:pig: xem ra ta đã lộ thân phận là kẻ ác rồi..chuồn thôi.
Printable View
Thưa Thầy Kiếp Mù Lòa.langtupq là RongTaiSinh007 vì lâu không vào diễn đàn quên pass nên phải lập 1 nick mới nhưng vì đăng bài gạp nhiều vấn đề quá nên mới mò và nhớ lại pass.Mấy ngày trước con có nhờ thầy giải mộng giúp con.
Và thầy có hỏi con có bị ai kiềm chặt tối đa không? và câu trả lòi là không thưa thầy.Con chỉ nhớ là mơ mình bị bóng đè thui,nhưng rất giống là bị thật ngoài đời vậy.ah con quên 1 chi tiết nhỏ ;à lúc đó con có niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Hiện h con đang ở phòng trọ.Nhưng phòng trọ này vừa có anh chủ nhà mới tự tử chết bàn thờ để gần phòng con.Anh ấy nhảy lầu chết.
con bổ sung thêm nhà mới xây.anh ấy chết nhưng chắc là cho người nhà thấy hay sao nên được người nhà thu bang caset mở kinh cho nghe.Nghe 24/24.
1/ bạn hãy nói rõ ngày tháng năm sinh
2/ bạn hãy cho biết sở thích,đam mê,âm nhạc thể loại nào
3/ đâu là ý nghĩa sống của bạn,thứ mà làm cho bạn tiếp tục sống.
4/ bạn hãy cho biết điều gì khiến bạn căm ghét nhất,bạn cảm thấy cái gì tồi tệ nhất.
5/ bạn quan niệm cuộc sống như thế nào.
6/ cách bạn đối xữ những người xung quanh.
7/ phần này quan trọng nhất,bạn hãy nhớ và kể đầy đủ giấc mơ của bạn,mặc dù nó mông lung đầu voi đuôi chuột
17- 01- 1974
nhạc trẻ- ca sĩ Việt Nam hiện đại
gia đình, sự nghiệp, giúp đỡ những người khó khăn trong famj vi có thể
sự dối trá, gian tham.Tồi tệ nhất là chuyện ko hay đến với gia đình mình.
cuộc sống bình thường, cái gì đến sẽ phải đến, bản thân mình phải nỗ lực trong mọi việc
thẳng thắn phê bình(nếu thân hoặc người đó va chạm trực tiếp với mình), ko chơi với người xấu.
tôi có rất nhiều những giấc mơ bay,mà bay nhw thật, bay rất dễ dàng nhún cái là bay, cũng có khi đang bay nhưng ko cao đc cứ là là , có khi bay cao, bay đến nhiều nơi như làng quê đậu cả lên tường, cổng làng suýt ngã,nhiều khi bay qua cổng nhà người ta bị chó đuổi cắn còn đánh cả chó, có khi đánh chết chó, có khi bị cắn chảy máu..nói chung tôi rất hây mơ bay đến nhiều nơi khác nhau mà thực tế chưa bao giờ đến đó, mà cứ trong giấc mơ cần nhanh thay vì đi là tôi bay luôn
chào thầy giãi mộng :wave: lúc này thầy khõe không ?
Thattinh cũng thường dạo vô đây nhưng khong muốn phá nơi mộng mị, hôm nay có giấc mơ bí quá mới tạt vào nhờ giả, mong được sự giã giúp của thầy
số là last night TT nằm mơ thấy xung quanh khu nhà TT ở, vốn là con đường nhựa nhưng đã cũ, sao TT thấy họ lại làm toàn bộ lại mới TT còn sợ đây rồi xe mình sẽ bị nhựa dính dơ nữa, nhìn qua cữa sổ thấy nhựa đường đen thui mới toang
không biết giấc mơ nói lên hàm ý gì ? KML ráng giúp mình với
cám ơn nhiều :big_grin:
TT
Mình mơ thấy cầm dao chống lại ba mình, sau đó bỏ dao xin lỗi ổng. Ở ngoài đời rất thương ổng, ko bao giờ làm trái lời. Vậy là thế nào các bác?
Bay lượn có thể là dấu hiệu rằng:
* Bạn đang nắm được quyền điều khiển đối với cuộc đời mình.
* Bạn đang tìm kiếm sự giải thoát khỏi những căng thẳng trong đời thực
* Bạn có ý chí mạnh mẽ và cảm thấy không gì có thể đánh bại được mình.
* Bạn vừa phát hiện ra những cách nhìn mới về cuộc sống.
* Bạn đang khao khát được tự do.
* Nếu bạn gặp rắc rối trong khi bay, một điều gì đó có thể đang cản đường bạn.
* Nếu sự bay lượn làm bạn cảm thấy sợ hãi, có thể bạn đang phải đối mặt với những thử thách mà bạn không sẵn sàng đón nhận.
Để hiểu rõ hơn giấc mơ của mình, hãy đặt sự bay lượn trong bối cảnh cụ thể.
* Khi đang bay, bạn còn làm gì nữa không?
* Bạn cảm thấy thế nào khi bay?
kèm theo đó là mơ bị chó cắn,là điềm lành
_ Tối qua em mơ thấy em với một con nhỏ bạn với một thằng bạn đi tìm thằng La Cang ( thườg ngày em không có gì đặt biệt với thằng này nhưng mơ thì quan tâm tới nó dữ lắm, hơn ngừ iu nữa ( nói cái nỳ hơi ngại )
_Chạy vô cái rừng, cây không rậm rạp lắm, giống như có cái cổng vậy đó, chạy được một chút thì con nhỏ bạn em bị lôi xuống cái hố đá, lôi đến cái đầu thì cái hố đá kẹp lại, đứt đầu chết ( Kinh khủng lắm )
_ Nhưng hông biết sao lúc đó em không quan tâm, vẫn chạy đi kiếm thằng Cang, Em với thằng bạn em chạy được một chút thì thấy cái cây lớn có cái cành to chìa ra trên cao
_ Cái cọng dây trên cái cây bay xuống ( Như chơi xích đu ấy ) Móc cố thằng bạn em đập vô cái đống tre nhọn sau cái cây ( không biết đống tre đó có khi nào, mà mấy cái ống tre đó giống như mấy cái loại của người tiểu số chuốt nhọn để bẩy thú )
_ Em cũng không quan tâm cứ mãi đi tìm thằng La Cang, chạy chỗ cái cây to hồi nãy, tự nhiên ở trên cây có người đứng, nhìn kỹ lại thì là con quỷ, mặt bấy nát, chân tay móng vuốt dài thòn, mà nhọn như dao cạo, em nắm hai bàn tay lại đưa ngón trỏ ra chỉ về hướng con quỷ, miệng thì nói " Lửa Thiên.." chưa kịp nói chữ bốc cháy thì con quỷ trên cây nhãy xuống đất ( nhãy chui vô luôn chớ không phải là nhãy xuống đất đứng ) em sực nghĩ lại " Nó đi đâu vậy " thì ở dưới đất nó bung lên dọng một cái đùng, thằng Cang ở đâu lại đứng sau lưng em, em khóc nói với nó là tụi bạn mình chết ròi
_Nó trả lời phủ phàn " Chết kệ tụi nó, đâu có quan trọng, nguyễn sao tao với mầy sống được rồi "
Tự nhiên con quỷ nhảy lại, em hết hồn giật mình thức dậy,
Vậy là thế nào các bác.???
nằm mơ thấy chó con hoài là sao?
tối qua nằm mơ thấy bánh ngọt quá trời quá đất lun......
^,,^ chú thì có chú lăng nghiêm hoặc lục tự chú ohm ma ni pad me hum ỏ chú đại bi .Bùa thì muốn vẽ được phải có "tay" mới được.