Shamsham chưa gì đã làm tớ sợ roài.hic
Printable View
Shamsham chưa gì đã làm tớ sợ roài.hic
có gì mà phải sợ.những cái bạn biết chưa chắc mình đã biết,cùng nhau học hỏi và cùng nhau tôn làm đại ka,hihi
19/8 hử? Thử đi một lần cái coi xem thử nhỉ?!!
Anh Hiếu ơi. Cố gắng thống nhất địa điểm để anh em biết chỗ anh nhé. :P
hi hi .. có nhiều thành viên và cm sẽ đi cuối cùng đến hỏi chẳng có mặt vì lý do... hi chắc đi sợ bỏ bùa hay sao ý nhỉ........... hj hj
cũng phải thôi,may mà họ không đến chứ tới nơi rồi lại mất công đi về , sợ quá mà,nhìn thấy VoChinhDieu là phải biết lui,hihi,em đùa a thôi.
cái bật lửa em làm mất rồi,em mua cái khác rồi,anh thích em chỉ chỗ cho
hi hi...anh đùa em thôi mà... ah ít dùng bật lửa nên đâu cần ... mà tính anh hay mất nên ko dám dùng đồ đẹp đâu.... mà mất thì lại tiếc.... hi hi
tình hình là ko có đia điểm mới hả bác Hiếu ơi.......
Xin chào mọi người !
Xin thông báo địa điểm offline tới được giữ nguyên như địa điểm cũ ạ, cụ thể:
2 giờ chiều, ngày Chủ Nhật, 19/08/2012
Quán Cà phê Exchange
2B Ngõ Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội (đầu Phan Chu Trinh - nhìn chéo từ Nhà Hát Lớn sang)
Người liên lạc: Trần Hiếu (Mob.: 0984.653.120)
Điều hòa đã được sửa, địa điểm nằm ở khu trung tâm thành phố.
Xin hẹn tùy duyên gặp mọi người ạ!
Chúc mọi người an lành !
wellcome1wellcome1wellcome1
có em có em,hihi,off đi cho thỏa mãi,lâu không off bức xúc quá,hihi,em có liệt kê 1 vài danh sách off nhưng không ở trung tâm nên loại gần hết,có vài quán cafe phố cổ nhưng hơi bé không biết a Hiếu muốn xem qua không ?
em xin đăng ký một suất ạ
http://3.bp.blogspot.com/_2efg1tczol...mart+clock.JPG
Y HẸN MỌI NGƯỜI NHÉ !
2 GIỜ CHIỀU CHỦ NHẬT NÀY (19-08-2012) MỌI NGƯỜI NHÉ !
wellcome1wellcome1wellcome1
tình hình chán quá... hum nay em đã phải đi công tác rồi....
đi 4 hum liền ..thế là lỡ luôn buổi off rồi........
vô duyên rùi...
nhưng chúc buổi off thành công - vui vẻ
may quá...nhờ cơn bão nên ko phải đi công tác nữa... hi hi....lại đc đi off rùi
http://www.cachlamqua.com/upload/ima...1330180755.jpg
KẾ HOẠCH OFFLINE KHÔNG ĐỔI MỌI NGƯỜI NHÉ!
HẸN TÙY DUYÊN GẶP MỌI NGƯỜI!
CHÚC MỌI NGƯỜI BÌNH AN!
wellcome1wellcome1wellcome1
mai mưa thật to... thật to... lúc đó ai đến mới thật vui .....
Mong cơn bão Kai-tak êm ru đi wa,các bạn mau khắc mọi phục sự cố.
Thân chúc các bạn offline thật hoành tráng & vui vẻ nha.
Chúc các member Hà nội offline thật đông vui. Nhớ potse bài tường thuật cho cả nhà TGVH cùng xem nhé !
Chúc cả nhà mai tuần mới mọi điều an lành.....
Om mani padme hum (1080 biến)
http://1.bp.blogspot.com/-I3ffoCDDkd...cthankyou1.jpg
Hi hi! Hôm nay offline an lành và rất bổ ích ! Chắc chắn có phần thiện tâm của Vô Chính Diệu rồi! Cám ơn Vô Chính Diệu nha!
:votay:
http://vnhow.vn/img/uploads/contents...-valentine.jpg
Hihi! :smug:
Trận bão số 5 đi qua làm bao nhiêu cây đổ và thiệt hại. RH05 lo ngay ngáy trời mưa gây khó khăn cho mọi người đến offline. :praying:2
Nhưng thật an lành! Sáng trời còn mưa to vài nơi. Đến gần trưa lại có nắng, nắng đẹp. 1h30 khởi hành thấy vài giọt mưa. Hic hic! Nhưng rút cục là trời không mưa! 22 người đã tham gia, thật tuyệt ! :thumbs_up:
Hì! Song nói không có mưa thì không phải! Buổi offline này đặc biệt lại có sự tham gia của nhiều bậc tiền bối cao tuổi với những chặng đường dài nghiên cứu, tu tập, thực hành nghiêm túc và hiệu quả, nên đã đem đến cho các hậu bối một cơn mưa chia sẻ và truyền đạt kinh nghiệm, mưa to! Hi hi! rose4rose4rose4
Các bậc tiền bối đã có những chia sẻ sâu về phong thủy, tử vi, chu dịch, khí công, mật tông, ngoại cảm… Mọi người cũng trao đổi địa chỉ liên lạc cho những lần gặp gỡ bổ ích thêm sau này. :love_struck:
Hì! Cụ thể buổi hôm nay thế nào, mời các thành viên chia sẻ trải nghiệm của mình nhé, tôi chạy đi có việc một tí ạ ! :icon_wink:
E hèm! Shamsham hôm nay 1 giờ đã đến! Ngồi nhâm nhi tận hưởng ....! Mang cái máy ảnh rõ là pờ rồ. Bảo sẽ chụp ảnh offline để chia sẻ. Rút cục mải nghe với trình diễn gì đó lại quên phéng mất. Offline như thế lại lần nữa không có ảnh! Cậu đáng phạt nhé, lãng tử shamsham! smiley
nhóc sham khoe máy ảnh rồi...hí hí... lần sau mang đi chụp riêng anh thôi....
em thích cái cảm giác off như này.... đưa ra và trình bày chứ ko tập trung hẳn như mấy lần trước... cái cảm giác đc chia sẻ thông tin rất bổ ích và mình sẽ hiểu đc nhiều điều hơn khi chỉ tập trung vào 1 điều....
hi hi...giờ em có biết gì đâu... em là con số 0 lâu rồi mà anh....
Hí hí! Hóa ra Vô Chính Diệu bây giờ vẫn là 1 con số !!! :D
http://farm1.static.flickr.com/87/24...b4dc5a0430.jpg
:D
dạ em biết lỗi của em rồi,mải ngồi xem tử vi học thuật quá nên em quên mất,tại hôm nay nhiều cao thủ quá,giảng giải tận nơi,rõ ràng mà lại rất thoải mãi nữa nên câu hỏi cứ chông chất , thành ra quên mất nhiệm vụ.
hôm nay gặp lại tueminh cũng trao đổi được nhiều , cũng hiểu là có ít nhất 1 người thích lý lẽ giống mình.
quả thất buổi off này quá tuyệt vời,tuyệt ngay từ những giây phút đầu tiên khi em vẫn còn ngồi nhâm nhi chai bia,lúc đó đã có cảm giác rất tuyệt rồi.
cám ơn a Hiếu đã tổ chức , lo toan cho buổi off rất tuyệt ngày hôm nay.
cám ơn các bác,các cô,và anh chị đã có mặt và đã làm nên buổi off hoàn hảo này.
off lần này rất hữu ích ko như mấy lần trc... lần này lại hội ngộ " Phật sống" ... hi hi...chỉ bù cười là mang tiếng như thế lại đi theo học thầy bùa.... hài thật
ơ, Phật sống nào đấy, có p TV k? thế mà k gọi t đến đảnh lễ. giậnnnnnnnnnnnnnnnnn
hi hi... cái đó T nhớ cái bà tóc vàng... xưng là hiệu là dược sư lưu ly vương như lai ý.... lần này khiêm tốn hơn xưng là đệ tử của chú vượng... lần này tôi chán chẳng muốn nói gì cả.....
lần này đi học nhiều điều bổ ích lắm...tiếc hôm đó bà ko đi..... tôi hôm đó có việc nên phải về sớm
à, ra thế. t chả nhớ. đi 2 lần chả nhớ đc ai với ai. đầu đất mà. với lại mải ăn. hôm đó t cũng p đi có việc từ 2h tới 5h thành ra nói thế thui chứ cũng k đi đc
hihi,phật sống,nhớ rồi phật sống.ảo thật