Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
DHC
Người đạt Đạo tinh thần phấn chấn, phóng khoáng, thấy ai cũng gần gũi như Thiện tri thức, mà sao thấy lời Q.L vẫn "bí" quá.
Huynh NGHI mới thử chút mà Q.L đã phải thanh minh rồi. Thực ra huynh ấy không nói bạn lấy của người khác làm của mình đâu, mà hễ cứ "cho là" đều là Tâm trộm cắp, gốc "Nghi" chưa dứt cũng là cái Tâm trộm cắp. Ai cũng đều vậy cả.
Vì cho là mình có sở Ngộ nên thấy đặc biệt hơn người khác, vậy đều là cái Tâm trộm cắp. Tôi là người chưa có Ngộ được gì nên chỉ thấy sao nói vậy thôi nhé, đừng giận tôi nhé!
.. Ấy ya... Nghe nói mà thêm tức...Ai nói,..."Người đạt Đạo tinh thần phấn chấn, phóng khoáng, thấy ai cũng gần gũi như Thiện tri thức, " Ấy ya..Ngoài đời, gặp mặt là cho... Đ.Hữu 1 gậy rồi ...Giống như Ngày xưa các Tổ vẫn làm thế ..đấy chứ..Nhớ tích năm xưa, Để truyền Tâm, mà có Người..phải quì gối 3 ngày-đêm dưới tuyết. Lại còn mất thêm 1 cánh tay...Rỏ là wên Thân mà cầu Đạo. Ngày nay, lấy việc Người làm chuyện mình, phân trần, phải quấy...Lại còn trách móc nữa chứ...Đã biết chưa Ngộ, lại còn xét đoán nọ kia!...Trước khi đi, có câu để lại...Rỏ là chưa Ngộ mà...Chừng nào mới hết làm "Cua rang muối" đây chứ! Có biết tại sao Con Người Ta ..."Sợ hải"& hay "Nhiều chuyện" hay chăng! Sẽ là "Khẩu nghiệp" nếu như nói mà chẳng biết từ đâu mà ra...Ấy ya...
..*Ta tức wa' mờ..."Cụ" ôi!...Kíu...Chân Vọng là cái chi chi...Xấu hổ kog hiểu được ý người...