chắc bạn e te hac mani hong thỏa mãn với tiếng cười của mình rồi phải không??? ... "không lộng ngôn giữa chợ thì đâu biết có kẻ mỉm cười"??????:)
Printable View
chắc bạn e te hac mani hong thỏa mãn với tiếng cười của mình rồi phải không??? ... "không lộng ngôn giữa chợ thì đâu biết có kẻ mỉm cười"??????:)
đã tới 4h , vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện , chào huynh channelvn :D
cái này gọi là võ mồm
Vì thấy bạn e te hac mani hong cũng là Đạo Hữu xuất phát từ Thất Sơn mà ra, nên mình chỉ xin nhắc bạn "Bảy lời trọng thệ" của người học Đạo, xin đừng quên:
1/. Không phản Thầy.
2/. Không phản Đạo.
3/. Không lợi dụng Pháp truyền.
4/. Không trộm cướp.
5/. Không tà dâm.
6/. Nên cứu đời.
7/. Nên xả thân vì Đạo, vì Thầy Tổ, vì Phật Pháp, vì người mà có thể hy sinh.
Đồ tôn chùa Thiên Sơn Tự, Núi Ông Cấm, Thất Sơn, Châu Đốc cẩn báo, xin các bạn Đạo hữu đừng vì chút danh hảo mà làm mất đi cái Đạo của người học thuật.
Thân ái.
vậy à, vậy là yên rồi,
Chắc e te hac mani hong còn phải công phu chiều nửa rồi !
muốn rút điển của bần đạo à. không dễ như thế:icon_evil:
-----------------------------------
ha.....ha......ha......................
Thôi ai lo về nhà nấy, trời quang mây tạnh rồi.cám ơn quý đạo hửu đã góp phần xây dựng cho diển đàn của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.
xong roi ma.... cao thủ nào biết kết quả thế nào giờ này cũng lên giường đi ngủ rùi
:D
@Huyền Quang: Thầy ơi có người nói khích kìa!!
thượng thiên triệu thinh long thấn phò trợ
truc quỷ ta ma dẹp loạn thần
phổ chiếu thinhlong ngã lai thần
cấp cấp lệnh lệnh mani hồng khả khả
---------------------------------
kha.....kha..........................
Vô Định đạo hữu
Bụt Đà không tham gia trận đấu phép này nhưng chỉ đứng nhìn và niệm Phật, áo cà sa của Bụt Đà không đủ rộng để che chở các tác ý nghiệp gạy ra. Và trần này không có người thắng, người thua mà chỉ mong chỉ có sự kết nghĩa xây dựng trên con đường tu đạo.
Mong nữ thí chủ lui về.
A Di Đà Phật.
sư phụ của bụt đà ở nha trang, chuyên chửa bệnh giúp đời, niêm a di da phat suot ngay
Nhân dịp gặp NCD ở đây, nhờ NCD một chuyện: hôm nào hữu duyên, nhờ NCD hướng dẫn lên núi tìm vị huynh đệ đang ẩn tu trên đó nhé !
trời ! ông thầy làm sao mà tui phải cười ,cười hoài chắc chết ,ay da đau bụng quá..............ha....................ha........ ..........
Nhà bác ấy chắc bị cúp điện rồi, chưa online được. hihi...
Sau khi dùng buà ẩn thân GL thấy : CHÂU BÁ THỘNG - LÃO NGOAN ĐỒNG '' DÙNG TAY PHẢI LUYỆN CÔNG VỚI TAY TRÁI - DÙNG TAY TRÁI ĐÁNH TAY PHẢI - LÀM ANH HÙNG NÁO - ĐỘNG HI HI - KHÔNG BIẾT CÒN Ý DZÌ KHÔNG NƯA - HÔ HIỆN 30GIÂY - HÔ BIẾN - BÀ CON THA HỒ BÌNH LỰNG VẬY NHÉ ... ĐÚNG VỊ NÀO RÁNG CHIỤ HÉ
GL
Theo thông tin từ các huynh ấy là vãng tuồng rồi :D.
ổng kêu hả cho ổng kêu nhiều nhiều á ! mắc cười quá ,ổng biết mình là nữ chắc ko xa lạ đâu ,ổng thuộc bên xiểng giáo .ỔNG CÀNG LA LÀNG CÀNG TỐT , cho ổng nghỉ mệt rồi tha hồ thiền réo thiêng thần hộ niệm ngoại trừ ổng phải nói ổng thách đạo giáo nào cho chính xác bằng ko ổng tha hồ làm mệt ha......ha ...........