Thì huynh dùng bùa yêu ... xài đỡ vậy ... :ciao:
Printable View
tieunghi có bạn nhiều lắm nhỉ, giới thiệu cho huynh ấy là đúng đấy ... còn huynh walker nữa đang phòng đôi gối lớn đó. Còn tui nữa, còn sư huynh nữa ... hic hic ... thấy người ta có đôi mà tui muốn có ... ba, có bốn (hổng biết như vậy có bị gọi là tham không?)
Cái tính tui có lòng từ bi rất bự nên phát tâm yêu tất cả mọi người nhưng có điều thương nhất là các cô gái đẹp (xấu thì tui thương ít hoặc hổng có ... thương, như vậy hổng biết có kỳ hông ta).
Hôm nay tiểu đệ ghé qua quán của lệnh huynh! Tiểu đệ tửu lượng hạn chế, không biết lệnh huynh có thứ gì nhẹ nhẹ cho tiểu đệ dùng được chăng?
Huynh ghé là vui rồi, ở đây có cả một kho rượu lớn đủ để phục vụ các sư huynh tỷ ghé thăm.
Tửu lượng của huynh hạn chế thì tui mời huynh sâm-panh nhe, nhẹ và dể uống, xin mời huynh giacnamkha cụng ly nào:
http://i249.photobucket.com/albums/g...gracy/wine.jpg
Trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm,cô giáo gọi bạn A:
- Tại sao cả tuần nay con không đưa sổ báo bài cho mẹ ký tên?
- Dạ tại má con đi ngủ sớm,để dậy sớm lấy cá.
- Vậy còn ba con đâu?Mẹ không ký thì ba ký chứ?
- Dạ ba con đi ngủ chung với má con
- ???
Chuyện thiệt trăm phần trăm
to sg-tuấn : hu hu ! sư phụ ko cho xài , bảo rằng " mi đẹp trai rứa mà xài thì phí lắm ,rán ăn diện rồi đi tán gái hay hơn..."
to tieunghi : e hèm , hối lộ vài con ma chơi nha :D ,nuôi ma đang là mode đóa , keke
Sư phụ của VoDanhKhach nói đúng đó, huynh đẹp chai thì cần chi tới bùa. Nhưng đẹp trai cũng có tội đó? càng đẹp thì càng nặng tội, tui thì cũng lo lắm ... vì tui tội rất là nặng nên tui sợ lắm ... hê hê.
tieunghi: cưng qua thất của huynh ấy mà lựa mấy con ma dễ thương về nuôi cho đỡ ... sợ... ma. Ha ha ha :ciao:
con này được hông, cũng vui đó chứ
http://i144.photobucket.com/albums/r.../FUN/ghost.gif
mấy con ma này xấu , con ma tui đẹp và dễ xương hơn cơ :D
hahaha, ngồi vừa uống rượu vừa nhìn ma nhảy.... vui phết :votay::votay::votay:
Thanks chủ quán!!!
Gì thì gì huynh đệ có nhau, huynh hổng dám thì đây nào dám.
Nhìn trời mây đẹp xinh xinh
Mấy cô đẹp đẹp ngó tui cười cười
Từ từ ngó tới ngó lui
Tui cười lại cổ cổ kêu ... tui khùng ???
Buồn quá văng thơ tùm lum, đừng có ai cười nghen. Cám ơn
(mần thơ 2 chữ giống nhau là khó à nha)
Thấy avatar TieuNghi như thế thì tội gì VoDanhKhach cũng dám gánh hết đóa. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Ô hay, hôm nay có gì mà làm huynh buồn à??? Thôi được, nhân dịp huynh buồn, đệ cho huynh buồn luôn (tức là nhột theo tiếng Nam đó), cười nôn ruột chớ trách đệ nha!
Mà huynh trách đệ là tại đệ nên huynh hổng dám nhờ TiểuNghi giới thiệu mấy cô bạn à, huynh muốn đệ làm bia đỡ đạn thì đệ cũng sẵn lòng, để đệ làm chuột bạch cho huynh nha, có bị cào cấu cắn xé thì đệ chịu hộ, còn lại đoạn sau huynh ráng chịu... hahaha
Làm thơ chữ đôi là quá khó
Khó quá thì thôi ta ngủ khò
hehehe
@TieuNghi: em bé ơi, có bao nhiêu bạn định giới thiệu cho huynh Tuấn thì nhắn hết ra gặp anh (nhớ có hồ sơ), anh nhận làm chuột bạch test thử cho huynh Tuấn rồi, nhanh lên không ổng chờ sốt ruột (nhớ mang kèm 5 bộ dũa vuốt tốt tốt vì phần te tua anh nhận), thêm phần nữa là do huynh Tuấn bỏ hết cả giáp sắt ra rồi nên hơi.... "nhẹ nhàng thoải mái" đâm ra mỏng manh, nhạy cảm, sợ bị cào cấu :21::21:
Ni Cô cổ có dặn rằng
Cô đi dăm bữa rồi về, chẳng lâu
Không quên khóa giáp sắt rồi
Chìa đâu mà mở, tìm hoài hổng ra
Một tuần mấy bữa đi xa
Xong thời công việc Ni Cô trở về
Trở về tui vẫn giáp che
Bị thêm nón sắt, tật dê ... cho chừa
Đó thấy chưa, huynh thử tưởng tượng cái viển cảnh u ám đó mà Ni Cô bụp tui thêm cái nón sắt lên đầu nữa thì cái dung nhan tuyệt vời của tui nó sẽ như thế nào ... buồn quá ... muốn chăn dê một tí cũng không được ... chả bù với huynh ăn một lúc chục con "ghẹ" cũng không sao ... nghịch cảnh, nghịch cảnh quá đi thôi.
http://i203.photobucket.com/albums/a...ghostsheet.gif