Pro là điên hả? Tao thấy lấy nick vothuong1978 bình luận xong rồi lấy nick just one no more để khen, tự đánh bóng tên mình. NHỤC QUÁ CƯNG ƠI
:tongue::tongue::tongue::tongue::tongue::tongue::t ongue::tongue:
Printable View
mõi lần minh đài đi (thượng trang:)( túc là an vị cho tượng) cho người ta minh đài lấy của người ta 1 lần bao nhiêu
Bạn chưa rõ cũng đúng , bởi vì tìm hiểu kim cang thừa của bạn mới hiểu nguồn gốc không
Xuất xứ từ (mật tông đông mật, mật tông tây mật, mật tông thiền đình, hay thuộc thất sơn…)
Nói rõ mạn đà la bạn muốn tìm .............
Bạn có thể nói rõ hơn về xuất xứ, truyền thừa những MẠN ĐÀ LA....KIM CANG GIỚI.. NHẤT ẤN TAM MUỘI.... GIÁNG TAM THẾ ...LÝ THÚ..... YẾT MA ................ THANH THÂN TỨ ẤN...........VÀ VI TẾ HỘI ....................??? Cảm ơn bạn trước
Chỗ ni tôi có thể hiểu, ” trong 10 phương......mạn đà la chĩ biểu hiện có 8 phương thôi ......nếu không muốn nói rõ là 4 phương…”
Nhưng hông cần mật tới mức như bạn nói “…Trên mạng những thông tin này ko thễ tiết lộ ......”
Nhân tiện hỏi thêm bạn có biết về Đàn Tràng ?
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi acma Xem Bài Gởi
Vậy chắc ông này luyện Ngũ Độc Thần Trùng hả cô Minh Đài?
không phải ,luyện độc thần trùng là giống loại ngải huyết màu đỏ nó cho con uống ,con uống vô rồi thì như những con sâu trùng nhe nhúc trong máu loại này chỉ có chết chứ cứu gì nổi /
Vothuong chỉ là âm binh bình thường thôi ,nhưng yếu yếu cũng chỉ làm loạn một chút không sao
__________________
Cư Sĩ DIỆU ĐỊNH
http://www.thegioivohinh.com/diendan...93#post1164993
**************************
Hoa sen ở giữa đầm bùn
Mà chẵng hôi tanh mùi bùn
VOTHUONG LÀ ÂM BINH HÍ HÍ HÍ
CHUYỆN LẤY TIỀN THÌ LÀ BÌNH THƯỜNG, DÙNG TIỀN ĐÓ VÀO VIỆC TỐT. MẤY ÔNG TU CHÂN CHÍNH CŨNG PHẢI NHỜ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG MỚI TU ĐƯỢC
"CÒN MẶC CHIẾC ÁO NÂU SÒNG LÀ CÒN MANG ƠN NGƯỜI ĐÃ DỆT TỪNG TẤC VẢI, CÒN ĐỠ LÒNG BẰNG BỮA CƠM DƯA MUỐI LÀ CÒN NỢ BÁC NÔNG PHU TAY LẮM CHÂN BÙNG"
NGƯỜI TU PHẢI NỢ BÁ GIA, BÁ TÁNH
VÔ THƯỜNG NÈ ! ANH TAMTINH88 HỎI KU NÈ
Gửi ÂM BINH bẳng cách nào .... Đi = gì bao lâu sẽ tới ....ĐƯỜNG BỘ HAY ĐƯỜNG SÔNG?
NÓI GÌ THÌ PHẢI NHỚ NHA VOTHUONG
HÃY... ĐẾN ĐẾN VỚI ANH ĐÊM NÀY
TA CHUNG BƯỚC MÊ SAY
RỒI MAI MÌNH ĐI XA
CÒN LẠI GÌ TRONG TA
YÊU ANH YÊU ANH NỒNG SAY, YÊU ANH YÊU ANH DÀI LÂU
:batting_eyelashes::batting_eyelashes::batting_eye lashes::batting_eyelashes:
hihi....:oh_go_on: chỗ này là cái thùng rác xã xong hết thì thôi...hehehe:big_grin:
hehehehe...ac ma ơi...sao mày đã ác rùi và đã là con ma rùi..thì mày cũng như những vị kia....ai nỡ hại mày làm ji`...thích thì chém jio chút..ko thíck thì thôi...chứ anh cần gì phải chứng minh cho chú mày làm cái ji...
và nữa...hihihihi....ác ma thường tiểu nhơn chơi dại..anh ko chấp..nhưng đừng trẻ trâu chơi ko lại đi méc...heheheh...xí...con ác ma bà tám...
Tô bích sôi động quà thể. Các thánh lại vào chém ầm ầm. Dạo nài bận quá, lâu lâu vô thấy có nhiều cái hai và mới quá nhỉ.
Các cụ chém ác quá, gió thổi lạnh hết cả người há há, em phắn đơi.