Nguyên văn bởi
vietnamese
Trong kinh A Di Đà cũng đã nói đến Cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà được trang nghiêm bởi các thứ báu như : vàng bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, mã não...đến đường đi còn có bảy hàng cây còn được làm bằng bạc vàng, châu báu...Nơi ao thất bảo dưới đáy ao cũng không có chút đất mà bên dưới toàn bằng vàng...
Trong Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh có đoạn :
"...Trên rừng cây Kỳ Ðà, hiện bày các thứ quý báu mầu nhiệm của cõi trời mà làm trang nghiêm. Lại hiện ra những cây Kiếp Thọ bằng vàng ròng, lá bằng bạc trắng, trên cây kia có treo các thứ trang nghiêm, trăm thứ thượng diệu y phục Kiều Xa Da vi diệu, còn có màng lưới báu trăm ngàn chơn châu chuỗi ngọc anh lạc. Lại có trăm ngàn thượng diệu mão báu, vòng tai, dây đeo châu ngọc, quý báu xen nhau mà nghiêm sức đẹp đẽ. Lại có các hoa khác nhau màu sắc rực rỡ chen nhau đua nở và có các thứ ngọa cụ thượng diệu, rương báu nhiệm mầu đựng các đồ trang sức..."
Vô số cõi nước của các Đức Phật trong mười phương cũng được trang nghiêm bởi các thứ báu như vậy.
Đối với hàng chúng sanh thấp kém thì các thứ vàng bạc ấy dễ bị chìm đắm chứ các bậc giải thoát thân mạng các Ngài còn không xá đến thì xá chi những thứ ấy. Những thứ y phục, chuỗi ngọc...các Ngài dùng để trang nghiêm nơi thân. Chúng ta dùng tâm chúng sanh để quán sát các Ngài rồi có những ý nghĩ không tốt thì thật là tội lỗi. Hãy sám hối.
A Di Đà Phật.