THui xin lại làm chi nửa huynh ! các nàng được bề trên mời đi về núi tu thì phước cho họ rùi huynh nên mừng mới phải chứ ....mí tiền bối không rút hết phép của huynh là may lắm rồi đó ...lo về nhập thất tu lại đi .....
Printable View
Thân gửi các bạn,
Khi các bạn đọc được bài viết này, xin các bạn chấm dứt spam bình luận linh tinh.
Chúng ta spam, để làm cho không khí vui tươi, bớt nặng nề, ân oán nên hóa giải.
Nhưng cuộc chiến đã kết thúc.
Các bạn hãy nhường cho các cao thủ tham gia trận chiến này, người thắng cũng như người thua, chia sẽ vài dòng tâm sự của họ.
Thiết nghĩ đây cũng là một việc làm có ý nghĩa của các spammer .
Tại hạ có mở quán cóc ven đường, chuyên spam đủ chuyện tai mục Truyện vui, Spam, xã stress, mong các bạn vào đó spam với tại hạ.
Thân.
Thôi mấy ông này dóc tổ quá đi, tui chờ mấy bữa nay coi ông Ni Cre Ajaihum bỏ bùa coi có bị gì khôngmà có thấy gì đâu, đau bụng còn không có nữa nói chi bị chú với thím. Toàn là pót tùm lum, chính tả sai tè le, về đi học chính tả lại đi ở đó mà bày đặt. Giỏi thì làm tui đau bụng thử cái coi Ajaihum.
Spamer làm loãng hết cả diễn đàn, không để bà con học thuật mở mang tầm mắt gì hết, chán thật.
lỡ có người đánh hồn phi phách tán luôn rồi sao trả ta,
Cái gì mà bà con học thuật vậy. Đọc mấy câu chú đó còn chưa hiểu, không biết phân biệt chú nào thuộc môn phái thì mở cái gì mà mở chứ.
mấy con ngãi,nàng ngãi chàng ngãi gì đó ,có ku nào mặt mày trắng nhách khoảng mười bốn,15 tuổi không,có mấy em nào khoảng 20t cũng mặt mày trắng nhách không,mà lỡ có người lỡ tay không thu mà đánh nát gáo lun rồi sao ta
Các huynh đệ tỷ muội, diễn đàn chúng ta chỉ là nơi trao đổi học thuật thôi, các HDTM đừng nói gì tới chính chị chính em nhé
Cảm Ơn
boy8820011 ăn nói nặng lời thế chắc chú em xịt mũi chưa sạch nên nói chuyện sát khí nhỉ,LASTHOPE bị nói nặng lời kìa vào mà đối đáp lại đi , có ngon LASTHOPE cứ cho ngày sanh tháng đẻ của mình vào diễn đàn đi để cho boy8820011 thư ếm coi thử xem mà to mồm vậy , còn boy8820011 có ngon thì thách đố với ta nè muốn gì ông nội chiều hết nhé
ngãi ngãi ơi là ngãi đâu mất tiêu goy có mấy câu chú sao nói nhàm thế , có mấy câu lỗ ban sao nói nhàm thế còn chiêu gì khác chú em? mới học mấy câu láp láp lên diễn đàn này ba hoa múa mép , chấp nhà ngươi 1000 cây ngãi cũng không đụng được tới sợi lông của ta hahahahahahahahahahahahaha
sau này có cao thủ nào thách đấu nên lập 1 cái topic để ai có pháp trong tay mà vào chơi, chứ như thế này mọi người vào spam quá topic này loãng như cháo.Nếu mà ở ngoài thách đấu bùa phép mà mọi người cứ rao bán kem bán quần áo bán cà phê như cái kiểu này và bàn ra bàn vào nói này nói kia , chắc mấy thầy đá cho 1 cái rụng răng hết á
Huynh ê tê thâu ngãi của Ni ken croom nhôm đồng à :D . nhờ huynh thương tình trả lại cho cố chủ :)
Chào diễn đàng TGVH, tôi trước đây không hề muốn lập ra topic này, nhưng các thành viên của diễn đàn TGVH đã xúc phạm vào danh dự, phẩm giá cao cả, đức từ bi của sư phụ chí cả vô thượng của tôi, người mà bấy lâu nay tôi luôn thầm tôn trọng, tôn thờ như một nơi để tơi nương tựa vào các pháp của ngài khi tôi vấp ngã. Thế nhưng các bạn hay nói đúng hơn đa phần thành viên của diễn đàn này chỉ trích thầy tôi, chê bai, tôi nhiều lần nhẫn nhịn không trả lời, không ra mặt, nhưng nay tôi phải lập topic này để cảnh báo các bạn rằng
Các bạn không được quyền nói xấu thầy của tôi nữa và cũng không được quyền công kích, hay chê bai thầy tôi một lời nào nữa, thầy tôi là ai thì chắc các bạn cũng đã hiểu, cho dù không hiểu đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép các bạn nói bất kì điều gì khiếm nhã cho bấc cứ một bật thầy nào nữa
Lời cảnh cáo này là lần cuối nếu ai còn có ý xúc phạm thầy tôi nữa thì đừng trách sao tôi phù ếm cả diễn đàn này.
-------------------------------------------------------------
Tội nghiệp quá!hãy để sư phụ con một thử thách để biết tâm của mình cao đến đâu , văn võ luôn phải đi đôi , lên đây luyện võ mồm ,ra đời luyện công đức ,từ bi hỷ xã , luôn tài luôn văn , con nên lui về an định ,cô cũng ko biết con thuộc đệ tử của ai, nhưng khí phách giống đệ tử của cô quá , thôi hãy lui về an định nha,càng chữi tâm của họ càng loạn ,con đừng bước vô đây nha ,
----------------------------------------
cô là CƯ SỈ DIỆU ĐỊNH khuyên con lui về và thanh tịnh ,nơi đây ko phải nơi con lui tới
offline kỳ này chủ đề là huyền thuật phần 3 và sau cùng là phần tuyên bố thiên duyên tiền định của đôi trai tài gái sắc kim dồng ngọc nữ ,vân quang và vo dịnh nên đôi uyên ương
Bận quá nên lâu lắm rồi NN mới có cơ hội vào diễn đàn. Vào đây đọc những bài của các huynh, tỉ thiệt NN cười chảy cả nước mắt ra. Tuy rằng đây là trận đánh trong huyền môn, có thật 100%, nhưng NN thích nhất là những huynh, tỉ hay spammers đó. Nói chuyện rất là dí dỏm, lại vui nửa, thiệt làm cho topic này có một sắc thái rất là đặc biệt.
NN không biết bạn Ni Crê Grom đã nhận lại các nàng ngãi hay chưa? Trong này, thật sự có một vị thầy cao tay ấn lắm đó. Bạn đã lên tiếng xin rồi thì NN thấy vị thầy ra đã tay rồi mà.
Bạn không nên lên các diễn đàn huyền môn để khiêu chiến để đọ tài của mình đến đâu. Đặc biệt nhất là diễn đàn TGVH này. Diễn đàn TGVH này cũng có thể nói là cái diễn đàn khởi đầu mạnh nhất về huyền môn. Các thầy ở đây nhiều lắm. Họ theo dõi thường xuyên, tuy rằng họ không lên tiếng. Bạn hãy cẩn thận. Thêm nửa, bạn đã phá quấy quá nhiều trong cõi giởi vô hình rồi. NN khuyên bạn nên ăn năn sám hối đi, bằng không bạn phải trả cái nghiệp rất là nặng trong cuộc đời của bạn đó. Trận đánh này cũng ảnh hưởng nhiều người lắm. Đúng như cái từ mà các huynh, tỉ hay nói chơi là "văng miễng" đó.
Bạn Tổ Sư Thầy Bùa mến, hình của bạn về ngài Uế Tích Kim Cang rất là đẹp. NN xin bạn thỉnh hình ngài về, mong bạn không từ chối. Ngài Uế Tích Kim Cang thật sự ở bên ngoài, đúng là người của Ngài là màu xanh, nhưng da của Ngài giống như da rắn vậy đó. Không có trơn trui như thường thấy trong hình đâu.
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
ha ha... tóm được huynh Nhật Nguyệt ở đây rồi, huynh thoắt ẩn thoẳt hiện như là Tiêu Viễn Sơn trong Thiên Long Bát Bộ vậy.
Huynh mà vô sớm một chút thì đã được thưởng lãm các món hàng của các spammers nỗi tiếng bày bán vô cùng xôm tụ. Nào là trà đá, bánh bèo bánh lọt, kem wall cho đến Victoria's Secret... của MT.
Tiếc cho huynh thật đấy, càng tiếc MT càng căm hận tên moderator hung ác bin đã sử dụng chiêu "Hoán Long càn khôn dĩ định" để delete các comments của em. Em tính phù phép cho "cây hàng" của hắn sìu sìu ển ển suốt một tháng để hắn không làm ăn gì được với chiêu thức "đã ngao bổng pháp" lừng danh của hắn đã từng làm mưa làm gió trong võ lâm Trung nguyên...suốt hơn chục năm qua :laughing:
MT
p/s: huynh quán giùm xem cảnh giới của các "đại ca" trong 3 ngôi nhà mà em đã đề cập... đó. Cảm ơn.
Sân khấu đã giản tuồng, màn cánh gà sắp hạ, các diễn viên hãy ra trình diện khán giả xem nào.
Ghê quá !:nail_biting:.....Cứ ngở chiến tranh kết thúc òi vào tám không sao ....ai dè vào nói mấy câu bị dính miễn :sad:3hic..hic...Một cảnh tượng thật kinh hãi , Xát sinh linh nửa người nửa thú nằm la liệt ....bị nhét vào mồm một đầu lâu thúi rửa ,,,nuốt không trôi mà ói cũng không ra . Đã vậy còn cho một bầy tàn hình nắm chân lôi kéo quăn như thú nhồi bông ...hicc..hic....Mô phật ! nếu có lở đắt tội xin lượng thứ cho hic..hic...Cuộc chiến lần trước khi tàn cuộc các bật trưởng bối thu dọn hiện trường trả lại sự an bình . Cuộc chiến này coi bộ không ai dọn thì phải .....hic..hic...surrender
Vui không thể tưởng tượng được, huynh Ni_cre có lối đốn ngộ hay nhỉ :D
Háha ơi, bài này là Bát Nhã Ba La Mật Đa chú. Phần bạn kia viết ở trên chỉ là phần cuối thôi phần đầu là: " Quán tự tại Bồ tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không..." bạn tìm hiểu thêm nhé. Bài này còn gọi là Bát Nhã Tâm Kinh, trong những phần cuối kinh Địa Tạng có đó.
Thân
à, còn huynh nicre..huynh chơi kiểu gì mà Qt dính miểng nè..ngứa ngáy là đọc chú ngăng liền rồi mà mấy hôm nay còn bị sưng nứu nữa chứ..hôm qua còn có "người" lại thăm nữa...
Minh đai vừa lữ nại vừa lam
Vậy sao? Dzì sao quậy cà? theo lệnh sư thầy minh đai mở ra cái thớt lầy "hậu phong thần" vừa bị bBTQ xóa , để Thầy mình nâu nâu ké vô, bà Thầy nầy không gõ được máy..............
Chắc quý vị chưa quên cái thằng Ông Lội, bỏ ngũ trảo thần lôi, xóa bỏ lội công, tu theo công phu mới với vị hiển bồ tát ở Cù Nao Phố.
À ha!, núc lày nà lữ , núc khác nà lam.Bà Thầy nầy biết rằng hắn dám xóa lội công đi theo người khác, thì sẽ có ngày hắn sẽ có người khác để đi theo, nên chỉ truyền cho hắn vài cái củ ngãi tầm thường loại hạ hạ, hạ trung thôi hà.!
He He. CT nói vui thôi nhé !
mô Bụt
Đệ sợ bà 5 Hậu lém huynh ơi!, đệ không phải người tu hành, chỉ là xạo sự thôi hè. gặp Thầy huynh chẳng những lưởi hổng dài mà còn thụt luôn nữa à! Chẳng thà để vậy , nói ngọng mà còn nói được, he he
Mô Bụt
À, mà minh-đai coi chừng nước miếng nó rơi trúng mặt đó nha.
ha ha ha ha....
Một mật báo gian của GTHT vừa mới alo đt báo cho GTHT biết minh_đai là đệ tử của cô Năm Hậu, minh_đai chứ ko phải minh_đài nha :D. Mà huynh này sao lấy nick minh_đai gần giống như minh_đài rồi còn nói mình là nữ, mà mật thám của GTHT nói là huynh là boy chính gốc mới trên 24t thôi ah :D. Không biết phải minh_đài hay chửi cô Năm hay không mà xuất hiện 1 mình_đai giả danh tung hô cô Năm dữ vậy ta :D, Nói thật lòng hok có giận hờn àh nghe :D
Giang hồ lại 1 phen dậy sóng nữa rồi... ây dza...
Thôi thì GTHT chào cô Năm hậu nhé vậy được chưa :D
: ấy ấy cô nóng thế từ từ rồi ngồi xuống uống miếng trà, nhai miếng trầu, hút điếu thuốc, Cậu Hoàng Vũ sao mau nóng thế, GTHT nói như rót mật vào lòng vậy mà Cô Năm nỡ nói vậy sao ??? :D
Có Thể có thể lắm chứ, nhưng nói phải có sách mách phải có chứng, GTHT thấy họ không nói động gì đến GTHT và cũng ko làm mất danh dự uy tín của mình nên nghĩ cũng ko sao hết :D. GTHT biết Cô Năm có lòng tốt muốn phơi bày sự thật cho mọi người trên dd này nên lên đây tạo nick này đê khuyến cáo mọi người, cảm ơn cô nha.
Nhưng thôi mọi việc đã qua Vo-dinh cũng không làm gì sai nên cô ơi không nên để dd chúng ta là nơi hơn thua tranh luận
Người đã nói tiếng tu thì coi như là con dân của đất Phật, cớ sao vì 1 lời nặng nhẹ mà làm cho thân, khẩu, ý của mình chạy theo vọng tưởng, tạo tác nghiệp chướng, mê muội lầm than. GTHT không có ý khích bác ai hết. Vạn sự do duyên mà thành.
Chúc cô an lạc
Thành tâm, GTHT sẽ đọc lại các bài viết của vo-dinh
Chúc cô an lạc
Thôi mà cô, cô đùa dai quá nhỉ :D
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Thỉnh Hành Bệnh Quỷ Vương quay về Bổn Sứ, Ngài từ đâu tới thì quay về nơi đó.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Thỉnh Ác Độc Quỷ Vương quay về bổn sứ, Ngài từ đâu tới xin trở về nơi đó.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Úm Kiết Đa Rị Kiết.
Thỉnh Dược Xoa Hoan Hỷ Mẫu và Ái Nữ quay về bổn sứ, các Ngài từ đâu tới xin quay về nơi đó.
xin các thầy ngãi luyện cho thật mạnh để chuẩn bị đánh thật sự với nước liên bang,đánh thật đó nên mỗi người chuẩn bị cho mình bảo bối cùng nhau hợp sức mà chống chọi,vì nước chúng ta không có tên lửa tầm xa đâu
hãy hóa biển thành băng,hóa vũ khí tầm thường thành phi thường,hãy hóa người có thể xuyên qua vách núi,và hóa cát bụi thành bức tường không xuyên thủng,hãy hợp lực lại thì mọi đều không thể sẽ trở thành có thể
nước liên bang đang nói đến là thằng....nó chuẩn bị rồi..đang tìm cớ đánh đây..
chúng ta phải chuẩn bị bảo bối.