Nguyên văn bởi
470525
Thienduyen
Mấy hôm nay mới thảnh thơi
Từ mục Ma Quỷ vô chơi Quán này
Xin chủ quán chút rượu Tây
Nhâm nhi tống tiễn tháng ngày đã qua
Cảm ơn huynh đệ gần xa
Ra tay cứu giúp trừ tà, đuổi yêu
Cảm ơn huynh NN thật nhiều
Huynh Khang, Nhaply… bao nhiêu tấm lòng
Kể sao cho xiết biển Đông
Thôi đành viết vội mấy dòng tri ân…
Thiên duyên vừa đến quán này,
Lời hay ý đẹp ngất ngây lòng người,
trong quán tiếng nói tiếng cuời,
tuy ồn ào thế nhưng lời vẫn trong,
Trong như nước suối trong rừng,
đẹp như hoa nở tưng bừng sớm mai,
Thơm như hương nhụy hoa nhài,
ngát thơm cả quán, cả người tri ân,
Tình thân xen với tình thân
tình này nghĩa nọ ân cần xiết bao