BIẾT BAO CÁI VONG HỒN NÓ NHẬP NÓ VẪN LÀ KẺ Dốt. Vậy mấy ngài đã chết sao ko về mà GIẢNG TIẾP. Hay là chết xong mới biết đã giảng TẦM BẬY? Nên ko dám về. ĐÂU CÓ DÁM Giành QUYỀN NÓI VỚI ĐỨC MẸ
Printable View
BIẾT BAO CÁI VONG HỒN NÓ NHẬP NÓ VẪN LÀ KẺ Dốt. Vậy mấy ngài đã chết sao ko về mà GIẢNG TIẾP. Hay là chết xong mới biết đã giảng TẦM BẬY? Nên ko dám về. ĐÂU CÓ DÁM Giành QUYỀN NÓI VỚI ĐỨC MẸ
LỊCH SỬ DÂN DO THÁI ISRAEN ĐÃ CÓ BẰNG CHỨNG KHẢO CỔ, CHỨNG THỰC "THIÊN CHÚA HẰNG CÓ ĐỜI ĐỜI". Đức Mẹ và các Thánh tông đồ là dân DO THÁI, ĐÃ LUÔN TIN CÓ THIÊN CHÚA NHƯ TỔ PHỤ ABRAHAM ĐÃ TIN. Và SỰ XUẤT HIỆN CỦA CHÚA GIESU, ĐỨC MẸ VÀ CÁC TÔNG ĐỒ LÀ DÂN DO THÁI KHẲNG ĐỊNH "ĐỨC GIESU LÀ ĐẤNG MESIA, ĐẤNG KITO". DANH HIỆU MESIA ĐÃ ĐƯỢC LOAN TIN LÂU ĐỜI TRONG THỜI CỰU ƯỚC. Ai mà lại nge cái LOA GIÁN ĐIỆP NGOẠI ĐẠO THỌC MẠCH ĐÀO BỚI INTERNET
Hãy nhìn mà xem, DÂN VIỆT, DÂN LÀO GẶT "QUẢ" BOM SỐ LƯỢNG KHỦNG CHẲNG ĐÂU SÁNH BẰNG. Gặt quả vậy đấy, là bởi gieo nhân SIÊU ÁC à? LỜI CHÚA GIESU MỚI XỨNG ĐÁNG CHÂN LÝ.
KHÀ KHÀ, TÊN KAL-EL LẠI LÔI BÀI CŨ XÌ RA NẸC BÔ. Bài cũ là đã VẢ MỒM NGƯƠI RỒI MÀ. Ta dư sức đáp lại lần nữa. Nhưng làm nữa mà chi với cái óc mau quên thù dai uất ức.... Giờ ta viết ngắn thôi. CÓ CÂU THƠ RẰNG "NGÀY NGÀY MẶT TRỜI ĐI QUA TRÊN LĂNG". Vậy nếu đang sống thời du mục,đọc câu như vậy phải hiểu làm sao? Chẳng lẽ HIỂU ĐẢO NGƯỢC là cái lăng bên trên mặt trời. Mặt trời đứng im, cái lăng di chuyển ngang qua mặt trời. TA NÓI VẬY THÔI. Hãy ĐỘNG NÃO ĐI .UẤT ỨC CĂM THÙ THÌ HAY HO GÌ? Thế ông có biết chuyện HUỲNH GIÁO CHỦ PGHH BỊ ÁM SÁT K? Căm thù thì còn lâu mới tu nổi. Còn chuyện Adam, ông giỏi thì đưa BẰNG CỚ RA XEM, LÀ SÁCH CUẢ DO THÁI ĐÃ VIẾT THẾ NÀO? Ko có ĐƠN KIỆN, VĂN KIỆN CHỨNG CỚ MÀ VU CÁO À? Viết ra đi , ta giải thích cho
1 tấm gương của 1 nhân vật lãnh tụ cấp cao từng chống đối Chúa nhưng sau đó đã ăn năn hối lỗi.
------------------------------------------
(The Wall Street Journal) Trong một diễn biến bất ngờ và gây sửng sốt cho dân chúng tại Venezuela, đặc biệt là các Giám Mục nước này, đài truyền hình quốc gia Venezuela, cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước Venezuela, đã cho phát hình thánh lễ Tiệc Ly ngày thứ Năm Tuần Thánh mùng 5 tháng Tư vừa qua tại một nhà thờ tại Barinas.
Vấn đề cho phát hình một thánh lễ đã là một chuyện lạ vì như Đức Tổng Giám Mục Roberto Luckert Leon của tổng giáo phận Coro đã nhiều lần tố cáo đài truyền hình quốc gia Venezuela được dành riêng để đánh bóng tên tuổi Hugo Chavéz, tô hồng cho đường lối cs, và mắng nhiếc các Giám Mục Công Giáo nước này.
Chuyện lạ hơn nữa là Hugo Chavéz đeo một chuỗi tràng hạt như một người Công Giáo mộ đạo, và khóc ngay trước mặt các linh mục đồng tế trong thánh lễ và anh chị em giáo dân. Tờ The Wall Street Journal tường thuật rằng, đứng trên bục giảng quay mặt xuống anh chị em giáo dân, Hugo Chavéz vừa khóc, vừa nói như sau:
"Lạy Chúa xin cho con cuộc sống, thậm chí là một cuộc sống bị thiêu đốt, hoặc đau đớn đi nữa cũng không quan trọng [miễn còn sống là được]".
"Lạy Chúa Kitô, cứ trao cho con mão gai của Ngài... đưa nó cho con, con sẽ mang lên dù chảy máu... xin cho con thánh giá của Chúa, một trăm thánh giá đi nữa con cũng chịu vác, nhưng xin cho con cuộc sống bởi vì còn có nhiều thứ con chưa làm xong... đừng bắt con đi bây giờ."
Tại hai thời điểm bước ngoặt trong đời, nhà lãnh đạo Hugo Chavez lấy cây thập tự nhỏ trong túi ra và giơ cao quá đầu. Đó là hai thời điểm đổi thay về niềm tin tôn giáo đối với một chiến binh xã hội chủ nghĩa hăng hái .
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2013/...930_avatar.jpg
Lần đầu tiên là từ cuộc đảo chính năm 2002 khiến ông Chavez phải ngồi tù trên một hòn đảo nhỏ thuộc vùng Caribbean, và lần thứ hai là vì ca phẫu thuật ung thư tại Cuba vào tháng 6/2011.
Khi ông giơ cao cây thánh giá từ ban công Cung điện Miraflores sau khi trở về từ ca phẫu thuật, vị tổng thống của nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất Nam Mỹ nói rằng ông đang đặt vận mệnh vào tay Chúa và Đức mẹ đồng trinh Mary.
------
Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật thứ tư mùa Chay năm C
http://giaoxubinhdong.org/hinhminhho...1245345336.jpg
Chúng ta vừa nghe dụ ngôn Người Cha nhân hậu. Dụ ngôn nói về lòng thương xót các tội nhân của Thiên Chúa. Khởi đi từ việc Chúa Giêsu thường xuyên lui tới với những người tội lỗi khiến những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái cảm thấy khó chịu. Họ phản ứng. Trước phản ứng của họ, Chúa Giêsu kể cho họ nghe ba dụ ngôn: Dụ ngôn con chiên lạc, dụ ngôn đồng bạc mất và dụ ngôn người cha nhân hậu.
Trong Chúa nhật hôm nay- Chúa nhật IV Mùa Chay năm C, Giáo Hội cho chúng ta nghe dụ ngôn thứ ba: Dụ ngôn người cha nhân hậu. Dụ ngôn kể lại người nọ có hai người con. Người con thứ đến nói với ông; Thưa cha xin cha chia cho con phần gia tài thuộc về con. Thường thì việc chia gia tài xảy ra sau khi người cha chết. Nếu việc này khi người cha còn sống thì việc này phải do chính người cha chủ động. Người con không có quyền đòi. Đằng này con của ông lại đòi, vậy mà ông vẫn đáp ứng đòi hỏi phi lý của con ông. Ông chia gia tài cho con ông. Và chỉ ít ngày sau, con ông bỏ nhà ra đi. Nhiều người không đồng tình với cách cư xử của ông. Họ cho rằng ông quá nhu nhược- không biết ngăn cản con khi con làm những điều sai trái. Thật ra, ông không nhu nhược mà ông tôn trọng tự do của con ông. Đối với ông tôn trọng tự do là biểu hiện của tình yêu. Yêu ai thì tôn trọng tự do của người đó.
Chuyện kể lại ở một khu rừng nọ có một cô gái sống trong cô đơn. Thế rồi một hôm cô gặp hai con chim con bơ vơ. Cô đem về, cô thương yêu, cô lo lắng, cô chăm sóc rất chu đáo. Nhờ sự chăm sóc chu đáo, hai chú chim này lớn lên một cách mạnh khỏe. Thế rồi ngày nọ, cô quên đóng cửa chuồng chim, một chú chim bay ra. Nó bay vòng quanh và đứng trước mặt cô như muốn chào cô, rồi bay vào khung trời của riêng nó. Cô sợ rồi đây nó không được chăm sóc chu đáo. Hơn nữa, cô có cảm tưởng như mình sắp mất một cái gì đó. Thế là cố nắm lấy chú chim và chỉ năm phút sau, nó chết. Lúc đó, cô nhận ra hình như mình thương yêu nó mà thương yêu không đúng cách, nên nó chết. Chú chim còn lại có vẻ như buồn. Cô mở cửa chuồng cho nó bay ra, vì nó muốn bay vào khung trời của riêng nó. Nó bay một vòng trước mặt cô, chào cô. Cô mỉm cười với nó. Nó hót một tiếng thật hay và bay vào khung trời tự do.
Ở đây chúng ta thấy cô gái này đã thương mến hai chú chim bằng tình yêu khác nhau- tình yêu chiếm hữu đem lại sự chết. Tình yêu thể hiện qua việc tôn trọng tự do đem lại sự sống. Người cha trong câu truyện đã yêu con mình bằng tình yêu thư hai, đó là tôn trọng tự do, biết rằng con của ông có thể làm dụng tự do để làm điều sai. Và điều này đã xảy ra. Thay vì con ông dùng tiền để học hành, làm ăn, phát triển đồng vốn, giúp đỡ những người nghèo, những tổ chức từ thiện… thì con ông lại đi ăn chơi trác táng. Tất cả số tiền mang theo cạn kiệt khiến anh ta lâm cảnh túng thiếu, phải đi chăn heo. Người Do Thái thì thịt heo còn chẳng ăn huống hồ là chăn heo. Việc anh này đi chăn heo cho thấy tình cảnh khốn cùng của anh. Anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là có miếng ăn. Dĩ nhiên là anh muốn những bữa ăn ngon, nhưng không được. Anh đành phảỉ ăn cám heo, vậy mà người ta cũng không cho. Ngay lúc đó, anh ta mới hồi tâm nhớ lại những ngày hạnh phúc khi ở nhà với cha- cơm dư gạo thừa với thức ăn ngon, mà chẳng phải riêng anh ta, ngay những người làm công cũng được sung sướng. Thế là anh ta quyết tâm trở về. Anh chuẩn bị một bài diễn văn thật dài: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy" (Lc 15,18b-19). Rồi anh ta lên đường trở về. Có lẽ anh ta cũng rất run sợ khi phải đối diện với cha, nhưng không ngờ, mọi sự diễn ra khác hẳn với những gì anh nghĩ. Cha anh không trách mắng anh, mà lại ôm lấy anh hôn lấy hôn để hồi lâu. Khi anh ta thưa những điều mà anh đã chuẩn bị, thì chỉ mới thưa được câu đầu: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha…”, người cha liền cắt ngang, không cho nói tiếp. Bởi lẽ ông biết rằng thế nào anh cũng xin làm người làm công. Đối với ông, con thì lúc nào cũng là con, dù xấu xa, dù tội lỗi, dù hư hỏng thì cũng vẫn là con. Để biểu lộ cho thấy anh thật sự là con thì ông bảo những người đầy tớ mau mang áo đẹp nhất ra mặc cho cậu- chiếc áo của người làm con. Xỏ nhẫn vào tay cậu. Đây là biều hiện của một người thuộc dòng dõi quí phái. Đi giày vào chân cậu. Điều này nói lên tư cách của người làm chủ. Sự ưu ái của ông dành cho con mình còn đi xa hơn nữa khi ông truyền cho các đầy tớ bắt một con bê đã vỗ béo để ăn mừng. Chúng ta cần phần biệt con bê béo và con bê đã vỗ béo. Con bê béo là mình ra đàn bê, con nào da có thịt nhất mình đem vào làm thịt. Còn con bê đã vỗ béo là con bê được chăm bẵm tốt nhất dành cho ngày con ông về để ăn mừng.
Ở đây chúng ta thấy tấm lòng nhân hậu của người cha đốivới người con hoang đàng. Ông đã mở rộng vòng tay đón nhận đứa con hư hỏng trở về. Ta có thể sánh ví ông với Thiên Chúa. Người con hoang đàng với chúng ta. Cũng như cha trong cậu truyện đón đứa con hư trở về thế nào, Chúa cũng đón chúng ta trở về như vậy. Điều quan trọng là chúng ta thành tâm sám hối trở về với Chúa. Một khi chúng ta trở về với Chúa, xứng thú tội lỗi với Chúa bằng tất cả tấm lòng sám hối, tội lỗi chúng ta dù có nặng nề đến đâu, Chúa cũng tha.
Sáng hôm qua, ngày 8.3.2013 nước Vẹnezulla cử hành lễ an táng tổng thống Hugo Chavez. Ông là người Công giáo. Kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 1999, Tổng thống Chavez là một người hung hăng chống đối Giáo Hội Công Giáo. Ông chống lại chính sách công bằng xã hội của Kitô Giáo và muốn thiết lập một chính sách xã hội chủ nghĩa theo ý mình. Năm 2002, Tổng thống Chavez đã gọi các Giám Mục Venezuela là “khối ung nhọt” phá hoại các mục tiêu cách mạng của mình. Đồng thời ông nêu đích danh Tòa Thánh Vatican đừng can thiệp vào công việc nội bộ đất nước của ông.
Sau đó, đôi khi ông tham dự nghi thức tôn giáo tại các nhà thờ của giáo phái khác. Nhưng rồi vào tháng Tư năm 2012, giới truyền thông rất ngạc nhiên khi ông xuất hiện tại một nhà thờ Công giáo ở quê hương minh là vùng Barinas để tham dự nghi thức Tuần Thánh. Ông đeo tràng hạt quanh cổ của mình và cầu nguyện xin cho được lành bệnh. Các ống kính truyền hình ngoại quốc thường chiếu hình ông Chavez cầm thánh giá hôn trước mặt các ký giả. Tháng Bảy năm 2012, Tổng thống Chavez đã yêu cầu được gặp Hội Đồng Giám Mục Venezuela
Vào ngày 5 tháng 3 năm 2013, Phó Tổng thống Nicolas Maduro nói Tổng Thống đã trở về với Chúa và ông đã dùng cụm từ “bám lấy Chúa Kitô để chỉ hành động của Tổng Thống Chavez trong những tuần lễ cuối đời. Vào lúc lâm chung Tổng Thống đã yêu cầu được phó linh hồn và xin nhận bí tích xức dầu.
Với cái nhìn của đức tin, chúng ta tin rằng tổng thống Hugo Chavez được cứu độ, dù ông đã có thời gian chống đối Chúa và Giáo Hội. Bởi lẽ ông đã sám hối. Ước gì mỗi người chúng ta thành tâmsám hối trở về với Chúa để được ơn tha thứ, nhờ đó ờ đời này chúng ta tìm được sự thanh thản, bình an và niềm vui vì được giải thoát khỏi tội và được phục hồi quyền làm con Thiên Chúa. Đời sau chúng ta được chia sẻ hạnh phúc với Chúa trên nước Trời.
II. Thuộc lòng Lời Chúa.
"Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (Is 1,18).
III. Cầu nguyện.
Lạy Chúa. Con cám ơn Chúa vì Chúa yêu thương con, tha thứ cho con mỗi khi con thành tâm sám hối về những lầm lỗi con xúc phạm đến Chúa. Xin cho mọi người tội lỗi đều cảm nghiệm được tấm lòng bao dung của Chúa, trở về với Chúa để được ơn tha thứ. Đồng thời, xin Chúa cho con tấm lòng bao dung như Chúa. Có như thế con mới xứng đáng với hồng ân tha thứ của Chúa.
LM. Giuse Nguyễn Quốc Thắng
CÒN NGÀI ChanTin chơi trò RẢI TRUYỀN ĐƠN của mình vô nhà đối phương à? Lại có 4 câu thơ quần lót liếm liếc j đấy. Muốn gì đây?
Bạn là phật tử mà dùng những danh từ dơ dáy bẩn thỉu để xúc phạm đến Thiên Chúa thì bạn chạy vào đây nói đến nhân quả làm gì? Ngay cả cái nhân quả khẩu nghiệp trong lời ăn tiếng nói của mình mà bạn còn chưa thông thì thuyết phục được ai ? Đạo của mình chưa hiểu cái căn bản mà chạy qua đây tục tiũ bôi xấu đạo người khác. Hãy nhìn xem có ai trong chúng tui chạy qua phòng Phật giáo của bạn tuôn ra những cái tục tĩu dơ bẩn như bạn không? Hãy nhìn lại tư cách "phật tử "của mình đi bạn ! Đừng nghĩ bạn ngồi trước màn hình mà bạn vứt lòng tự trọng vào thùng rác nhé, không nên đâu, hãy sửa đổi lại tư cách của bạn đi ! Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tui nc với bạn !
chantin,Bạn là phật tử mà dùng những danh từ dơ dáy bẩn thỉu để xúc phạm đến Thiên Chúa thì bạn chạy vào đây nói đến nhân quả , phật pháp làm gì? Ngay cả cái nhân quả khẩu nghiệp trong lời ăn tiếng nói của mình mà bạn còn chưa thông thì thuyết phục được ai ? Đạo của mình chưa hiểu cái căn bản mà chạy qua đây tục tiũ bôi xấu đạo người khác. Hãy nhìn xem có ai trong chúng tui chạy qua phòng Phật giáo của bạn tuôn ra những cái tục tĩu dơ bẩn như bạn không? Hãy nhìn lại tư cách "phật tử "của mình đi bạn ! Đừng nghĩ bạn ngồi trước màn hình mà bạn vứt lòng tự trọng vào thùng rác nhé, không nên đâu, hãy sửa đổi lại tư cách của bạn đi ! Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tui nc với bạn !
Ngủ dậy sớm thế Ngan (Vitxiem) chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.
ChanTin chẳng nói câu nào mà Ngan bảo là "dơ dáy bẩn thỉu". Ngan nói vậy là vu khống. Dạo này Ngan không hận tụt quần nên có tiến bộ, vì vậy không tặng Ngan những bài thơ cho những kẻ "hận tụt quần 1975". Ngan đi ngủ đi nhé.
:24::24::24::24::24:
ÔI, CÁI TRÒ TUNG HỎA MÙ CỦA CS. Phật Trần? Rồi mai mốt phật bác? VIẾT CÁI CHỮ PHẬT HIỂU GÌ NÀO? Ngày xưa người ta xài chữ BỤT, chuyển ngữ từ BUDDA tiếng Phạn , ba Tàu lái thành tiếng Phật,nge trong phim tây du ký là Ơ-MI-TƠ-PHƠ. Thuyết minh phim đọc ADIĐÀPHẬT. Mà đường tăng chưa hề nam mô Thích ca, thế ông ta đang đi thỉnh kinh CỦA AI? Suy nghĩa thêm nào! Lúc trái đất đầy khỉ thì chưa có LOÀI NGƯỜI? CHÚA GIESU DẠY DỖ PHÊRÔ rằng "tư tưởng của anh chưa phải là của 1 vị THÁNH, MÀ LÀ TƯ TƯỞNG LOÀI NGƯỜI" . Tư tưởng LOÀI NGƯỜI, VẪN MÃI LÀ TƯ TƯỞNG A DUA SINH SAU ĐẺ MUỘN CON NÍT Ranh. TƯ TƯỞNG CÓ TRƯỚC MUÔN LOÀI LÀ TƯ TƯỞNG THIÊN CHÚA CHÍ THÁNH SÁNG TẠO TẤT CẢ VÔ HÌNH VÀ HỮU HÌNH.
LOÀI NGƯỜI! Biết mình là LOÀI NGƯỜI THÌ NỔ TỚI ĐÂU? DÁM CHUI VÀO LỖ ĐEN VŨ TRỤ CHĂNG? Trong lỗ đen có cái gì nào? AI MỚI LÀ BIẾT TRƯỚC BIẾT TẤT CẢ? Đấy là THIÊN CHÚA CỦA ABRAHAM TỔ PHỤ ISRAEN. Đấng xứng đáng để TIN TƯỞNG PHÓ THÁC. IN GOD WE TRUST. Vậy ĐẤNG TRUNG GIAN CÓ K? Đấy là ĐẤNG MESIA KITO, VÀ CÓ THÊM MẸ NGÀI LÀ ĐỨC THÁNH NỮ VƯƠNG MARIA
NÀY NÀY! Thế chúng ta đây ĐEM SÁCH KITO ĐẶT VÀO KỆ SÁCH nhà Chùa THì SẼ ĐƯỢC ĐỐI XỬ THẾ NÀO ĐÂY THƯA NGÀI?
CHÀ CHÀ, TUYÊN TRUYỀN DỮ WÁ, NÊN CÁI TRÒ KHAI ẤN ĐỀN TRẦN DÂN TÌNH CHEN LẤN XÔ ĐẨY. Coi chừng chúng lại ĐEM NHIỀU TIỀN LẺ TỚI DÁN NGẬP MẶT. Thiên Thần trên trời thì họ HÁT VANG rằng VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI, BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO LOÀI NGƯỜI CHÚA ĐOÁI THƯƠNG
SAO LẠI GAN NÓI "CHÚA SINH RA DO Ý MUỐN LOÀI NGƯỜI?" KHI CHƯA CÓ LOÀI NGƯỜI, CHƯA CÓ KHỈ, CHƯA CÓ BIGBANG, ĐÃ CÓ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG VÔ HÌNH.
duchanh và thienchan?? duchanh cái gì mà dùng đến những từ từ tục tiũ dơ dáy xúc phạm đến Thiên Chúa, thảo nào bị nhốt nick , bị nhốt vì không tôn trọng ai , coi mọi người không ra gì, thì tư cách ở đâu mà đi thuyết phục người khác đây?, ôi đúng là tâm thần ! sự tôn trọng tha nhân không có ,không rèn mà đòi nói chuyện giảng thuyết chi cho thêm xấu hổ ! làm ơn về nhà tu thân lại đi , tự nhiên chạy vào dùng những từ tục tĩu để phỉ báng tôn giáo chúng tôi, còn giả vờ ta đây trích dẫn chứ không phải ta nói ra, người có học và lòng hiền nhân đâu có chấp nhận cách ăn nói của phường vô học du đãng mà còn trích dẫn vào coi đó là chí lý đem vào phòng người ta bôi bác? mục đích là mượn dao hại người, lòng dạ thâm hiểm, muốn chửi tục nhưng không dám công khai nên giả vờ nói chuyện triết lý kèm vào, nên nhớ tôn trọng người thì mới có tư cách đi thuyết phục người khác , nhớ đấy, đừng lợi dụng lúc diễn đàn chưa ổn để xúc phạm nhé, 1 lời xin lỗi không có thì mất hết tư cách rồi !
bạn chantin, bạn biết xin lỗi thế là tốt, nhưng lời nói còn phải đi với việc làm nữa, bạn hãy nhìn kỹ lại đi bạn đang ở trong phòng Thiên Chúa Giáo mà bạn tuyên truyền về đạo của bạn vậy có phải là bạn muốn gây hấn với chúng tui hay không? bạn có thấy tui chạy qua phòng bạn pót về đạo khác hong? có thấy hong nè?? bạn đã tuyên truyền lộn phòng rồi, mod tạo ra phòng này cho tín hữu Thiên Chúa Giáo , đạo của bạn đã có phòng riêng rồi , còn đây là phòng TCG để chúng tôi ca tụng Thiên Chúa, nếu bực tức thì hãy bảo mod tại sao mở phòng này làm gì? nếu sống không nổi vì sự chúng tôi ca tụng Thiên Chúa hàng ngày thì bỏ Internet đi, tui khuyên bạn đó, hãy tôn trọng người khác, đường ai nấy đi , bạn giảng đạo lộn phòng rồi bạn ơi !
Đúng đó đạo thiên Chúa là đạo toàn cầu. không có chuyện gói nhỏ trong một quốc gia nào cả. bạn chântin có vẻ như chỉ gói gọn trong nước đề cao dân tộc cũng tốt nhưng đó là đóng hộp tạo hóa mất rồi. người việt nam phải hơn người do thái là đúng rồi nhưng phải phấn đấu nhiều nhiều. người do thái vẫn chưa chấp nhận con thiên Chúa đã xuống thế nhưng người việt đã nhanh hơn chỉ tiếc. thời vua chúa bảo thủ cấm cách giết hại những người chuyền đạo và nhiều người có tâm trong sáng. chỉ còn số nhỏ.
trùng 123456