MÌNH đang đi trên mặt đất ở quận 12 nè .........
Printable View
riết nãn chẳng muốn chia sẽ..sẽ chia ji hết..toàn thánh....
vì không biết nói gì là do chúng ta đi sai mục đích của trang ĐẠO VIỆT NAM,mục đích của trang nầy là tìm nhửng con người thật tu có tình thương rộng lượng ,có tình ngươì cao cả,một lòng vì đạo không hơn thua tranh pháp mà chia sẻ nhửng kinh nghiệm học đạo hầu làm cho chúng ta càng chia sẻ càng tiến bộ,cho dù các bạn học đậu được nhiều loại bằng cấp ,ví dụ như bằng cấp tiến sỉ thạc sỉ cao học vv..kể cả học tiến sỉ phật học ,riêng tôi cho dù các vị học tới trình độ nào cao cở nào giỏi cở nào ,thì củng chỉ là lớp áo bên ngoài mà thôi,tôi thì học chưa hết lớp ba nhưng nói mấy chuyện nầy thì thấy củng tức cười nhưng thực tế tôi đả từng trải qua trong cuộc sống ,vì vậy cho nên tôi khẩn định còn có một trường nửa mà quí vị sẻ khó mà lấy nổi bằng cấp,trường nầy không đòi hỏi quí vị bằng kiến thức tầm thường của thế gian,mà hiện nay nhân loại vì nó mà khunh đảo cả trời đất,tự cho tự phong cho mình là bậc trí thức uyên bác,theo tôi đôi lúc nhửng người nầy con thua một đứa nhỏ đang cuối mình xuống nhặc cục đá vô tình nằm ngay giửa đường ném vô lề,hay có một người nào đó họ rất bình thường vô tình nhặc một vỏ bắp của người sang vừa vứt ra đường,bỏ vào thùng rác,vv.cho nên tôi kết luận con người có thể học hết cổ kim nhưng không dể học LÀM NGƯỜI,
-PHÀM THÁNH THÌ RA CHỈ MỘT TÂM
-MỂ PHÀM NGỘ THÁNH ĐÂU XA LẠ
-CHƠN MINH CHƠN LÝ ĐẠO KHÔNG TẦM
-HẢY VỀ TÌM THỬ NƠI CHÍNH SỐNG
-SẺ RỎ HIỂN BÀY CHƠN VẠN PHÁP
-THẬT TƯỚNG RỎ RÀNG TA CHÍNH TA.,.
-từ ngày huynh hay nhắc tới đạo làm người đệ suy nghỉ tới nghỉ lui thì đúng cái từ huynh nhắc đọa làm người nầy nó làm cho đệ bắt đầu tò mò càng tìm càng suy gẫm càng thấy rất thú vị,và chí lý đúng là chúng ta mãi chạy theo cái cao cả chạy theo pháp chạy theo tôn giáo chạy theo hình thức của cái nhìn thiển cận ,mà quên mất cái quang trọng là đạo làm người,có đoạn nào đó tôi có đọc một đoạn huynh bảo ngoài cọn người ra chả có gì cả ,thật thuyệt giờ đệ mới thấy chí lý,vì con người mới là tất cả,không tu được đạo làm người thì phật thánh chỉ là vọng cầu ,huynh à đệ không biết vào tìm huynh trên facebook là tìm làm sao huynh nhắn tin cho đệ với,chào huynh
thì chú nhờ người nào rành vi tính,tạo cho chú cái tài khoãn bên đó nó củng giống như tạo bên nầy thôi,ban đầu tôi qua bên đó có biết gì đâu gặp đâu củng bấn nhưng hôm nay tạm ổn rồi,,,,chú cứ tìm vào con người của mình thì củng đủ rồi,
--nếu chú sống được nhửng điều nầy thì chú đâu cần phải tìm đâu cho mệt nhửng điều nầy là do THẦY TỔ CỦA TÔI CHỨNG ĐẠO MÀ NÓI RA MỜI CHÚ:
--
----KHÔNG THƯƠNG THÌ ĐỪNG GHÉT
----KHÔNG CHO THÌ ĐỪNG LẤY
----KHÔNG GIÚP THÌ ĐỪNG HẠI
----KHÔNG CỨU THÌ ĐỪNG GIẾT
----KHÔNG SỐNG THÌ ĐỪNG CHẾT
------------------NẾU THƯƠNG THÌ ĐƯỢC THƯƠNG
------------------NẾU CHO THÌ ĐƯỢC CHO
------------------NẾU GIÚP THÌ ĐƯỢC GIÚP
------------------NẾU CỨU THÌ ĐƯỢC CỨU
------------------NẾU SỐNG THÌ ĐƯỢC SỐNG
-----TU KHÔNG ĐẠO THÀNH CHUNG ĐẠO
-----NGƯỜI TU TRONG ĐỜI THÀNH ĐẠO TRONG TA
====================0===================
mời chú suy gẩm nhửng điều trên thì chú sẻ thấy rỏ chính con người của chú ,khi mà mình thấy chính mình rồi thì hảy thấy người,tôi củng tu từ nhửng lời dạy vàng ngọc đó,chúc chú sống sáng pháp,,,,,,
cảm ơn huynh qua bài viết của huynh thì củng thời điểm đó đại tướng mất tôi theo dỏi hết các chương trình thời sự thật cảm động ,chứng kiến một sự việc mà trong đời của đệ chưa từng thấy,tôi trực nhớ tới lời nói của huynh là .sống đừng để cho chết ,mà chết đừng để cho mất,mới thấy ý nghỉa làm sao đúng là bác giáp đả đắt được quả tình người như huynh thường nói nói: ĐẠO LÀM NGƯỜI,LÀ THEN CHỐT,và có câu con người có thể học hết cổ kim,nhưng không thể học hết đạo làm người,đệ đả thay đổi cách sống và nghỉ,sau nhửng gì bác giáp mất,trước đây thì đệ chỉ đọc thoáng qua chứ ít để ý huynh nhắc tới nhắc lui cái đạo làm người,nhưng sau nhửng gì xảy ra thì đệ mới tâm đắc nhửng gì huynh nói,bây giờ đệ sẻ xem lại toàn bộ chia sẻ của từ trang 1,kính chào huynh,
------SANH TỪ ĐÂU ĐẾN
------CHẾT SẺ VỀ ĐÂU
------BIẾT ĐƯỢC CHỔ ĐI ĐẾN
------MỚI GỌI LÀ NGƯỜI HỌC ĐẠO
=================================
tôi thấy nhân hòa luận đạo rất cao nhưng có điều nhân hòa nói câu nầy tôi chưa đồng ý,nếu trong đời nầy mà ai củng không ,chẳn đến chẳn đi thì tôi cho là không giống ai,vì sao vì chúng ta phải biết rỏ chổ đến đi thì mới tới chổ không đến củng chẳng đi,vì chúng ta còn trong đối đải thì hảy dụng chổ đối đải,chứ không trừu tượng,mơ hồ ,câu nói của NH là rốt ráo nhưng phải dùng với dạng người nào,ứng dụng vào đâu,hảy nương nơi sự mà khế hợp thì thành tựu,còn nương nơi lý thì vọng tưởng,dù hay rốt ráo củng chỉ là trí mà thôi,vì vậy ý thức luôn đánh lừa chúng ta mà ta thì cứ tưởng đó là ta,không biết đệ tham gia thế có trúng vào đâu không NH hoan hỉ nhé
Chết tất cả ra tro.
rose4
Ngộ Thiên thân :
1 - Nếu đi sâu vào lý sắc không thì phải tuỳ cơ mà khế hợp. Ở đây bạn xem lại coi đối tượng ta muốn nói tới là ai. Trong thiền tông cùng một câu nói có tác dụng với người này nhưng chẳng có tác dụng với người khác và ngược lại. Nên các tổ ngày xưa đối với người này thì nói như vầy - Đối với người khác thì nói khác . Tuỳ theo căn cơ của người mà nói chứ không có chung công thức để mà khai ngộ [ tuỳ bệnh mà cho thuốc ] Mong bạn hiểu được điều này
2 - Tuỳ căn cơ và sự tinh tấn của mỗi người và phải tự đứng và đi bằng chính đôi chân của mình chứ không phải lý thuyết suông mà được
3 - Bạn luận được như vầy là quá tốt rồi - Vấn đề bây giờ là chỉ hành thôi
4 - TA DỪNG TẠI ĐÂY
Chúc bạn tinh tấn
THÂN rose4
Cãm ơn t.g.v.h.đả vượt qua sự cố
Năm mới hoaiviet kính chúc chú Nguyên Sanh quí đạo hữu Cùng Huynh Đệ Tỷ Muội thật nhiều sức khỏe và an lạc!
Chú ơi! cho cháu hỏi cháu có nghe nói đến pháp cữu chuyển của Thầy Ngô Minh Chiêu cao đài cần thơ
nếu có người luyện thành,người đó có thể hàn phục quỷ ma được không chú ? có phải là bệnh nào cũng chữa được không chú ?...Cháu xin cám ơn chú đạo trước!
Cảm ơn h.v.h.đ.đả lời chúc đầu năm.chú trả lời con như sau,con không cần phãi tìm học ở đâu cả nếu con muốn có chút bản lãnh để cứu người mà điều đó phát xuất từ lòng thương chúng sanh muốn cứu người thì chú sẻ giúp cho con còn như con thích có chút thần thông để xưng hùng bá hay để thoả mãng tính tò mò thì chú không có ý kiến về đề tài nầy chú mời con qua bên facebook găp chú vì bên đó chú có thời gian hơn,tìm chú con đánh Nguyễn Sanh là con tìm chú nếu không tìm ra thì đánh thêm chử Đalat là tìm đươc.chào con. :53:
Dạ cháu cám ơn chú đạo nhiều! cháu không ham thần thông đâu! tại còn nhiều điều cháu chưa biết nên hỏi tí
Cháu nghỉ chỉ cần mình tinh tấn siêng năng một chút mở rộng lòng từ thêm một chút thì sẽ đạt thành...
...cháu ngốc lắm...
con hiểu như thế thì tốt rồi ngọc muốn sáng phải mài ,vàng muốn thành phải qua tinh luyện ,đạo củng thế tu hành luyện đạo khi tinh tấn tu có pháp đàng hoàng khi dụng công đúng pháp thì thần thông chỉ là con đường chúng ta phải đi qua mà thôi, nếu khi có thần thông mà ta không đi qua không tiếp tục tu mà dừng ở đó để hưởng thụ hoặc thực hiện theo ý nguyện riêng của họ, thì sự tu hành chỉ dừng lại ở đó,và củng sẻ luân hồi sinh tử mà thôi, linh tại ngả bất linh tại ngả, muốn biết về thần thồng thì tinh tấn trì chú đại bi chuyên cần rồi sẻ biết ,hoặc tu thiền định nhưng phải có thầy minh sư thì mới khỏi lạc vào ma đạo ,nên nhớ đó củng chỉ là phương tiện mà thôi chào con,,,,,,,có như không ,mà không củng chính là có ,có củng trở về không,,,,,,