SÀDHU, SÀDHU, SÀDHU!
Tôi bình thường. Cám ơn Chi.
Chúc Chi an lành.
Mô Phật
CUUBAOLONG
hihi... sư phụ hôm nay biết đùa... xin hỏi sư phụ sao mà khi được "điều ước" thì hết "mơ mộng" vậy? Đệ tử thấy trong 4rum có nhiều người được "ông lên bà xuống" nên tò mò muốn trải nghiệm thử xem nó ra làm sao thôi, để kết luận nó là cái gì, đó là thực hay chỉ là tưởng tri hoặc một dạng tâm thần hoang tưởng? Sư phụ có thể giúp đệ tử một lần được không?
p/s: đệ tử có quen với một số Tăng Mật tông, các thầy đó hay đi cúng Chẩn tế cho mấy nhà trong khu của đệ tử ở, đệ tử tò mò hỏi mấy vị tăng đó là có ma không? và các sư phụ đã từng thấy ma chưa? thì nhận được câu trả lời của thầy Hòa thượng lẫn các sư thầy khác: "đó chỉ là tưởng tri của con người".
Tạ ơn sư phụ.
TTMM.
Chị MM à, người nói thấy này thấy nọ thì có thể "tưởng" ra, nhưng "tưởng" mà có thông tin chính xác thì cái này phải xem lại.
Nếu không có thì cô PTBH chắc phải đi gỡ lịch mõi tay rồi. Chị em mình có thể không thấy, người thấy cũng có thể "tưởng" quá hay sợ quá thành tưởng thấy, nhưng trường hợp cô Hằng thì chắc không phải là tưởng rồi.
Chị thử tìm gặp cô Hằng xem, biết đâu cô ấy có thể giúp được cho điều ước lên lên xuống xuống của chị hug007
Con muốn thấy chi vậy ?người ta thấy sợ muốn chết ,người không thấy cứ đòi thấy hoài ,cô ngồi tham thiền ,vong ma thường đến chào hỏi, cách thấy vong ,hoặc nghe được vong nói là do tác động của từ trường ,
Người có khả năng là biết ngồi nhập định ,như ngày xưa đức PHẬT cũng từng nghe và thấy các vì tiên hay các ma vương v...v....đến ,còn bình thường là tác động ở thần thức ,con muốn phân biệt có ma hay không có ma ,con đến nơi để hài cốt ở chùa sẽ nhận ra cảm giác có vong .
Còn vào chùa lại có cảm nhận nơi linh thiêng không có vong .Riêng cô mà đến người bịnh sắp chết cũng nhận được từ trường vong đứng xung quanh người sắp chết ,hoặc đám ma cũng rất nhiều vong qua lại .
Con viết đi con. Hiểu ý thôi, không chấp lời. Cô hiểu ý của con về "tư tưởng bất bình thường" con muốn nói, nhưng vì cô đang cố gắng viết lại những câu chuyện có thật, theo Phật Pháp, Đời-Đạo Đạo-Đời, cho nên cô không thể viết bài chung chung về cái tư tưởng bất bình thường kia, mà không có "người thực, việc thực" được con à.
Trong kinh Phật có những sự tích về những vị Vua, hay công tử nhà giàu, "nhớ thương vợ người ta" rồi cố chiếm đoạt, phải gặp hậu quả nặng nề ngay trong đời sống hiện tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục đồng sôi.
"Quả báo tà dâm" mà cô có kinh nghiệm làm việc "người thực, việc thực" cũng có. Họ đời này là những người "nam thương nam", "nữ thương nữ". Nhưng, điều này là nổi đau một đời của họ. Có cả tiền thân của một nhân vật nữ nổi tiếng của huyền thoại Hy Lạp. Cô tôn trọng người, không viết thành chuyện.
Có hai cha con đến nhờ cô giúp cho đứa con trai, một thiếu niên mới 17 tuổi mà lơ lơ, lững lững... Cô tìm ra được "trong" cháu đó là một người "con rơi, con rớt" của ông Nội cháu. Cô phải nói ba của cháu trai đi tìm đi, có phải ngày xưa ông Nội có "vướng víu", và có người con rơi đã mất rồi không? Người ba về hỏi bà Nội. Bà Nội xác nhận có. Ông Nội bỏ rơi một người phụ nữ đang mang thai gần 4 tháng, bà này phải hủy một thai nam.
Câu chuyện này gần 40 năm mới hóa giải được đó con. Cô căn dặn gia đình không nên nói lại việc này cho ông Nội biết. Mấy chục năm qua, ông cũng đang tu tâm dưỡng tánh, dốc lòng theo Phật. Chuyện xưa hãy để trôi vào dĩ vãng. Âm bình Dương an.
Chúc Bạn ynguoitoiloi an lành.
Mô Phật
CUUBAOLONG
cầu nguyện đê - bão số 1
Chào Bạn,
Chuyện thấy "ma", hay "phi nhân" đều có khả năng trong cả ba: Có thực, do Tưởng Tri, và do tâm thần hoang tưởng.
"Tưởng Tri" là một chức năng của tâm, một hoạt động của tâm. Cho nên, khi quý thầy nói: "Do Tưởng Tri" là quý thầy giải thích đúng.
Phải phân biệt "Tưởng Tri" và "Tưởng Tượng". Người mà đang bị đau khổ thật sự bởi chúng phi nhân, người thân hay người xung quanh "phán" cho họ hai chữ "tưởng tượng", thì khổ tâm cho họ nhiều lắm!
Nếu như Tiểu Thư và tôi đang ngồi nói chuyện với nhau. Tôi nhìn thầy có "người" bên cạnh chúng ta. Tiểu Thư muốn kinh nghiệm chuyện "ông lên bà xuống", tôi có thể thành tựu ước muốn này cho Tiểu Thư trong khả năng 95%. Còn số 5% còn lại tùy thuộc vào nơi tâm của Bạn và sự yếu mạnh của "tâm thức chúng sanh" kia. Nhưng,.... không chúng sanh này thì lại có chúng sanh khác. Họ như làn gió, vào thân người không khó, nhưng một khi họ chi phối được tâm của người, mới sanh phiền cho con người.
Có lần, tôi đọc kinh trên điện thoại, tiễn đưa "phi nhân" nơi tư gia của một người phụ nữ. Tôi vừa chấm dứt thời kinh, trong điện thoại vang lên tiếng lanh lãnh của phi nhân, y như giọng nói trong cải lương: "Con tên là Trần Văn Tân... Con đã theo cô Mười này 40 mươi năm rồi. Con đi đây. Con theo Quan Thế Âm Bồ Tát con đi đây. Con không theo cô Mười này nữa, để cho cô được hạnh phúc với gia đình ... Cám ơn thầy. Con đi đây ...". Nói xong, cô Mười ngã ra. Vì tôi biết trước, cho nên lúc đó, bên cạnh cô Mười đã có cô bạn ngồi kề. Cô bạn kịp đỡ lấy cô Mười, đặt nằm xuống đất. Tôi bảo người bạn lấy một ly nước, tôi đọc kinh vào ly nước, và nói cô bạn đút nước cho cô Mười uống. Cô Mười tỉnh dậy, mặt ngơ ngác: "Ủa, sao đang nghe thầy đọc kinh mà bây giờ tui nằm dài đây?". Chuyện phi nhân ... muôn màu muôn vẻ Tiểu Thư à!
Từ từ, tôi sẽ kể những chuyện các thanh niên nam nữ bị phi nhân nhập hẳn vào thân, rồi điều khiển tâm người như thế nào, để các Bạn tham khảo nhé! Có một cô gái rất đẹp, gương mặt nhỏ nhắn. Khi cô bị "một thanh niên" nhập, cái mặt cô chành bành, mắt, mũi, miệng, gì ... cũng y như hình vẻ về mặt quỷ vậy. Miệng cứ "gừ gừ", nghiến răng trèo trẹo, ... Khi phi nhân xuất ra rồi, tôi bảo cô giả làm "mặt quỷ" lại cho các bạn, đang có mặt chứng kiến, xem thử. Cô cũng cố gắng trợn mắt, trợn mũi ... mà cô vẫn không diễn tả được cái "thần sắc quỷ" như lúc cô đang bị nhập...
Bạn tự chủ được thân tâm là điều rất tốt. "Mở cửa một lần mời khách vào, họ quen lối đi" thì phiền lắm Bạn, sinh hoạt đời sống rối tung lên ...
Chúc Bạn Tiểu Thư an lành.
Mô Phật
CUUBAOLONG
Hi Sư Phụ , con đang suy nghĩ về câu này đây , .Nếu hửu duyên thì sớm muộn con củng phải đối đầu . Nếu như bây giờ chuẩn bị một ít hành trang thì khi có đụng củng không bị bấm loạn ...............
Đa tạ Sư Phụ đả bỏ thời giờ , công sức ra chỉ bảo :not_worthy::not_worthy::not_worthy:
Con chào thầy, con có 1 em gái họ , nó gần 1,5 năm co thay đổi khác lạ, cách nói chuyện y như trẻ con, nay em đã ngoài 20t . con có hỏi thăm gia đình thì bảo có đi uống thuốc chuyên về thần kinh, nhưng nếu ngưng thuốc thì sẽ tái lại. trước đây vẫn sinh hoạt bình thường vẫn có người yêu, duy chỉ có cách nói chuyện và hành động như con nít, tỏ vẻ sợ sệt.
Em nó tự đi lên tây ninh 1 mình, sau đó rồi điện và báo giá đình:"nó đi xả stress". mà trước đó là xin qua nhà bạn chơi và ngủ lại. Sáng chủ sáu con gọi hỏi , gia đình đón bảo về từ chiều hôm qua.
EM nó bình thườnh nói năng nhỏ nhẹ, biết vâng lới. con cũng mong em đc giúp đỡ, nhưng chỉ sợ gia đình em đó kg tin những gì chúng ta đang tin đây.
Hiện nay, con nên lam gì?"Bên ngoại em đó bảo , cửu huyền nhà nội quở trách?". có khi nào như vậy thật không thầy? TẠi sao lại quở trách ngay em.
P/s: Đang viết vài dòng này mà tim dường như kg thể thở nổi.
Kính sư phụ CUUBAOLONG!
Tạ ơn sư phụ đã giải thích tường tận để cho đệ tử và các mem biết tường tận vấn đề. Vậy thì đệ tử đã có thể rút ra kết luận: sở dĩ con người ta bị "ông lên bà xuống" tính theo xác suất thống kê thì chiếm khoảng 30% trong số các trường hợp, còn lại là do tưởng tri hoặc tâm thần hoang tưởng.
Những trường hợp "do ma làm" thì phần lớn chắc cũng do thần thức yếu đuối vì cổ nhân có câu: "thần suy thì quỉ lộng", hoặc do môi trường sống, do tập nhiễm.
Thần thức yếu đuối có nguồn cơn: do lối sinh hoạt không lành mạnh, thức khuya, suy dinh dưỡng, không tập luyện thể chất... hoặc bị bịnh bẩm sinh...
Phần môi trường sống: do hay đi dự đám ma chay hoặc nhà tang lễ, hoặc những nơi có tổ chức chơi trò lên đồng...,
Phần do tập nhiễm: tham gia các trò chơi hại não như lên đồng, cầu hồn, cầu cơ, bói chén vớ vẫn... hay đọc, xem hoặc nghe ba cái truyện ma vớ vẫn làm rối loạn tinh thần...
Do đó để phòng tránh ba cái chuyện "ông lên bà xuống" thì cũng không khó lắm phải không sư phụ? còn như những người muốn có "ông lên bà xuống" để đi hành nghề bói toán, thầy bà cúng hoặc một mục đích nào đó thì hổng bàn tới vì đó thuộc về ý muốn của họ rồi.
Tạ ơn sư phụ.
TTMM
Tiểu thư àh,như tôi ,một lần ngu nên cuộc sống như bị đảo lộn,một thời sống không dc bình thường ,đau khổ tự một mình chóng chọi với cái gì gì chẳng biết cái gì gì.nhưng ác tột cùng và khó mà đánh đuổi
Một lần mẹ nhutri đưa nhutri đi gặp ông thầy,ông thầy nói là nhutri có người nhà theo ,và ong thầy cho nhutri ngồi để nhập vong,rất khó làm cho nhutri mất tinh thần ,nên ông thầy làm làm cái gì trên đầu nhutri và bắt đầu thân nhutri nó tự lắc lư,và bị cái gì đó ghê lắm ,nhutri biết mà không tự chủ dc ,
anh hai nói,mày giãy như con cá,và mắt mày đỏ như máu,và thấy ghê lắm ,nhutri biết hết nhưng lại không tự chủ dc.
SAU NÀY MỚI BIẾT ÔNG THẦY NÀY NUÔI MA,BÀY TRÒ CHO MA CỦA ỔNG NHẬP ĐỂ CÚNG KIẾN ĐỂ ĂN TIỀN ,VÀ CÒN ĐƯA MA VÀO NHÀ MÌNH ĐỂ MÀ GÂY RA BIẾT BAO NHIÊU CHUYỆN,Năm đó như trí xém chết mấy lần ,chắc còn mạng lớn
Một tháng thôi,nhutri bị cháy nhà xém chết,té xe cũng xém chết,nhà bị ăn trộm,và cuối cùng là bị người ta giựt tiền làm sống dỡ chết dỡ.
LỠ NGU MỘT LẦN ,khổ sở mấy năm trời.
Sau mấy năm bị hành hạ tư cuộc sống cho đến tinh thần ,mấy lần muốn tự sát vì cái ý ác hoành hành,nhưng may cho nhutri là còn có một ý thiện (đánh nhau với ý ác quyết liệt)nên may mắn dc đi cùng với một bà chị đi cúng trai phạn ở một ngôi chùa từ đó mới hết ,ý ác mất tiêu.NHƯNG....nhutri toàn mơ,mơ toàn gặp gặp người chết ,đang chết và sắp chết.
Gia đình yên ổn ,sau những biến cố trong cuộc đời,nhutri mới nói với ox là ong đó ác ,chơi ma trong nhà,ox nhutri mới nói là ,
ANH nghi rồi nên năm đó vừa xui đủ thứ ,anh đổ lư nhang và bùa quấn quanh lư ra rồi ,anh sợ em buồn nên giả bộ lấy cát trắng ,và quấn một tờ giấy trắng lên đó,chứ để mà cho đến mấy năm nay chắc em chết rồi
ĐÂY là câu chuyện có thật không tốt đẹp gì về nhutri ,nhưng viết lên đây mong các bạn đừng đi áp vong để mà mang họa vào nhà khi nhà không có cửa.
Cảm ơn tỷ Nhưtri đã chia sẻ những nỗi khổ và trải nghiệm bản thân để cho mọi người biết đặng đề phòng mấy ông thầy bùa thầy pháp...
Bình an bên Như Trí nhé!
Thưa thầy
NHUTRI thường xuyên ,gặp ma,trong mơ,và đó là điều mà nhutri phải nói lại với gia đình chồng của mình ,những điều nhắn nhủ lại của ông bà tổ tiên của mình,nhưng mấy đứa em lại nói,bà là ma nên toàn thấy ma,tui nghe ông thầy kia nói,ai mơ toàn thấy ma,sau khi chết sẽ bị ma rước,
nhutri nói:mỗi người mỗi hạnh nguyện ,tôi thấy mà không nói thì chịu không nỗi.và chỉ nói một số chuyện cần thiết thôi ,và cũng lựa lời mà nói.
Gia đình bên chồng nhutri không có tin ma cỏ gì đâu chết là hết,nhưng sau rất nhiều lần nhutri cảnh báo là thấy như vậy như vậy,gia đình không tin ,đến khi xảy ra chuyện thì mới tin,và rất nhiều lần như vậy.
Người sau khi chết,thật là khổ lắm ,thường thì người thân thấy ông bà chết thường khóc lóc,nhưng sau cái chết họ chẳng làm gì để người mất dc cái phước mà thấy nhẹ nhàng ở cõi âm .Đúng là ông bà cha mẹ mình không có làm gì ác hết,nhưng chỉ vì thương con thương cháu,phải đi bắt cá,giết heo ,làm gà,vịt cho gia đình và nhiếu thứ nữa.VÔ MINH.đã gieo nghiệp sát.
MẤY đưa em nói ,bà mình xưa giờ chẳng làm điều gì ác hết nên chết dc lên trời rồi ,chẳng cần gì mà phải làm phước nữa,nhutri cũng nghĩ vậy saukhi nghe mấy đứa nói vậy
Nhưng rất nhiều lần nhutri và đứa con nhutri thấy bà vẫn ở đây ,và rất mệt
CÓ LẦN BÀ NÓI:CẢ NHÀ MÌNH PHẢI ĐI LÀM PHƯỚC CHO BÀ THÌ BÀ MỚI KHỎE ĐƯỢC,TỤI BÂY CỨ SÁT SANH LÀM TAO Ở NHÀ NÀY KHÔNG NỖI(LÀ NHÀ THỜ CỦA BA CHỒNG)TAO RA NHÀ CON HAI Ở.nhưng sau khi nhutri nói lại với gia đình là mình đi phóng sanh đi thì mấy đứa em còn nói lời khong hay,nên thôi tự mình nhutri đi vậy,không nói nữa chuyện làm phước gì.Từ lúc đó đến hôm nay đã dc hơn 4 tháng nhutri đã không còn mơ thấy bà nữa.
àh còn có một chuyện ,khi cúng kiến ông bà cha mẹ,các bạn lấy chén bát mình ăn đó,đừng thấy người chết rồi cúng cho có lệ,lấy chén hư ,chén bỏ mà cúng cho ông bà đã khuất là không dc đâu nha,gia đình sẽ không an đâu ,hãy lấy chén mình ăn ,có chén đẹp thì nên cúng kiếng chén đẹp ,không có thì cúng chén mình ăn thường ngày,àh và đừng đem đốt hết tất cả mọi thứ của người đã khuất liền sau khi chết nha.họ về tìm không thấy là họ buồn lắm đó.và ngươi thân mình khi nỗi sân lên thì các bạn biết sẽ rất khổ lắm khi thân trung ấm mà nỗi sân .
MÔ PHẬT ,NHUTRI NHIỀU CHUYỆN QUÁ TRONG TOPIC CỦA THẦY ,XIN THẦY HOAN HỶ NHA.con đi đây,hi
Cách đây vài ngày MINH ĐÀI kể cho bạn nghe là mình hay thấy quỷ ,mà đợt trước mình dũa răng nó ,hồi hôm mình cũng lại thấy quỷ ,nhưng vì nó cắn nên MINH ĐÀI bẻ hai cái răng nanh của nó ,bẻ rồi thấy nó hiền bớt ,vậy bạn CUUBAOLONG cho MINH ĐÀI một ý kiến nào ko?