tên mà nhớ đến Kim Siêu Quần).
Có thần Mèo- thần zanh-Zun zịu zàng zâm zụt.
Cò thần Điện- thần danh Vô Chánh Điện
v.v...
danh sách còn dài và rất dai!!!
Thím Lac...lau wa hog gap....thím di dau vay?
nghe nói bả du học bên campichia mới dzìa
campuchia là một trong những nước có nền giáo dục và khoa học phát triển hàng đầu thế giới, quân sư phe ta từng ở đó du học thì chắc cũng pro, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý lắm a Khoai nhỉ rose4eatdrink004rose4
thim lạc đâu rồi :D con nhớ tiếng gió của thím quá đi :D
tuy câu từ có đen tối nhưng tư tưởng là trong sáng như mực mà :D
trong mực lại có cái gì đen đen lắm :D