Bác Nghị nhà ta đang nằm dưỡng bệnh ở quê nhà rồi .
Printable View
Bác Nghị nhà ta đang nằm dưỡng bệnh ở quê nhà rồi .
Xin chào mọi người. Em là Đỗ Thanh Hương em 19 tuổi , hiện em đang học trường cao đẳng sư phạm Hà Nội lớp Việt Nam học hán nôm. Lần đầu tiên ra mắt các bậc tiền bối có gì không phải mong mọi người bỏ quá cho em ạ.
cháu chào bác Nghị.chúc bác tìm được nhiều niềm vui ở gia đình TGVH.
Chào bác Nghị
Thật quý khi bác hí một chút bí mât và muốn có bạn hữu có rủ thì có đến , có chến thì có kẻ chầu , có hầu có cầu ... Bác làm nghề ấy có phước báo vô vi rất nhiều chớ lo là nằm co đâu - đừng làm diều hâu thì câu được Lạc thôi mà ...Già LAm nói chuyện hơiđiên nhưng thật là thiên mong bác đừng nghĩ nghiên là được rồi ... Nế bác cần phong thủy trong nhà hoặc xem hướng bác vào trang Việt Lý số có nhiều cao thủ lắm - Bác có thể gặp nick Thiên sứ ( nguyễn Vũ Tuấn Anh ) một kẽ Sĩ uyên bác lắm ...
Thân chào Bác chúc bác an khang
Kính
Già Lam
Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ...
Nhấp phím cùng vui với mọi người
Đề thơ không dám sợ người cười
Lang thang mong được người tri kỷ
Chúc thảy mọi người phước vẹn mười
Thân ái !
bác nhị ở đâu cũng thế thôi
có huynh cũng được cần tìm đâu xa
.............................................
lxx cũng nhớ. Nghe nói bác ấy về quê nghỉ hưu. Nếu bé Tieunghi có dịp gặp hay chuyện trò cùng bác Nghị, lão nhờ cưng gửi lời hỏi thăm đến bác Nghị nhé. Hy vọng có dịp bác ấy sẽ ghé lại chốn này. cõi tạm thì nơi nào cũng tiện là một quán trọ nghỉ chân , phải không cưng :rose:
tieunghi ở xa bác Nghị lắm, ko biết có dịp gặp không nữa. Cuộc đời đúng là cõi tạm..
Nhìn cảnh cũ nhớ người xưa, vào đây chỉ thêm sầu..
Rất cám ơn LXx lâu lắm rồi bạn già ta không gặp nhau , hôm nay sang nhà chú em chơi rẽ vào quán Inte này thấy LXX vẫn mạnh giỏi là mừng lắm rồi. Chúc Lão thọ tỷ lam sơn phúc như đônh hải. Vừa rồi 470525 bị tai biến mạch máu não nhưng đã đỡ rất nhiều, nhớ các bạn trong diễn đàn lắm nhưng vì về quê nên không có mạng inte nên không biết các bạn thế nào , hôm nay 470525 xin chúc mọi người an lành.
470525
À .Đại ca 470525 đã xuất hiện rồi đây .
Chúc huynh "Phúc như Đông Hải ,Thọ tỉ Nam Sơn" :D
Hiện tại bác khỏe chỉ ăn và ngắm cảnh thôi cháu à, vừa qua máy mà Bác gặp thầy gặp thuốc nên bây giờ còn minh mẫn như vậy, nếu trời đất không dung chắc cũng về với các cụ tổ tiên rồi. Bác vầo đây gặp lại ban cũ mừng lắm,
Có đôi dòng chia sẻ với bạn bè thân, sơ rất mong các bạn thông cảm nhé Cháu TN là người con gái thơ ngây mong các bạn hay vào diễn đàn giúp cháu nhiều !
TN bác rất cám ơn cháu đã nghĩ tới bác nhiều, cho bác gửi lời thăm hoit cha cháu nhé
Thân
470525
--À .Đại ca 470525 đã xuất hiện rồi đây .
Chúc huynh "Phúc như Đông Hải ,Thọ tỉ Nam Sơn"
@ayza..thì ra bác ngồi co ro trong này mà e bé này giữ cữa mấy nămnay mà kg biết hí..chào bác hí,,nhưng vậy là sắp hết 1vành trăng tròn..còn gì nữa..hí..1 thữa qua đi 1lữa lịu dần..nắng có lên cao cũng tàng khi xế bóng..hí
Nguyệt Sinh mới vào trang TGVH đã nghe thấy danh tiếng bạn 470525. Nay bạn đã tai qua nạn khỏi, chúc mừng bạn.
Thân ái chào.
Lâu rồi mới gặp huynh. DH chúc huynh mạnh khỏe,vui vẻ và an lạc.
chúc tỷ 470525 luôn có sức khỏe.
tặng tỷ 1 thùng cà lem bồi bổ nè..
Dạo chơi các diễn đàn tâm linh, hôm nay quyết f9i5nh làm phóng viên đạo, mình năm nay 35 tuổi, nam nhân cao đúng 1.m70, nặng 60kg
Thân chào ace
Mình vô đây đọc bài lâu lắm rồi , hôm nay mạnh dạn vào ghi danh, nam, 36 tuổi ta, 1 vợ hai con, cao 1m68 nặng 68Kg đạo Phật
Còn tui , con trai , nam , cao 1 thước tròn , cân đong được 18 kí , chưa có người yêu , 12 tuổi trăng tròn .
lâu rồi mới gặp 470525..
hun cái nè...
tối nay quánh con 47 bao lô.