ái gì là cát , cái gì là gió , chừng nào huynh còn thấy gió và cát thì chừng đó huynh đừng nói tịnh :)
Printable View
ái gì là cát , cái gì là gió , chừng nào huynh còn thấy gió và cát thì chừng đó huynh đừng nói tịnh :)
ái dà huynh chịu liền đó muội ...muội có biết tại sao Ta làm vậy không hả...Vỉ sự yêu của Ta vĩ đại đến nỗi giao muội cho người khác chăm sóc dùm ấy mà...Yêu ghen mệt lắm ...Vậy là muội biết là lòng huynh trắng hay đen vậy hả...
p/s D muội ta đang iu lắm nhỉ...mấy câu nói vu vơ ấy...
Love all
sao haui huynh im rồi ?
như lời huynh nói sao , muội thấy ko có đường tới cữa phật , vậy vì sao huynh phải tới , muội thấy tịnh và động vốn bình đẳng , ko có sai khác , vốn ko có tịnh hay động các pháp như hư không lìa đối đãi , vì lìa đối đãi nên ko có phân biệt vậy ^^
ái dà muội của Ta ko phân biệt tốt xấu là tốt rồi ..muội muội giỏi quá đi à...lâu roài hg gặp thậ̣t có duyên à...
p/s muội lấy chồng rồi còn nhớ đến TA hg vậy...1 chút xíu xó hg ...
Love all
Mỗi người theo một đức tin và huynh chọn theo đức tin gửi vào Phật...
Phật đã chỉ rõ cho ta con đường đi rồi đó chứ nhưng vì có quá nhiều dục vọng , tham , sân , si đã che mắt ta đi rồi chính ta lại đắm chìm vào cõi Sa Bà này.. huynh tới vì huynh muốn thoát khỏi luân hồi lục đạo có thể phổ độ chúng sinh , đi tới chân lý của đức Phật đã dạy..
tịnh là lòng huynh muốn vậy.. động là do tịnh của huynh chỉ tới...
muội theo phật mà nhưng theo phật nhưng huynh đã có chánh kiến chưa, tu phật thì huynh nên nhập vào các môn phương tiện , trong đó có pháp môn tên gọi là bất nhị , muội vì quán át theo đây nên thấy khắp cả đều bình đẳng , nếu huynh nói muốn theo đường phật thì huynh có phân biệt với hell rồi . Muội thấy neit61 bàn và a tỳ vốn ko có sai biệt
lấy chồng mà nhớ trai , nó đánh huynh nhận ko ra đó :D
okie ...mà vào xã stress nha...hg có bắc cóc muội à nha...
Love all
huynh dám bắt cóc ko ..... bắt cóc muội hơi bị tốn tiền nuôi cơm à nha :D
mình không phân biệt mà mình đang có tịnh lòng tránh khỏi các chấp kiến khiến mình tâm ko thể an mà tu tập đc .vì thế hôm nay cần tịnh để động....
Mĩnh theo Tịnh Độ nhưng vẫn muốn theo Mật... và rồi chính cái muốn giải thoát và quay lại tiếp túc phổ độ chúng sinh làm cho tâm mình không an..
Và rồi tất cả chỉ vì cái ham muốn mà thôi.... khi tiếp tục đọc kinh Bát nhã Ba La Mật thì lại thấy tất cả vẫn chỉ là 1 con đường.., chẳng qua mình đi về bên trái hay bên phải mà thôi... con đường đó sẽ dẫn tới đâu là do ta
em sẽ ghi trên tường là , melson mún đắc kỷ tơ tưỡng đến ỗng :D được hok èn
^^ mỗi pháp là do động niệm mà sanh , vì nhân duyên đó mà trôi trong sanh tữ huynh nên khéo suy nghẫm vệc này , bồ tát khi tu tập nên tu XẢ nhưng tu xã là khéo hộ niệm chúng sinh vì các ngài lấy đại bi làm tánh , 12 duyên làm thể ............ muội cũng tu mật .... tu pháp nào là do thuận theo thế gain mà nói chứ thực ra phật ko nói pháp tu , cũng ko có thành phật , vì sao phật chứng trí bằng cái gì bằng thể xác thì thể xác như củi khô vô dụng sao àm chứng vì nó vô tri . Tâm chứng ư .... tâm thì lìa mọi ngôn từ có như ko có vậy cũng ko phãi chắc thật để chứng . Nên beit61 chư phật ko ngồi bồ đề , các ngìa vì thuận theo chúng sinh mà có tướng ngồi bồ đề vậy
óa óa sao lại im lặng hết rồi ............Được nói chuyện với cáo con là cơ hội ngàn năm mà ko chụp lấy mai mốt đừng than thở nha
A Di Đà Phật !
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ....
pháp hay đạo cũng là do tâm mình...
Phật đâu biến chúng ta thành Phật mà người chỉ cho ta con đường đi thôi .
Vẫn biết một lòng qui theo Phật
Nhưng thế gian sao cố níu ta
Thôi tất cả chỉ là cát bụi
Gió cuôn bụi đi sạch đường ta
Cảm ơn TĐK nhiều...
A Di Đà Phật
sao huynh lại cám ơn :D muội có nói gì đâu , muội vốn ko nói cũng như huynh vốn ko nghe :) chúc huynh an lạc
huyn đồng ý với muội ....thế thời mà các Pháp sẽ khác nhau hết ...Đã đến lúc chúng ta thành Phật ...Hãy tin về điều đó..đơn sơ và đơn giản vô cùng ...
Tình thương nhân loại ,tình thương chúng sinh..chúng ta là đấng sáng tạo như Cha chúng ta trong cái Một...VŨ trụ đáng yêu này...
Love all
Chúc muội vui vẻ và luôn xinh đẹp ^^
rất vui đc nói chuyện với TDK
nhiều lúc đoán cái lão bede tu Phật. nhiều lúc thấy theo tu Chúa....
lão này tu nhiều thế....
ta vẫn ghét lão đó :@:@:@:@
ôi , thành phật ư , có thành phật sao , sao muội ko nghe các bậc thánh trí nói về việc ấy
Còn có thành phật là con có 2 ...... lìa khỏi 2 tướng thì ko còn phật và chúng sanh .....
p/s thuận theo hai người mà nói vậy , nhưng gặp người khác thì muội sẽ nói khác :D
đừng nghe cái lão bede ấy làm gì cho đau đầu....
vậy huynh diệu cũng là bede muội cũng là bede , phật cũng là bede , 10 phương chúng sanh ba đời đều là bede vì cùng một thể tánh , nếu huynh thấy 1 cá nhân bede thì cả pháp giới đồng một thể cũng sẽ như vậy .
ừm hen huynh nói cho giống giống thời ấy mà...chứ nói vậy mấy ông giáo sư nói mình bị gì ở dây thần kinh số 2 ...
Love all
:)
trời ahi huynh ấy đều nói iu muội , mún cưới muội nhưng lại là pede mún cưới nhau sao oaoaoaoa sao đời mình bất hạnh như cô lựu vậy nè oaoaoa
sức mạnh của cái nghĩ đã đc khoa học chứng minh...sự nối kết trong 1 mạng đa chiều kích sẽ ảnh hưởng toàn diện trên 1 diện rộng mà mỗi cá nhân đóng vai trò cộng hưởng cùng pha ...đồng tương ứng với số lượng cần đủ khoảng 5000 người đạt tâm thức siêu nhập định .....
Love all
đời là thế mà nói yêu người này mà tâm trí lại cho người khác ..lại muốn ăn chơi với người kia...nhưng Ta chung thuỷ với người tình Ta thôi ..đc hg muội...
Love all
Các hành vô thường là pháp sanh diệt
Sanh diệt diệt dĩ tịch diệt là vui
người đó liệu có phải là em huhuhuhu
đừng mà huynh , dù gì thì huyn hấy cũng co một thời ngọt ngào với muội oaoa ko nỡ băt ỗng
vì sao tôi điên .... hận melson và ni
trời sao nhắc tới một thời lững lẫy của Ta..đau xót thêm lần nữa á...
p/s hỏi nhỏ muội sao nhắc tới người tình ..muôi lại khóc ...bộ sung sướng à..hay???
@ D Ta bị bắt mấy lần rồi ...mà mấy người 113 bái ta làm sư phụ òi kha kha...
Love all
thôi ..... đành nhắm mắt nhìn hai ông ấy bên nhau .... em dựa người vào Diệu ca ca để khóc đây hic hic
không đau vì quá đau .....
Ngày x tháng y năm z
Nhất kí ơi
Hum nay pé cao bắt đầu iu . pé mun kết hôn với anh melson
.............................
xé nhật kí hu
huhuhu